Em chào các chị các mẹ,


Em là lính mới ở wtt ạ, hôm nay có việc bức xúc nên muốn lên xin kinh nghiệm các chị các mẹ.


Em có bạn trai hiện đang sống bên Mỹ, bọn em đã tính đến chuyện kết hôn và dự đính Giáng sinh này em sẽ sang bên đó khoảng vài tuần để thăm hỏi gia đình và quan trọng nhất là xem cuộc sống bên đó thế nào, có thể hòa nhập được không. Em đăng kí xin visa diện du lịch, loại B2 và chứng minh tài chính bằng phần vốn góp của em trong một công ty. Hôm đi phỏng vấn lần đầu tiên, mọi vệc đều có vẻ ổn cho đến khi người phỏng vấn hỏi em về hoạt động của công ty, công ty em làm về sản xuất và xuất khẩu đồ may mặc, và yêu cầu em cho em các đơn xuất hàng. Em không có nên hẹn hôm sau mang đến. Đến lần hẹn sau, em mang hết các loại giấy tờ hoạt động của công ty đến thì người phỏng vấn lần này còn chẳng thèm hỏi mà chỉ bảo em là không được, và bảo em về làm lại lịch hẹn.


Thực sự là em rất hoang mang, không hiểu ý của bên đại sứ quán là thế nào. Em cũng biết xin visa đi Mỹ với người còn trẻ và độc thân như em là rất khó, đây lại là visa diện du lịch nên càng khó hơn. Em nghe nói khi xin visa mà bị từ chối lần đầu thì các lần sau rất bị gây khó dễ và cơ hội thành công là rất nhỏ. Người phỏng vấn em lần trước cũng bảo em rằng cách tốt nhất cho em là làm visa diện fiance, nhưng thực sự là em không muốn như thế. Các chị các mẹ có lời khuyên nào cho em không ạ, liệu em có nên tìm đến một công ty dịch vụ nào không? Vì nếu bây giờ em về làm lại lịch hẹn thì cũng không có gì khác biệt mang tính tiến triển cả, em sợ có hẹn phỏng vấn mấy lần nữa cũng thế thôi.


Các chị các mẹ giúp em với ạ, em vô cùng cảm ơn :