Mùa thu này đẹp lắm các mẹ ơi. Hàng cây đồng loạt thay áo mới, chuyển màu tinh tế lắm ấy. Từ xanh sang vàng, đỏ. Ôi thích vô cùng. Em thấy đứa bạn với mấy người quen cũng đang háo hức chuẩn bị làm visa du lịch Nhật. Năm ngoái, em cũng đã từng may mắn được được đặt chân lên nước Nhật và thưởng ngoạn phong cảnh nơi đây. Thật đúg là tuyệt vô cùng. Năm nay cũng muốn đi nhưng lại k đủ xiền, hic hic


Tuy nhiên, e muốn chia sẻ một chút kinh nghiệm xin visa cho các mẹ, các bạn tham khảo nhé!


Trước tiên, cần chuẩn bị hồ sơ chu đáo. ĐSQ yêu cầu những giấy tờ gì thì mình cứ chuẩn bị cho đầy đủ. Đừng để thiếu rồi họ lại hẹn mình cung cấp thêm giấy tờ vào hôm khác, Như thế sẽ kéo dài thời gian làm visa hơn.


Hồ sơ cũng nên trình bày sạch sẽ, gọn gàng, k để nhàu nát. Các hồ sơ thì bao gồm


Hộ chiếu, 1 tờ khai cấp visa,
02 ảnh 4,5cmx 4,5cm,
Tài liệu chứng minh khả năng chi trả kinh phí cho chuyến đi


Bạn phải đến trực tiếp bộ phận thị thực của Đại sứ quán Nhật tại Hà Nội hoặc Tổng Lãnh sự quán Nhật ở Sài Gòn để nộp hồ sơ và phỏng vấn đấy.


hihi, mình chia sẻ chút kinh nghiệm mình có. chúc mọi người nhanh đạt đc visa và có chuyến đi may mắn nhé :)