Trước khi đi mình google rất nhiều để tìm thông tin, nhưng hầu như không có nên lúc đi mình khá là hoang mang. Vậy nên mình quyết định viết note này để giúp các bạn cũng đang mù mờ thông tin như mình (vì đa số các thông tin trên mạng đều copy na ná nhau và ít có cái gì hữu ích) có thêm kinh nghiệm để chuyến du lịch suôn sẻ nha!
- viết xong mới thấy siêu dài -
Vì mình kiểu đi tới đâu, viết tới đó nên các bạn chịu khó tự hệ thống lại nhé.
1. Mình đi tour của TST Tourist bên số 10 Tú Xương, đợt mình có đi Campuchia với công ty này rồi thì thấy đồ ăn ngon, khách sạn ok lắm nên tiếp tục đặt tiếp.
Tour mình đi là Bắc Kinh - Vô Tích - Tô Châu - Hàng Châu - Thượng Hải 7 ngày 6 đêm
2. Giá tour là 14.980.000 (tháng 3 năm 2015), được cái không phải tip cho tiếp viên địa phương ngày 3 đô (7 ngày x 2 người x 3 đô = 42 đô = 850k tiền Việt) như bên Viettravel (mình mới đi Thái Viettravel tháng 10 năm ngoái nhưng không thích vì chán phèo, hdv vô duyên, ks bèo nhèo, đồ ăn lại dở).
Mình còn có voucher bữa sinh nhật TST tặng 500k nên tính ra cũng tiết kiệm được hơn 1300k mà đi cũng bấy nhiêu điểm đến thoai. Không phải mình pr cho TST đâu nha.
3. Nhớ là phải đổi tiền trước khi đi. Các bạn đi tất cả các quốc gia trên thế giới có thể thoải mái dễ dàng đổi với hướng dẫn viên nước sở tại, còn Trung Quốc thì mơ đi, khó lắm. Thủ tục đổi ngoại tệ ở Trung Quốc siêu khó, mỗi thành phố chỉ có vài điểm đổi cùa ngân hàng chính phủ thôi. Ngân hàng mở cửa 9h bạn phải xếp hàng từ 8h, lấy số thứ tự để đổi. Vì khó khăn vậy du khách chẳng ai rảnh mà bỏ tour đi xếp hàng, còn đổi chợ đen thì đương nhiên giá trên trời vì người ta đã bỏ công đi đổi cho mình mà.
4. Đi Bắc Kinh bắt buộc phải quá cảnh ở Hà Nội, thường bay chuyển 6h sáng ra Hà Nội rồi 10h đi Bắc Kinh, bay tầm 3h10p. Nhân viên Hải quan Việt Nam cho xuất cảnh còn khó hơn bên Trung Quốc cho nhập cảnh nhiều. Bên Trung Quốc vậy mà Hải quan dth lắm. Mình đi với em gái 16t mà sợ mình buôn bán trẻ em nên phải mang cả giấy cam kết của bố mẹ uỷ quyền mình chăm sóc em, giấy đăng ký kết hôn của bố mẹ, khai sinh 2 đứa mình tá lả, nhỏ em còn bị giữ lại hỏi tùm lum nữa. Mình bay của Vietnam Airlines
5. Đi từ SG- HN được ăn sáng bánh mỳ với chè (chè ngọt chứ hem phải trà nha) trên máy bay,
Buổi trưa từ HN- BK đc ăn cơm phần, có 1 bánh mì ngọt, 1 salted butter, cafe trà nước ngọt sữa nước lọc free, xà lách có thịt, cơm nóng ăn kèm với heo quay xá xíu hoặc cơm cà ri cá, kèm với bánh ngọt.
Buổi trưa bay từ Shanghai về Sài Gòn được ăn cơ bản giống đi Beijing, khác món chính thôi, ăn thịt heo với khoai tây nghiền (ko có cơm nha), và cơm cá ăn với rau chân vịt. Chuyến này có thêm bánh ngọt ăn ngon hơn hồi đi BK nhiều hehe.
6. Sim đt mình nhờ hướng dẫn viên mua, giá 150 rmb 1 sim và có 50 rmb sẵn để gọi quốc tế. Bấm số 00193 rồi 0084 sđt, gọi tầm 40p về VN là hết tiền.
Mình và em mình sợ lạc nên mua 2 sim tốn hết 1 triệu huhu.
7. Bên TQ có nhiều sim, có sim chỉ xài được trong khu vực 1 quận của 1 thành phố, nếu ra khỏi quận đó sẽ thuê bao quý khách vừa gọi..... Hoặc có sim chỉ xài được trong 1 thành phố nhất định, đối với đi tour nhiều ngày nhiều thành phố như mình thì nên mua sim dùng được TOÀN QUỐC và có thể gọi đi quốc tế.
3G rất mắc, không nên xài, KHÔNG CÓ gói trọn gói theo tuần như Việt Nam hay Thái Lan, kiểu XÀI NHIÊU TRẢ NHIÊU và 120mb là 128 tệ (tầm 500k). Bằng gần cả năm mình xài 3G trọn gói ở Việt Nam cho 120mbs nên thôi quyết định hơi bất tiện nhưng tiết kiệm vậy.
8. Trung Quốc wifi quản lí rất chặt, sau Bắc Hàn thôi. Tất cả Facebook, Google, Gmail, Kakao, Line, Viber, Instagram đều bị chặn. Chỉ có Yahoo, Wechat, Zalo xài được nha. À thực ra line với viber hên xui, lúc được lúc ko ko ổn định. Bạn nào xài ip thì imess facetime vẫn ngon lành nhé!
9. Khách sạn thì tuỳ, có ks ko có wifi mà có cọng cáp trong phòng. 1 là mang theo laptop loại cắm được cáp ADSL, Macbook như mình thì.. thua. Hoặc mang theo cục phát wifi của Tenda cắm cáp rồi phảt để đt xài. Mình ở Bắc Kinh thì có wifi nhưng xuống Tô Châu, Hàng Châu chỉ có cọng cáp nên cục tenda cứu cánh dễ sợ.
10. Mình đi tháng 3, thời tiết khô khủng khiếp, lạnh tầm 3-15 độ ở Bắc Kinh. So với người Việt là lạnh lắm lắm á, nên các bạn nhớ mang theo áo ấm, mặc áo len áo phao càng tốt nha. Thời tiết ở mấy nước ôn đới Nhật Bản Hàn Quốc Trung Quốc khác Việt Nam nhiều lắm, chênh lệch nhiệt độ trong ngày tầm 10 độ là bình thường, kiểu giữa trưa 15,16 độ mà tối cỡ 2,3 độ lạnh teo đầu luôn nên nói chung là chuẩn bị kỹ nha!
Bắc Kinh hơi lạnh thoai, xuống miền Nam nhất là Thượng Hải thì đỡ lạnh nhiều rồi, có khi còn nóng nữa.
11. Vì thời tiết khô nên các bạn nhớ mang son dưỡng ẩm (mình bôi liên tục luôn mà vẫn khô), kem dưỡng ẩm cho da (mình da dầu ở VN đổ dầu liên tục mà qua đây vẫn bị khô), em mình khỏi nói quên xức 1 tiếng là bong vẩy tá lả hết cả mặt. Đừng nghĩ bạn da dầu mà coi thường cái lạnh ở đây. Lotion body nữa nha vì mình bị dị ứng thời tiết lạnh tí là da nổi đỏ tá lả như bị mề đay á.
12. Chạy trên đường TQ giống như các quốc gia khác, không có còi xe, xe chạy nhanh vù vù véo véo luôn. Qua đường cẩn thận vì nó chạy rất ẩu :((
13. Nhà vệ sinh TQ khá dơ, không có giấy+ nước nên cần đem theo giấy vệ sinh nha. Còn kiểu bồn xịt tự động như Hàn Nhật thì mơ nha.
14. Ngày đầu mới xuống sẽ cho đi coi xiếc, mà mình thấy hem có hấp zữn lắm nên giờ đang ngồi viêt note. Đại loại là đi xe đạp, đua xe trong lồng kín, uốn dẻo, nhào lộn, mà mình vẫn thích kiểu Nanta hay Jump của Hàn hơn, coi xiếc võ thuật có nội dung có nhạc này nọ vui lắm. Chứ diễn vô hồn kiểu nhào qua nhảu lại hem phải gu mình.
À ngoài lề show Jump các bạn có thể coi ở Jeju hoặc Seoul, Nanta có thể coi Jeju, Seoul và mới nhất ở Bangkok cũng có nha.
15. Buổi tối Beijing hàng quán nghỉ sớm, quán mì kế bên ks mình 8h30 đã bảo hết mì sòy, mình hôm sau ăn thử thì thấy bth, khoảng 10 tệ (35k) mà hem ngon lắm. Còn thức ăn đường phố ôi zồi ơi tuyệt vời nha. Về đa dạng ko thể nào bằng Seoul hay Bangkok, nhưng về chất lượng thì hơn hẳn luôn. Mình đi ăn thử 3 món: Xiên que nướng áp chảo tự chọn (3 xiên 7 tệ), bánh gì giống roti 6 tệ, thịt chiên ớt bột 6 tệ ngon tuyệt vời luôn. Dự là 3 ngày ở Beijing tối sẽ mò ra ăn tiếp há há.
16. Đi mua đồ rút ra kinh nghiệm là bạn nên học tiếng Hoa một ít trước khi đi. Mình có học qua một thời gian nên nghe được mà nói cũng không được nhiều, nên nhờ bạn béo nhà mình ghi ra mấy câu bằng tiếng hoa với phiên âm luôn để đưa cho họ nếu mình nói họ ko hiểu.
17. Người Trung Quốc 10 người có 1 người biết tiếng Anh thoai, giao tiếp bằng ngôn ngữ cơ thể là chính nha. Và sau 7 ngày ăn dầm nằm dề mình chỉ thấy có dân Thượng Hải nói được tiếng anh thôi.
18. Đi Vạn Lý trường thành nói vậy cũng ko có nhiều lắm, vì nó trải dàiiiiii từ tỉnh này qua tỉnh khác nên tham quan được 1 phần nhỏ thôi. Vì xây thời cổ đại nên các bậc thang khá dốc và nhỏ, bậc cao bậc thấp coi chừng hụt chân, và đi xuống khó hơn đi lên nhiều.
19. Giày đế mềm giày đế mềm nhớ là giày đế mềm. Thiên an môn với tử cấm thành đi bộ siêu nhiều, trời cũng lạnh nữa. Mang giày ba ta thường lạnh cóng chết chân luôn còn mang giày bít mà điệu điệu da kín là thôi xác định luôn các ngày còn lại chỉ ngồi khách sạn được thôi nha. Tốt nhất là mang giày đi bộ, mua trước 1 tháng mang cho mềm ra rồi đi cho dễ chịu. Mình mang giày chạy của Nike mà đi còn thấy đau nữa :((
20. Đồ ăn TQ nói chung là dễ ăn, đối với mình vì mình thích ăn đồ Hoa lắm lắm, mà mấy bà trong đoàn chê ỏng chê ẻo, hdv lấy nước mắm ra hầu như chỉ một mình ôm nước mắm rồi gắp riêng thịt chấm thoai. Ôi các thành phần ấy =)))). Mà nói chung cho chắc vẫn mang cho chắc, cơ bản là muối tiêu, ớt tươi và nước mắm.
Dân bên đó toàn xài ớt khô, nên thấy đoàn Việt Nam móc ớt tươi ra thì như thấy của lạ ùa lại xem còn xin ăn thử nữa.
21. Bàn ăn nào cũng có 1 chai Coca Cola bự với 2 chai bia nha, coca ngon hơn VN, bia 10 độ mà ko đậm đà bằng.
22. Trả giá, trả giá và trả giá. Ít nhất là 1/3, không đùa đâu nó rẻ lắm luôn í. :|:|:|:|:|
Mình mua cái nón con gấu trúc có cái bao tay giữ lanj, nó thách 300 tệ mình trả 50 dần dần lên 60 mà vẫn bán í. Chị chung đoàn mua tranh thuỷ mặc chỗ miếu hoàng thành thách 350 trả còn 55, áo thun nói 200 trả tầm 30 vẫn bán (nãy giờ toàn tính theo tiền RMB nhá).
23. Đi tàu từ Bắc Kinh đến Vô Tích khá là êm, mình đem theo cái mềm mỏng đắp nên cũng đỡ lạnh vì cửa mở liên tục gió tràn vào nên lạnh lắm. Có 2 dãy ghế, dãy 2 chỗ và dãy 3 chỗ. Khuyên các bạn ko nên ngồi ghế gần lối đi vì người ta đi ra vô liên tục đẩy hành lí, đang ngủ ngon cứ bị quẹt khó chịu lắm.
24. Các bạn nên tập luyện phong cách chụp hình mỳ ăn liền, nghĩa là thích ở đâu thì nhào vào chụp ngay, tạo dáng nhanh gọn trong 10s. Nếu 1 cảnh mà cứ đứng chụp với tạo dáng canh chỉnh chừng 3 tấm thôi là lạc đoàn ngay. Còn nếu HDV dừng lại để chụp hình thì cứ thả ga nhé.
Hên mình không vác máy cơ theo, vừa nặng (vì đi bộ nhiều), vừa phải canh chụp hình sao cho không out nét. Iphone là tuyệt nhất.
25. Thời gian shopping tự do không nhiều, tầm 2 tiếng thôi (ngoại trừ những chỗ có sẵn trong chương trình vì họ có chiết khấu nếu mình mua mà). Ngày shopping tự do duy nhất là ngày áp chót ở Miếu Hoàng Thành và phố đi bộ Nam Kinh (Nanjing walking street).
Miếu hoàng thành không phải cái miếu mà là khu shopping kiểu chợ như Nam Dae Mun hay Dong Dae Mun bên Hàn, chợ Chatuchak ở Thái nha. Ở đây chuyên bán đồ lưu niệm, thách giá cao (mình mua 2 cái bag tag lúc đầu bảo 2 cái 60 tệ mình trả 20 cũng bán á). Không biết tiếng xách theo cái casio huyền thoại bấm cho dễ. Ở đây chú ý móc túi nha.
Phố Nam Kinh thì bán nhiều đồ hiệu, mà vì thời gian ngắn quá (khoảng 60p) nên mình không lựa được nhiều. Thượng vàng hạ cám ở đây có hết, có cả Apple Store siêu đông, mỹ phẩm thì có mấy hãng Hàn như Innisfree, Etude house dân tình bu đông lắm (giá mắc gấp 3 Hàn nha), quần áo có H&M, Zara, Forever21 store bự chứ không phải outlet như VN đâu. Mình mua đc 5 cái áo khoác của F21 đang sale hết tầm 1.400k quá rẻ mặc siêu đẹp luôn. Mà không kịp lựa đồ khác huhu tiếc quá vừa lựa xong áo khoác thì hết giờ.
Thôi lan man cũng nhiều rồi, mình cũng không nhớ hết để review nên các bạn có thắc mắc cứ mạnh dạn comment nhaaaaaa. Hình mình để trong máy cũng lười up nữa nên hihi chịu khó tưởng tượng một tí nhé.
Nhìn chung, Trung Quốc là một nước đáng để đi. Đừng tỏ thái độ anti China nha vì đi thật sự mới thấy dân họ rất giỏi, cơ sở hạ tầng cực tốt (cầu vượt 2,3 tầng là bình thường, đường sá xe toàn 4 làn mỗi chiều thôi rất khủng khiếp). Thêm nữa là điểm tham quan du lịch rất thú vị, học hỏi được cực nhiều thứ đặc biệt về phong thuỷ, văn hoá, lịch sử v.v... Chắc chắn mình sẽ còn quay lại đất nước này nữa, vì nó rộng mà.