Mình bay hãng VJ, ko bị delay cả đi lẫn về. Trên máy bay, tiếp viên sẽ phát cho các bạn tờ khai application form, tuy nhiên tờ khai này mình thấy ko dùng đến. Xuống sân bay quốc tế SR, các bạn làm thủ tục nhập cảnh, lúc đó các bạn khai các thông tin theo mẫu ở sân bay, sau đó đến quầy thủ tục nhập cảnh, lấy 10 dấu vân tay (đặt 4 ngón trước, sau đó ngón cái), có hình ảnh dễ hiểu lắm. Sau 1 lúc khọp khạc gì đấy, nhân viên hỏi 2 3 câu là ok.
Các bạn có thể đi tuk tuk về khách sạn, sân bay cách khu phố trung tâm (pub str) khoảng 10km thôi, xác định 1km 1$, bạn nào giỏi mặc cả tớ nghĩ down đc giá nữa. Tớ mất 5$ về ksan!Ở SR lái xe tuk tuk và bán hàng nói tiếng Anh khá dễ hiểu, ko có gì phải lo lắng về ngôn ngữ.
Tham quan: Mình mua vé tham quan quần thể Angkor 3 ngày, 62$, (có 3 loại vé, 1 ngày 37$, 3 ngày và 1 tuần). Tớ thuê xe ô tô 16 chỗ 95$ 2 ngày, thuê hdv nói tiếng V khá tốt 35$/ngày. Tip 5$.
Thuê hdv có cái lợi, họ đưa mình đến các điểm trung tâm, thuyết minh về lịch sử, quá trình hình thành, phát triển, chia sẻ các góc ảnh đẹp, độc đáo, chụp ảnh giúp mình, giải thích phong tục người địa phương... Riêng chắp tay chào của người Cam mà 7 kiểu và ý nghĩa khác nhau. Rất thú vị các bạn ạ!
Ngày đầu tiên mình tham quan quần thể Angko Thom: tham quan đền Bayon, Ba Phuon, Ta keo, Ta Prohm (quay phim bí mật ngôi mộ cổ)... nên dành nhiều thời gian ở Bayon vì ngôi đền này rộng nhất.
Ngày hai đi quần thể Angko Wat, nếu ngắm bình minh đi từ 5h, sau đó tham quan Đền Angkor. Để lên tầng trên cùng của đền phải xếp hàng, có người xuống thì mình mới được lên. Mọi thứ đều nguyên tắc, quy củ và yên ắng. Sau đó tớ đi vài đền nữa giờ chưa nhớ ra tên, chiều ngắm hoàng hôn đỉnh Bakheng...
Theo mình, để ngắm bình minh đẹp, từ cổng đi vào, đối diện với đền, bạn nên đi sang bên phải đền, ngắm bình minh và chup hình sẽ đẹp hơn bên trái. Đối với ngắm hoàng hôn, nên đến sớm để có thẻ, hết thẻ họ ko cho lên nữa, may có ai xuống trả thẻ thì mới đc lên tiếp. Nói chung là rất rất đông người lên ngắm hoàng hôn, đẹp thì có đẹp, nhưng đợi 2 tiếng để xem mặt trời lặn quả thật mệt mỏi.
Ngày 3 tham quan một số đền nhỏ trong quần thể angkor, thăm bảo tàng quốc gia Angkor, vé 12$. Bảo tàng đẹp, đặc biệt khu 1000 Budha images, sau đó ra thắp hương, rút thẻ, cũng vui vui. Lá thẻ có 4-5 ngữ gì đó. Mình định đi Tulen nhưng cách 50km, nghĩ thuê ô tô 60$ và 30$ hdv đắt đỏ lại thôi.
Nói túm lại, có bạn đi 1 ngày 4 đền chính, nhưng như mình 3 ngày để tham quan quần thể quả là ko đủ. Nếu đi 1 tuần, mình sẽ có nguyên ngày ngồi ở Angkor Thom hoặc Wat nghĩ ngợi, ngẫm nghĩ, mặc khải... và ko vội vàng gì cả. mình cảm giác ở đây con người sẽ chạm đêns được "thần linh" hoặc đấng tối cao gì đấy...
Ngoài các quần thể, lang thang phía ngoài đền cũng rất đẹp, đường sạch, vắng, con ng thân thiện, đền đc bao bọc bởi những khu rừng nguyên sinh.
Khỉ, chó chạy tung tăng ngoài đường.
Tối về ra pub str quẩy tưng bừng, vui cả đêm cũng ok.
Ăn uống: đồ ăn ở SR dễ ăn vô cùng, mọi cửa hàng đều có giá rõ ràng nên ko lo bị chặt chém, trong khu pub str, ăn quán nào cũng đc, nhưng mình chủ yếu ăn ở Khmer kitchen reststaurant, giá từ 3-5$|món. Tuy nhiên món ăn sử dụng khá nhiều ớt, đặc biệt là tiêu. Các món ăn đã bao gồm cơm, bạn chỉ goin đồ ăn thôi. Nhân viên sẽ bê âu cơm đến bàn, xúc 2 muôi cơm vào đĩa, họ sẽ quan sát thấy bạn hết cơm sẽ chủ động ra hỏi "some more rice?", cơm ăn thoải mái. Cơm ở đây ăn khá ngon, gạo Cam ăn dẻo ngọt lắm ý! Món spring roll và cá nướng khá ngon. Sinh tố ở pub str đồng giá 1$ các loại.
Chỉ có côn trùng và massage chân cá rỉa là mình ko thử.
Mua đồ mặc cả mạnh vào bạn ạ, khăn Cam big size họ nói 8$ mà 3$ là họ bán, phần lớn họ mời mình mua, nói giá và tự giảm giá luôn ý!