Chào mọi người, đây là lần đầu em viết bài trên diễn đàn nên có gì mọi người nhẹ tay giúp em nhé :x


Đây là topic nơi em chia sẻ những câu chuyện về chuyến đi cũng như những kinh nghiệm mà em tích cóp được, trong đó có thể mọi người đã biết rồi hoặc cũng có thể chưa biết, em chỉ là muốn được chia sẻ thôi ạ :p H em sẽ nói sơ qua về kinh nghiệm mà em tích cóp được nhé~


*Vé máy bay*
Đây là yếu tố quan trọng nhất trong mọi chuyến đi vì sự tiện ích của em nó, và như mọi người đã biết vé các chuyến từ Hcm/Hn sang Bangkok hầu như rất nhiều, nhưng nếu đi với tiêu chí rẻ bèo thì có hai hãng được mọi nhà yêu thích là AirAsia và NokAir. AirAsia do em đã từng có kinh nghiệm buồn nên đến giờ vẫn không thích lắm, với em thì nếu có bay sang Thái thì cứ nhè Nok ra mà đi thôi, còn đây là lý do cũng như mẹo để đặt vé với Nok :-*


Lý do: vé SIÊU rẻ tầm từ 1tr3 đến 2tr chặng Hcm-Bkk (Hn có thể chênh lệch một tí), free 30kg hành lý (đi mua hàng mà được tặng còn gì bằng ạ) có tặng nước và bánh trên mỗi chuyến bay (tuy bé chả dính răng nhưng có còn hơn không :)) ), tuy là hãng giá rẻ nhưng em phải nói thật cái gì của nước ngoài đều tốt, Nok là của Thái nên về dịch vụ các thứ đều được nhận xét là rất tốt ạ. Em đọc trên fanpage của hãng có các đánh giá không tốt, nhưng khi đọc kỹ thì em lại càng thích hãng đó, chả hạn như chị đó bị delay do máy bay từ phía bên kia có trục trặc chưa bay sang kịp, thế là hãng đã bố trí những hành khách bị delay sang khách sạn Tân Sơn Nhất để nghỉ ngơi và xin lỗi những khách bị delay đó, với một hãng giá rẻ như thế delay mà còn cho khách ở khách sạn như thế mọi người nghĩ là có tồi ko? (cá nhân thì em thấy chị gái trẻ đó thần kinh ngắn quá, đã được như vậy rồi còn chê bai, gặp hãng khác chắc chỉ tức tới ói máu [-()


Còn về mẹo thì cũng khá khá như sau: khi book vé mọi người nên chọn đơn vị là Baht nhé (đổi ra rẻ hơn khi để USD), vì hãng này cần xác nhận thẻ nên có ai mua dùm thì nên đến văn phòng của hãng để xác nhận chủ thẻ nha, không lại lục đục. À hãng này còn cái hay là cho chọn ghế ngồi miễn phí nữa ạ (trừ những ghế mà hãng đánh là Premium ra thì tất cả đều có thể chọn trước mà không cần đợi đến lúc check-in, thời gian chọn ghế là trước 90 ngày tính từ ngày bay nha. Và mọi người lưu ý nếu có chọn ghế ngồi hay thay đổi gì như muốn đổi ngày gì đó thì chỉ thực hiện được trên website thôi nhé.


*Khách sạn*
Khách sạn ở Thái Lan theo em thì thuộc dạng tuyệt nhất, vì giá rẻ, và cung cách phúc vụ của người Thái rất tốt, đặc biệt là có những khách sạn giá rẻ mà chả thua gì khách sạn 5 sao.


Còn về phần booking này thì đơn giản vì ai cũng biết là có hai web chính để đặt ks trước đó Agoda với Booking, cá nhân em thì thích đặt Booking vì giá thường rẻ hơn Agoda và có thể không cần trả trước ạ. Nhưng mà cách mà em thấy rẻ nhất nhất luôn và tiện nhất chính là email book thẳng với khách sạn (trong trường hợp ks đó có website).


Quy trình là: lên website đặt ks bất kỳ => lựa một vòng và chọn khách sạn ưng ý nhất => tìm ks bên anh Google => tìm website chính của ks => nhấn vào và chọn booking. Tuy nói vậy nhưng một số trường hợp cũng có thể chênh lệch hai bên không cao, nên mọi người hãy linh động. Em thì chọn cách này do có vài yêu cầu đặc biệt cần nhắn riêng với ks, và dĩ nhiên là ks luôn luôn lắng nghe và thấu hiểu :D


Ngoài ra em không biết mọi người có thích loại hình này không, là ở dạng Dorm ấy ạ, thuê giường ở chung trong phòng tập thể, ngon bổ rẻ, nếu đi nhóm hay gia đình có thể thuê cả phòng, một số người có thể ái ngại về vấn đề mất cắp, nhưng nói thật những chuyện đó rất hiếm, vì chọn hình thức này hầu hết là những phượt thủ từ nhiều miền đất khác, và ý thức của họ đa số rất cao (nếu có mất em nghĩ là xui lắm mới mất), hơn nữa mọi người đều có một tủ đựng với chìa khóa riêng nên em nghĩ là vô tư đi. Điều đặc biệt khi ở dorm là được kết bạn, học hỏi thêm nhiều thứ và đặc biệt là có những dorm còn mở các lớp học nấu ăn hay những bữa tiệc nhỏ cho khách ở nữa đó (sắp tới em với bạn sang đó cũng ở 1 dorm là Siamaze, cũng có những lớp dạy nấu pad thai và tiệc BBQ cuối tuần nữa =P~). Hình thức này thực sự rất hay, khuyên những ai chưa thử nên thử đi ạ, không phải ái ngại gì đâu~



*Việc mua tour*
cái này có lẽ là đơn giản và ít cần phải nói nhất, nếu muốn mua tour mọi người cứ lên web hotels2thailand.com mà mua thôi, rẻ hơn rất nhiều so với mua trực tiếp và cũng rất uy tín nữa
. Cứ lên đấy, tìm tour chọn ngày rồi bùm book thôi, rất đơn giản.



*Di chuyển từ sân bay về TP*
như mọi người đã biết, Bangkok có hai sân bay là Suvarnabhumi và Don Mueang. Nếu mọi người đi nhóm từ 3 người trở lên thì cứ taxi mà đi thôi, là nhanh nhất ạ, còn đi ít hay lẻ loi (như em) thì nên chọn cách đi tàu hoặc bus là rẻ nhất.


Từ Suvarn: cách tốt nhất là cứ đi thẳng xuống hầm, mua vé (có hai loại vé nha mọi người nên chú ý) rồi tót lên tàu mà đi, mọi người nên chú ý ks mình ở đâu nhé, nếu gần Airport Rail thì để ý trạm mà mua, còn mà ơ những BTS hay MRT gì đó thì cứ mua vé về Phaya Thai (việc di chuyển giữa các trạm tàu em sẽ nói riêng)


Từ Don Mueang: thì có hai cách để mọi người lựa chọn là đi xe bus A1 về trạm Mochit rồi lên BTS Mochit về ks. Còn cách hai là cho ai có nhiều tg hay muốn qua thử bên Suvarn chơi cho biết hoặc là muốn đi Pattaya từ sân bay, cách này là ra cổng đón xe trung chuyển MIỄN PHÍ của sân bay, đi sang Suvarn, ai đi Pattaya thì cứ Gate 8 thẳng tiến còn ai đi về tp thì xuống hầm mà đi thôi.


Nói riêng chuyện ăn uống ở sân bay, chúng ta không thể bỏ qua khu ăn uống thần thánh Magic Food nhé, rẻ nhất sân bay, và có mặt ở cả hai sân bay luôn nhé. Suvarn thì nó nằm ngay Gate 8 còn Don Mueang thì phải lội đi một quãng khá xa (đi về phía Office Building, đi hết tòa nhà gặp thang máy thì xuống tầng 1 là gặp ngay)


*Đi lại*
Ở Bangkok thì việc di chuyển là quá dễ dàng, không cần phải lăng tăng mô rứa hết. Như em nói ở trên, đi nhóm đông thì cứ taxi mà đi. Còn nếu đi ít người thì nên chọn các tàu công cộng mà đi. Nếu ks ở gần BTS và có nhu cầu đi lại bằng BTS nhiều thì mọi người nên mua vé BTS One-day-pass tầm 120-130baht ấy ạ, tiện và rẻ hơn so với mua lẻ tẻ (còn ai hay sang Thái thì tham khảo Rabbit card nhá)


---Và những ga thần thánh mà chúng ta nên nhớ rõ:


Airport Rail Link aka BTS Phaya Thai: tuyến nối của ARL vs BTS nội đô, hai trạm tên như nhau.


ARL Makkasan: nếu ks ai gần MRT thì nên xuống trạm này vì nó nối với MRT Phetchaburi.


BTS Asok: là BTS gần với TTTM Terminal 21 và là trạm nối tuyến BTS Sukhumvit với MRT Sukhumvit.


BTS Siam: trạm BTS trung tâm thần thánh và là tuyến nối giữa line Sukhumvit và line Silom.


BTS Silom: tuyến nối giữa MRT Sala Daeng và BTS tuyến Silom.


BTS Mochit: tương tự như BTS Asok, và cũng là khu chợ Chatuchak huyền thoại :D


MRT Hua Lampong: cho ai muốn đi China Town


BTS Saphan Taskin: trạm này là để ra bến tàu đi các nơi như Asiatique, Hoàng cung,...


Đây là những kinh nghiệm ít ỏi mà em cóp nhặt được thôi, có thể mọi người đã biết rồi nên có gì cũng đừng gạch đá em nhiều quá nha! Như em đã nói em chỉ muốn tổng hợp lại và chia sẻ thông tin cho mọi người có thể dễ dàng hơn trong việ lấy thông tin ạ.


Nếu được mọi người ủng hộ em sẽ làm cái danh sách các cách di chuyển đến những khu tham quan hay trung tâm mua sắm
:Embarrassment:


Em chỉ cần đọc và cho em ý kiến, trao đổi nhẹ nhàng, nếu tốt em sẽ tổng hợp nhiều hơn nữa nhé~