Số lần đi Thái của mình đã vượt quá bàn tay nhưng mình vẫn chưa hề có ý định dừng lại việc khám phá đất nước này. Mình có niềm đam mê mãnh liệt với ẩm thực Thái đặc biệt là các món ăn vặt.
Món ăn vặt ở Thái nhiều màu sắc, bắt mắt khiến thực khác không nỡ bỏ đi. Bánh được làm thành nhiều hình thù cầu kỳ và cách bài trí rất thu hút khách du lịch. Nhìn vào những quầy hàng xanh đỏ đầy màu sắc, đặc biệt là mức giá cũng rất phải chăng không ai có thể kiềm lòng được.
Mình cực thích xôi xoài Thái. Nếu bạn đi du lịch đúng mùa xoài bạn sẽ được thưởng thức xôi xoài vừa thơm hòa cùng vị xoài tươi ngon, thanh thoát. Dù đó là quán xôi ven đường hay là trong nhà hàng sang trọng thì vị xôi xoài đều rất hấp dẫn. Thêm 1 món nữa mình cực kỳ thích đó là chè khoai lang tím. Chè thơm dịu mùi khoai, vị vừa miệng không ngọt gắt. Chè dẻo vừa phải ăn với nước dừa siêu ngon luôn.
À nước ép các loại trái cây cũng tươi mát lắm các mẹ ơi. Mình thích nhất là uống nước lựu và xoài, sau khi đi bộ mệt mỏi thưởng thức nước ép đúng là best luôn đó. Nói chung là món ăn vặt và thức uống ở Thái chưa bao giờ khiến mình phải thất vọng.
Vài dòng miên man trong khi đợi đến giờ bay vậy thôi, khi nào rảnh rỗi mình review chi tiết hơn nha
Chè Thái trong khu chợ nổi ở Icon Siam
Chè ngon mà giá cực kỳ hạt dẻ nhé!
Vẫn là chè đây :))
Hết chè thì ta lại thưởng thức bánh nào!!!
Đủ loại bánh luôn nha
Bánh nữa nè trời :))
Dâu tươi nè, giá vừa túi tiền lắm nha. À dây sấy, nước ép dâu cũng best luôn nha!
Này là món ăn vặt khác rồi nè
Ủa ốc thôi mà bày biện cưng dễ sợ :))

