Một buổi chiều thả hồn phiêu lãng tại những khu chợ sầm uất, nhộn nhịp không phải là một ý kiến tồi cho chuyến du lịch Thổ Nhĩ Kỳ của bạn đâu.



Văn hoá Đông- Tây đã gặp được điểm giao nhau ở Istanbul trong nhiều thiên niên kỷ. Sông Bosporus cuồn cuộn chảy, bồi đắp bên bờ cho một thành phố công nghiệp hiện đại, ẩn mình dưới tiếng thở thời gian của một đô thị cổ. Nếu bạn du lịch đến Thổ Nhĩ Kỳ và tìm về thủ đô Istanbul xinh đẹp, hãy chắc chắn rằng bạn có đủ một ngày để trầm lắng bản thân trong những nhà thờ Hồi Giáo hay vẻ nhộn nhịp của những khu chợ sầm uất.



Hãy đi qua cây cầu nối Galata với Old Town. Vị trí bình dị này có tầm nhìn ra đường chân trời của thành phố Istanbul và vô cùng đông đúc nhộn nhịp với hành động mua bán của các ngư dân. Thoả mãn cái bụng đói của bạn tại một trong những nhà hàng nổi tiếng với bánh sandwich cá (balık ekmek)- món ăn yêu thích của địa phương.


Điểm dừng chân tiếp theo là chợ Grand Bazaar, chợ trung tâm của Istanbul, nơi đã có lịch sử buôn bán hàng hoá lên đến hàng trăm năm. Đi lang thang trên các hành lang hẹp và nhìn lên những bức bích họa đẹp đã bị mờ đi. Những ánh nắng buổi chiều hắt lên các khung cửa kính tạo nên các chùm sáng nổi bật nét kiến trúc


Sau đó đi đến Sahaflar Çarşısı. Ngay cả khi bạn không bị ám ảnh bởi sách, thì khu chợ này cũng đáng để bạn khám phá đấy. Hơn nữa, bạn sẽ gặp những chú mèo vô cùng đáng yêu vì ở đây người ta coi mèo như nhữg công dân chính thức. Còn đối với những người yêu thích văn học thì sẽ hoàn toàn lạc lối với vô vàn các quyển sách mang tri thức nhân loại.