Em sắp phải sang Malaysia thứ hai tuần sau mà mọi thứ còn rối quá mọi người giúp em tý
Tình hình rất là tình hình, "được" cty quẳng sang KL 4 ngày từ 15-18, lại xót con nhỏ mới có 6 tháng nên na cả con lẫn chồng theo (làm babysitter vào ban ngày) Lại lẩn thẩn chuyện ko muốn cho cty biết (vì sẽ bị đánh giá kém các mẹ biết rồi đấy) nên lúng túng cái đoạn book khách sạn quá.
Cty book cho ở Le Apple Boutique, mà lại ko gửi booking cho mình, họ sẽ tự ra sân bay đón mình (huhu vậy còn chồng con mình làm sao đi vô KL khi mà anh ấy ko biết tý tiếng anh nào đây huhuhu cái này mình cũng tính chả ra). Giá mà họ gửi boooking cho mình thì mình sẽ nhờ khách sạn chuyển thành phòng đôi cũng đơn giản. Nhg nay họ ko gửi, chắc mình phải book cho chồng ở riêng, mà ks ý đắt quá, tính ra 2 cha con ở 3 đêm hết gần 4tr rồi. Ko biết sát bên đó có chỗ nào hợp lý hơn chút ko các mẹ nhỉ? Hay là mình cứ book tạm 1 đêm rồi sau khi vào đó lại thương lượng riêng với khách sạn nhỉ, mình ko liên lạc được với họ (qua email nên ko biết làm sao cả)
Khổ quá!!! quanh quẩn công việc con cái chưa từng đi ra nước ngoài bao giờ, lần đâu tiên đi lại là đi kiểu bị bắt đi thế này!!! Tiền vé máy bay 2 cha con đã là 6tr đồng rồi (vì bắt buộc phải dùng theo Malaysia Airlines cty book cho mình mà)