Chào cả nhà, tình hình là em vừa xin visa du lịch Mỹ tự túc nên viết lại một số kinh nghiệm cho mẹ nào muốn biết.


Thật tình là mấy hôm rồi em rất stress cái vụ xin visa này, vì ai cũng biết Visa Mỹ chắc chắn ko phải kiểu dễ xin ai xin cũng đậu. Nhất là với những ai mới xin lần đầu chưa biết gì như em. Em cũng mò mẫm thông tin trên trang web của Lãnh sự Mỹ và search lung tung hết cả lên. Thông tin cũng khá đầy đủ nhưng nhiều khi em cũng thấy cứ mơ hồ thế nào, nhất là đa số các thông tin đã cũ. Tin mới nhất cũng đã được viết năm 2014, nên em cũng lo không biết hiện nay có thay đổi gì hay không?


Về việc xin visa các bước như thế nào thì em đọc và làm theo một anh chia sẻ trên web này, và em thấy khá là đầy đủ :http://www.namriver.com/2014/07/visa-my-2014-huong-dan-len-lich-cuoc.html => các mẹ có thể vào trang web của ảnh để xem, ảnh có hướng dẫn rất kỹ trình tự các bước xin visa. Nhưng hình như tùy lúc mình khai mà có 1 số câu ko hoàn toàn giống với form của anh ý, nam nữ cũng có câu hỏi khác nhau.


Em chỉ xin note lại một số ý mà em còn hơi mơ hồ trong quá trình làm và một số lỗi mà em mắc phải và cách giải quyết. Ở đây em chỉ xin nói về việc xin visa tự túc đi du lịch (form Ds-160) thôi ạ.


1. Về điền tên đăng kí do tên mình là người Việt nên theo Quy định mình sẽ phải điền là, em lấy ví dụ cho nhưng mẹ có tên 3 chữ cái và 4 chữ cái, tránh trường hợp sai như em nha


- Ví dụ tên mẹ trên passport là : Nguyễn Ngọc Khánh thì trên form sẽ khai tên là:


Surname: Nguyen------------Lastname: Khanh Ngoc


- Ví dụ tên mẹ trên passport là: Nguyễn Thị Ngọc Khánh thì trên form sẽ khai là:


Surname: Nguyen --------------Lastname: Khanh Thi Ngoc


Em bị sai cái này vì không biết nên để tên lung tung, sau khi đóng phí xong hết rồi em mới phát hiện và gửi feedback lên để nhờ sửa lại. Nhưng theo quy định thì họ chỉ sửa được tên trên "xác nhận cuộc hẹn" của em còn trên form DS -160 thì đã submit rồi ko được sửa lại, chỉ có thể làm 1 form mới.


2. Tới ngày đi phỏng vấn dù em đã đi trước gần 2h đồng hồ nhưng hôm đó ko hiểu sao lại kẹt xe dã man, bình thường từ nhà em lên Lê Duẩn chỉ tầm 30p vậy mà hôm đó em nhích gần 2 tiếng vẫn ko lên kịp, tới nơi thì trễ mất 10p thế là lếch đi về, lại lọ mọ lên đặt lại lịch hẹn pv lần 2. Và muốn đặt lại thì phải sau 24 tiếng mới đặt lại được ạ. Lại tiếp tục chờ đợi thêm 10 ngày mới có lịch hẹn. Xui ko thể tả:((((


3. Tới sáng ngày đi pv, em vẫn còn lo lắng vì tên của em trên DS -160 và trên Xác nhận cuộc hẹn ko giống nhau, một bên là tên sai Nguyen Thi, Khanh Ngoc, Một bên là tên đúng do lãnh sự đã sửa Nguyen, Khanh Thi Ngoc.


Thật tình vì ko biết hỏi ai mà em cũng lì, kêu thôi cùng lắm thì bỏ 160usd, có gì sau này xin lại, chứ kiểu này mệt tim lắm, 8-|


Hôm đó em pv lúc 10:40am, 8:30 em từ nhà đi, lần này thì đúng 9h là em có mặt trên đó, ghé vô cafe trong Kumho ngồi chờ vì nó chỉ cho mình đến đúng trc 20p thôi. Hôm đó cũng vui gặp 1 cô bé, củng cùng tên, cũng chờ pv cùng giờ với em thế là hai chị em ngồi tám chuyện, cô bé ấy xin visa đi du học đã rớt 1 lần. cách đó 6 tháng, giờ xin lại.


Tới đúng giờ thì tụi em vô xếp hàng, mọi người nhớ cầm sẵn :


1. Passport


2. DS-160


3. Xác nhận cuộc hẹn


4. Kèm 1 tấm hình 5x5


Tất cả những giấy tờ khác thì cứ để yên trong túi Clear.


Sẽ có ng check các giấy tờ đó và cho mình vô. Vô trong thì từng bước đều có người hướng dẫn hết, cũng đơn giản.


4. Tới lúc pv, mình chủ động chào ảnh xong thì đưa passport cho ảnh (2 tờ ds160 và confirm đã được giữ lại trước đó) ảnh hỏi mình 1 câu bằng tiếng Việt là :" Bạn qua Mỹ làm gì" xong mình trả lời luôn bằng tiếng Anh là" Travel


Tiếp theo đó anh hỏi mình nhiều lắm, gần như tất cả những thông tin mình khai trong form như, qua Mỹ bạn ổ đâu, ở bao lâu, mình có em họ đang học ở GA nên mình kêu là mình qua ở với em họ. rồi ảnh hỏi mình em mình học gì bên Mỹ, học được bao lâu rồi? Rồi hỏi mình làm ở đâu, cv của mìn là gì, có gia đình chưa? Lúc mà hỏi tới câu này mình nghĩ sao hỏi mình nhiều thế nhưng vẫn cười toe để trả lời ảnh kèm một cái nhún vai là mình chưa có:)),


Xong thấy ảnh cầm cái phiếu màu xanh lên là mình nhẹ hết cả người. Thế rùi để passport lại và ra về.


Cũng không hỏi mình tại sao lần trước hẹn mà ko đến, cũng ko đề cập gì đến việc khác nhau giữa hai tên:)))


À cô bé đi chung với mình thì rớt. Hôm đó chỉ có 4 cửa pv, ko có cửa nào có thông dịch viên, mà hôm đó lúc xếp hàng mình rảnh nên đứng đếm số người đậu rớt thì 50-50 cứ ng ra dc ng ko dc.:(


Trúng anh người Mỹ da đen mình thấy hỏi ít còn các cửa khác thì hỏi nhiều hơn.


Thiệt là em thấy nhiều cái cũng ko biết sao, như em của bạn em, bố là Giám đốc Ngân Hàng mẹ kinh doanh, xin cho đi du học mà pv 2 lần đều rớt, hỏi thì nó kêu là ko đủ tài chính vậy đó mà trong khi nhà nó giàu như gì, túm lại là em không hiểu:D Đậu rớt ý trời.