Mình từng nghĩ: “Thôi để con lớn rồi đi cũng được”. Nhưng rồi nhìn lại, thời gian trôi nhanh thật, con lớn lúc nào không hay. Vậy là gia đình mình quyết định làm một chuyến đi Hàn Quốc, dù bé nhà mình còn khá nhỏ. Không phải chuyến đi trong mơ kiểu check-in lung linh đâu, mà là chuyến đi rất… đời: mệt có, vui có, stress cũng có 😅.
Giấy tờ & visa – đừng chủ quan
Cái đầu tiên mình muốn nói thẳng luôn: visa là khâu không được lơ là, nhất là khi đi cùng trẻ nhỏ.
Ngoài hộ chiếu, giấy khai sinh của bé, lịch trình chuyến đi, vé máy bay, khách sạn… thì hồ sơ visa cần chuẩn bị khá kỹ. Mình không tự đoán mò mà đọc rất kỹ bài hướng dẫn về visa du lịch Hàn Quốc. Bài này ghi rõ từng loại giấy tờ, trường hợp nào dễ bị thiếu, đọc xong là mình biết mình đang ở “level” nào.
Mình nhớ có đọc một bài nói về việc nhiều gia đình đi nước ngoài bị trục trặc ngay từ khâu giấy tờ, nhất là khi có trẻ em đi cùng vì thiếu giấy tờ chứng minh quan hệ gia đình hoặc lịch trình không rõ ràng. Đọc xong là mình càng cẩn thận hơn. Mẹo nhỏ của mình: chụp lại tất cả giấy tờ quan trọng, lưu trong điện thoại, Google Drive và email. Không dùng thì thôi, cần là có liền, đỡ hoảng.
Chuẩn bị hành lý – mang ít thôi nhưng đừng thiếu đồ của con
Mình thấy nhiều mẹ mang cả… căn nhà theo 😅. Thật ra không cần nhiều vậy, nhưng đồ của con thì phải đủ và quen.
Danh sách của mình gồm:
Quần áo ấm (Hàn Quốc lạnh hơn mình tưởng rất nhiều)
Thuốc cơ bản cho bé: sốt, ho, sổ mũiĐồ ăn vặt quen thuộc (bánh, cháo gói)
Bỉm, khăn ướt
Một vài món đồ chơi nhỏ
Đừng nghĩ “sang đó mua cũng được”. Có thể mua, nhưng không phải lúc nào cũng tiện, và không phải món nào bé cũng chịu dùng.
Máy bay – đoạn này là thử thách thật sự
Nói thật, phần mình lo nhất chính là chuyến bay. Bé dễ ù tai khi cất cánh, hạ cánh. Ngồi lâu thì chán. Máy bay lạnh, dễ bị cảm
Nên mình chuẩn bị sẵn:
Bình sữa/đồ nhai nhẹ cho bé lúc máy bay lên xuống
Áo khoác mỏng
Truyện tranh, đồ chơi nhỏ, video bé hay xem
Trẻ nhỏ khi đi xa rất dễ quấy nếu thiếu những món quen thuộc, đặc biệt là đồ ăn và đồ chơi. Bạn nên chuẩn bị một số món yêu thích vì bé nhà mình mà đói hoặc lạ đồ ăn là coi như… xong 😭.
Thời tiết Hàn Quốc – lạnh hơn tưởng tượng
Nếu mẹ nào đi vào mùa thu – đông thì nhớ giúp mình điều này: giữ ấm cho bé kỹ hơn người lớn. Hàn Quốc lạnh kiểu gió buốt, không giống lạnh ở Việt Nam. Bé nhà mình mấy ngày đầu là sổ mũi liền dù đã mặc ấm.
Mình mang theo:
Áo khoác dày
Mũ len, găng tay
Kem dưỡng ẩm cho bé
Di chuyển tại Hàn Quốc – đơn giản là trên hết
Đi với con nhỏ thì tiêu chí của mình là: ít đi bộ nhất có thể 😅. Gia đình mình dùng phương tiện công cộng khá nhiều. Việc có sẵn thẻ t money.
giúp việc đi bus, tàu điện ngầm gọn gàng hơn rất nhiều, không phải xếp hàng mua vé từng chặng.
Mình ưu tiên:
Khách sạn gần ga tàu
Taxi cho những chặng dài
Xe đẩy gấp gọn
Ăn uống – đừng ép con ăn giống người lớn
Đồ Hàn ngon thật, nhưng bé không phải lúc nào cũng ăn được. Mình luôn thủ sẵn:
Cháo gói
Bánh mềm
Sữa quen
Khi ra ngoài ăn, mình chọn món đơn giản như cơm, súp, mì nước, tránh cay và nhiều gia vị. Có hôm bé không chịu ăn gì ngoài bánh, mình cũng… cho qua, miễn bé không đói là được.
Lịch trình – đi ít thôi, nhưng vui
Đi cùng con nhỏ thì đừng tham điểm. Mỗi ngày nhà mình chỉ đi 1–2 chỗ, còn lại dành thời gian nghỉ ngơi. Bé mệt là mình về khách sạn liền, không cố.
Những lúc “vỡ kế hoạch”
Sẽ có lúc:
Bé quấy vì lệch múi giờ
Bé không chịu ngủ
Bé mệt vì thời tiết
Lúc đó, điều quan trọng nhất là cha mẹ bình tĩnh, linh hoạt thay đổi kế hoạch. Đi chơi cùng con không phải để “hoàn thành lịch trình”, mà để cả nhà ổn và vui.
Có nên đi Hàn Quốc cùng trẻ nhỏ không?
Với mình: có, nếu bạn chuẩn bị kỹ và chấp nhận rằng chuyến đi sẽ không hoàn hảo. Hàn Quốc khá thân thiện với gia đình, dịch vụ tốt, sạch sẽ. Nhưng đi với bé thì mọi thứ chậm hơn, ít hơn – bù lại là những khoảnh khắc rất đáng nhớ.
Kết lại – vài điều mẹ rút ra:
✔️ Chuẩn bị giấy tờ, visa kỹ
✔️ Mang đủ đồ quen cho bé
✔️ Lịch trình nhẹ nhàng
✔️ Đặt sức khỏe và tâm trạng của con lên trước
Đi du lịch với con nhỏ mệt thật, nhưng nhìn con háo hức khám phá thế giới theo cách của con, mình thấy đáng hơn tất cả.

