Chào cả nhà,


Không biết mọi người như nào nhưng bản thân mình trước đây khi nghe đến Đài Loan thì không thích chút nào, vì ấn tượng về những vụ cô dâu Viêt hoặc công xưởng ở VN khiến mình có cái nhìn thiếu thiện cảm về đất nước này. Nhưng sau 1 thời gian học và sống ở đây, tất cả những gì mình được gặp, được xem, được tiếp xúc hoàn toàn trái ngược với hình dung trước kia.Giờ đây mình hoàn toàn xác nhận Đài Loan đúng một hòn đảo rất đẹp,văn minh, sạch và người dân vô cũng dễ thương,tốt bụng, hiếu khách. Nếu có dịp các mẹ hãy thử đến Đài Loan du lịch một lần sẽ có thái độ khác ngay với đất nước này. Do các tour tổ chức thường không thực tế và đắt nên mình sẽ chia sẻ với mọi người một số nơi du lịch ở Đài Loan ai đã từng du lịch ở nước ngoài sẽ có thể tự lên kế hoạch du lịch bụi ( Nếu chưa bao giờ thì mình khuyên nên đi tour,vì Đài Loan rộng hơn và tiếng Anh của dân bản xứ cũng ko tốt bằng Sing hay HongKong,mình e sẽ bị lúng túng lắm)



Đi du lịch Taiwan ít nhất cũng nên đi tầm 10 ngày mới đủ. Ở càng lâu thì sẽ càng thích Đài Loan chứ đi ít ngày thì chẳng kịp nhận ra gì.Đài Loan sẽ hấp dẫn đối với các bạn muốn khám phá, yêu thiên nhiên và thích ăn vặt vì cảnh đẹp và đồ ăn rất đa dạng phong phú. Đối với ai thích shopping hoặc sắm đồ linh tinh thì đến chợ đêm là lý tưởng. Còn hàng hiệu thì chỉ tập trung ở các trung tâm thương mại, theo mình thì khoản đó ko thể bì với Sing hay Hongkong.



Do sống ở Cao Hùng nên bài viết này mình sẽ nói về các địa điểm nên đến khi tham quan Cao Hùng. Ngoài ra đi Taiwan phải ghé thăm Taipei, Kending, Tai Zhong, đảo Peng Hu (siêu đẹp) mới gọi là tạm đủ. Các địa điểm đó nếu có điều kiện mình sẽ giới thiệu sau. Cả nhà yên tâm là từ Cao Hùng đến Taipei chỉ 4 tiếng xe bus,hơn 1 tiêng đi Tàu cao tốc (Highspeed railway), đi Taizhong chỉ mất nửa tiếng đi tàu cao tốc, Penghu thì phải đi bằng trực thăng hoặc tàu biển, Kengding chỉ mất chừng 3 -4 tiếng đi xe máy nên đến Cao Hùng chơi chừng 3-4 ngày rồi bắt đầu đi các địa điểm khác cũng tương đối dễ dàng.



Một số hình bài viết là hình thật, 1 số là lấy trên internet. Cảm ơn bạn Phương Thủy,Bạn Minh Phượng và bạn Wang Bua Jian đã chụp hình cho mình.



Visa và vé máy bay:


Do khi đến Đài Loan mình xin visa du học có học bổng nên hồ sơ khá dễ dàng. Nhưng đối với visa xin đi du lịch thì có phần khó khăn hơn một tí. Cần phải có chứng minh về nhân thân (hộ khẩu, CMND, Passport còn hiệu lực ít nhất 6 tháng, hình 4x6, giấy chứng nhận kết hôn nếu bạn đã kết hôn), Bảo hiểm xã hội, Hợp đồng lao động, giấy cho phép nghỉ phép đi du lịch của sếp và tài khoản ngân hàng tối thiểu $5000. Nếu các mẹ có visa còn hạn của các nước Anh, Mỹ, Úc, Canada và khối EU thì không cần, chỉ cần passport. Nộp ở văn phòng văn hóa kinh tế Đài Bắc ở Parkson Flemington 185 Lê Đại Hành,Q11.Thời gian xin visa là từ 10-25 ngày.


Vé máy bay đến Đài Loan dao động từ $500-550 cho vé khứ hồi. Các mẹ có thể mua vé đến Taipei( Đài Bắc)hoặc vé đến Kaohsiung (Cao Hùng), đó là 2 thành phố lớn của Đài Loan rồi từ đó đi du lịch đến các thành phố khác cũng thuận tiện.



Đổi tiền:


Mệnh giá NT Dollars gồm 1000NT,500NT,100NT là phổ biến, đồng xu thì có 50NT,10NT,5NT,1 NT. Cả nhà nên đổi luôn cả tiền xu để tiện dùng các dịch vụ công cộng.


Tỉ giá: 10 NT= 7300 vnd



Giao thông:


Giao thông ở Cao Hùng gồm xe hơi, xe bus, tàu điện ngầm,taxi, xe lửa, xe máy và xe đạp. Đối với đi du lịch trong thành phố chọn phương tiện xe bus hoặc tàu điện ngầm là hợp lý nhất, xe bus rất đúng giờ và rẻ, tuy nhiên tìm hiểu về tuyến xe sẽ khá phức tạp cho ai ko biết tiếng Trung nên mình khuyên nên đi tàu điện ngầm hoặc taxi.



Bắt đầu hành trình


Tại sân bay Cao Hùng,các mẹ có thể đến trung tâm thành phố bằng


- taxi( khoảng 15-20 phút), giá 300-350 NT (khoảng 200-250 ngàn VN)


- Tàu điện ngầm (MRT): Trạm tàu điện ngầm có ngay tại sân bay, ra khỏi cửa sân bay rẽ tay trái chừng 100m là đến được ga tàu điện ngầm, Tại quầy ở trạm tàu điện ngầm,các mẹ mua 1 cái thẻ 100NT (khoảng 73 ngànVN) rồi bảo người ta nạp vào đó chừng 300NT(khoảng 200K VN), sau đó dùng thẻ để quẹt vào 2 cửa ra vào ga tàu điện. Rất nhanh và sạch sẽ, chỉ có điều nếu vác vali cồng kềnh thi không tiện. mình đính kèm cái bản đồ tàu điện của nó cho cả nhà dễ hình dung.






Các chị và các bạn nên ở các khu vực R14( Kaohsiung Arena), R12 (Hongyi), R10(Fomosa Boulevard). Đây là các khu trung tâm, rất tiện mua sắm. Đặt phòng các chị có thể xem trước ở www.agoda.com. Giá phòng cũng tùy sang hay bình thường- từ 700K- 2tr7 Vnd ( Khoảng 1000NT- 4000NT)



Các món đồ lặt vặt linh tinh như mì tôm, bánh mì,sữa, nước ngọt,cả khăn tắm, bàn chải dầu gội... gì đấy có thể mua dễ dàng ở các cửa hàng tiện lợi 7-11. Loại cửa hàng này ở khắp nơi và 24/24.



Các điểm du lịch nên đến xem:


Em sẽ liệt kê các điểm du lịch xung quanh Cao Hùng, tất cả các điểm này cả nhà đều có thể đi bằng tàu điện ngầm rồi đi bộ một tí là đến. nên phí đi lại nói chung là không bao nhiêu đâu.



1. Chợ đêm Xin Jue Jiang:


Ở Đài Loan nổi tiếng với các loại chợ đêm. Xin Jue Jiang là 1 chợ đêm sầm uất ở Cao Hùng,nằm ở trạm tàu điện R9 (Central Park).Trạm Central Park cũng là 1 trạm điện ngầm đẹp của Cao Hùng. Từ trạm xe MRT R9, các chị đi ra cổng số 2, qua đường là đến.




(xin lỗi mọi người hình này mình lấy trên mạng vì hình mình toàn có cái mặt của mình :D )



chợ đêm Xin Jue Jiang bán đủ các lại quần áo giày dép mỹ phẩm made in Taiwan và Korea là chủ yếu. Đa số người Đài Loan không nói thách và cũng rất khó trả giá, nếu trả được cũng chỉ cỡ 50NT.



webtretho



Vào những ngày nghỉ lượng khách có thể đông đến như vầy. Nhưng cả nhà yên tâm, mọi thứ diễn ra trật tự, ở Đài Loan ko có văn hóa xô lấn do ảnh hưởng văn hóa Nhật, tất cả đều xếp hàng chờ đến lượt mình, thế nên em rất thích.




2. Tòa nhà 85 tầng:


Từ R9, các mẹ có thể đi taxi đến toàn nhà 85 tầng cũng gần. Đây là biểu tượng kinh tế của Cao Hùng.Các chị có thể mua vé lên tầng 85 để xem toàn cảnh Cao Hùng rất đẹp. Vé là 150NT, mua trong toàn nhà như kiểu mua vé lên xem Bitexco ở SG.




webtretho





Từ tầng 85 nhìn xuống



2. Trạm xe điên ngầm Fomosa Boulevard:


Đây là trạm ga điện đẹp nhất Cao Hùng (R10, Fomosa Boulevard), đây cũng là trung tâm của thành phố. Từ đây các mẹ có thể đổi tàu đi ra đảo Cijing, hòn đảo rất nhiều du khách ghé thăm khi đến Cao Hùng.


webtrethoKhung cảnh một góc trạm tàu điện ngầm Fomosa Boulevard.




Từ trạm R10 này, các mẹ đổi tàu (có mũi tên ở nhà ga đi về hướng Sizihwan) để đón tàu đến Sizihwan. Sizihwan là trạm cuối nên các me cứ yên tâm ngồi cho đến khi tàu dừng. Tại Sizihwan mọi người có thể thuê xe đạp để chạy dạo, sau đó ra bến phà để đón phà sang đảo Cijin.




webtrethoĐây là con đường ven biển Sizihwan, ngắm cảnh rất thích




webtretho


Biển Sizihwan lúc hoàng hôn



webtretho




Đến Sizihwan cả nhà còn có thể ăn món Bing (Đá bào với các loại trái cây hoặc đâu) như này. Tiệm đá bào nằm dọc 2 bên đường ra bến phà. Ngon và cũng ko đắt.(40-50-60NT)




Đến bến phà các mẹ mua vé đi phà 15NT. Đường ra bến phà mình sẽ cập nhật dưới comment vì giờ mình ko nhớ, để mình hỏi lại bọn bạn người Đài.




Đây là bến phà




Du thuyền ở bến phà, có thể mướn riêng nhưng đắt, em chưa thử bao giờ nên ko biết giá ( Hình từ internet)



Biển hay sông hồ ao suối ở Cao Hùng theo mình là khá sạch, ở ngoài đường người ta để rất ít thùng rác nhưng người dân vẫn đem rác về nhà vứt và mỗi ngày đều có xe rác đi gom rác, và tiếng nhạc xe gom rác rất vui nhộn đặc trưng. hơn năm sống ở đấy mình bị mẫn cảm với tiếng nhạc luôn.




webtretho


Cảnh nhìn Cao Hùng từ phà, kia là tòa nhà 85 tầng




Đảo Cijin:


Biển ở đảo Cijin không lý tưởng để tắm. Đường phố cũng tương đối cũ và ko sạch như ở thành phố.Đến Cijin chỉ để ngắm cảnh biển và đi chợ đồ ăn đêm. Bán hải sản tươi sống rất nhiều, giá cũng vừa phải và có ghi trên menu hoặc trên bảng hiệu. mình xin trình bày vài tấm hình ở đảo Cijin. À ở đây có 1 quầy kem của một ông Thổ Nhĩ Kỳ, cách múc kem của ông này rất độc đáo đúng kiểu Thổ nên mọi người đến đấy thường hiếu kì đứng xem.



Tấm hình này chụp ở Cijin lúc tầm 8h sáng, biển vắng và đẹp.




Hoặc có thể mua sắm đồ lưu niệm, giá hơi đắt.



Nên ăn qua món mực nướng này, khá rẻ 40- 60NT 1 con to chà bá ( khoảng 30K- 40K tiền nhà mình)



Hoặc ăn hải sản tươi sống



webtretho


Hoặc có thể xem câu cá ở Cijin



Tóm lại, chủ yếu đến Sizihwan là để ngắm biển và ăn đồ hải sản. ko hợp để tắm biển đâu.



4. Đầm sen ( Lotus Pond)


Đường đến Đầm sen hơi lắt léo nên mình nghĩ cả nhà nên đi taxi, tầm 300NT-500NT là hết mức nếu đi từ trung tâm thành phố. Tại đây có 2 cái đền con rồng và con hổ khá nổi tiếng. Mình thì không chuộng lắm thể loại phong cảnh này nhưng nó đẹp nên cứ giới thiệu qua cho cả nhà biết.




5. Chợ đêm RuiFeng:


Nằm ở ngay trạm MRT R14 (Kaohsiung Arena), ra cửa số 1 rồi đi thẳng chừng 5 phút là tới. Tại đây chủ yếu là chợ ăn vặt tập trung tương đối đầy đủ các món ăn chơi ở Đài Loan.






và nó sẽ bán những món như vầy, mìnhđiểm sơ qua (mình sẽ có riêng phần 2 giới thiệu hết các món ăn và nhà hàng nổi tiếng sau)




Các thể loại Shui jiao (dumpling - Sủi Cảo) giá chừng 60NT- 10 cái, ngon hơn khu China town quận 5 ở SG nhiều.





(hình: internet)



Sò điệp nướng ớt cay, ngon bá cháy




Món này là Guan Dong Zhu,






món Ji Pai ( gà chiên ) tẩm ướp ngon vô cùng ( nguồn hình L Daniel's Food Blog)



(hình : internet)






(Hình: Anna Wu blog)





Hào ở đây to, mập, rẻ, nhiều vô cùng




món này xuất xứ từ nhật, bên trong là mực , tên gì em quên rồi





Tóm lại đến chợ đêm Rui Feng, món ăn vặt nào cũng có. Nhưng nói về món ăn đến Đài ko thể không ăn Đậu hũ thúi, Lẩu 1 người, Shui Jiao (Sủi cảo) và uống trà sữa (Đặc biệt là Lu Gai, 1 loại trà kem ngon không thể tả). Để làm rõ vấn đề ăn uống mình sẽ viết 1 bài khác chỉ nói về ăn uống ở Cao Hùng. Tạm thời mình giới thiệu trước 5 địa điểm này trước để mọi người đến thăm Cao Hùng, sẽ cập nhật thêm sớm.