Chào các mẹ, nhà em đi châu âu đợt tết dương lịch vừa rồi, có một số kinh nghiệm muốn chia sẻ với các mẹ


Xin nói trước nhà em đi chơi kết hợp balô ngày đi đêm ngủ và chi tiết quan trọng nhất là sao cho tiết kiệm nhất có thể, vì là lần đầu tiên đi dài như vậy, lại chỉ dựa hoàn toàn vào kinh nghiệm cá nhân nên lịch trình quá gấp gáp, nếu có lần sau em sẽ ko ham hố theo lịch đi này nữa mà sẽ giãn ra.



Thời gian: 29/12/12 - 21/01/13


Lịch trình: Paris - Venice - Rome - Toulon (Cote D'Azur, Pháp) - Barcelona - Madrid - Paris (bay về HN)


Phương tiện đi lại: vé khứ hồi Hanoi - Paris - Hanoi. Trong EU hoàn toàn di chuyển bằng tàu đối với các điểm xa nhau, trong nội thành phát huy tối đa xe bus, tàu điện ngầm, đi tour bằng các loại xe tour ghép. Chung quy nhà em ở Pháp: 8 đêm và 2 đêm cho mỗi điểm còn lại.



Về việc xin visa em nộp vào SQ Pháp với lý do xin vào là Du Lịch, hồ sơ thì chuẩn bị đầy đủ theo yêu câu của DSQ, để cho chắc ăn em viết một bức thư tay viết rõ lý do đi chơi, chuyến đi gồm 3 người nhưng 2 người còn lại thì đến từ nơi khác nên chỉ có mình em nộp visa từ HN. lệ phí 60 EUR quy đổi ra tiền Việt và nộp ngay lúc phỏng vấn.



Bốn đêm đầu tiên nhà em dành để ở Paris, đi một cua city bằng xe tour đỏ loại hop-on hop-off gồm các điểm không thể bỏ lỡ: Tháp Eiffel - bảo tàng Louvre - nhà thờ đức bà - đồi Montmarte - khải hoàn môn - kết thúc tại đại lộ Elysees.





Loại xe này bán vé ngay tại điểm đỗ, điểm nào xe đỗ đều mua được hết, người thu vé ngồi ở cửa lên ở mỗi xe, mỗi người được phát một tai nghe và mỗi chỗ ngồi đều có một jack-in để cắm tai nghe vào, chọn ngôn ngữ và... thưởng thức, xe đi đến đâu đài sẽ nói đến đó. Cứ 6 phút lại có một xe, mình tự chọn điểm dừng và tự quyết định ở lại đó bao lâu, vé có giá trị trong một ngày hoặc 2 ngày. Rất văn minh và lịch sự! nhân viên nhanh nhẹn, hỏi gì trả lời nấy, những gì quá rườm rà họ... ko trả lời và hiếm khi cười với mình.





có một điều làm em thú vị với Tháp Eiffel là dù nhìn ban ngay, ban đêm hay từ bất kỳ chỗ nào quanh khu trung tâm Paris đều thấy nó quá hùng vĩ.




Đặc biệt ở các điểm thăm quan để mua vé vào thăm thì xếp hàng rất dài, và đây luôn là hình ảnh thường thấy ở hầu hết quanh Châu Âu, các bác đi trước có bảo em là đến đi WC họ cũng xếp hàng, và đúng thế thật (ảnh xếp hàng này không phải đi WC đâu ạ)


Nhà Thờ Đức Bà




Cầu khóa tình yêu, lối vào từ đằng sau của bảo tàng Louvre, không biết trong những chiếc khóa ở đây những chiếc nào còn tình yêu nhỉ





Đồi Montmartre, ở đây quy tụ rất nhiều con người từ các nước khác nhau đến bán hàng, nhà em đang đứng chọn đồ lưu niệm thì anh chủ hàng ra hỏi có phải người VN ko và khoe là đã từng ở đó hơn 10 năm. Trong ảnh là nhà thờ chính trên đồi, xung quanh khu đồi này có rất nhiều hàng lưu niệm bán đầy đủ các mặt hàng souvenir, các họa sỹ/ nghệ sỹ tự do đến biển diễn ngay trên đường, có cả những người trông như người Trung Đông bày các trò chơi như tôm cua cá trong các ngày lễ của mình



Lên đồi có thể đi bộ hoặc cáp treo giá bằng xe bus: 1.2e gần chỗ cáp treo có một nhà vệ sinh miễn phí tự động cho những ai có nhu cầu, vì có một cái nên xếp hàng khá lâu. Nếu ko chờ được có thể vào một quán ăn nhanh của người Ấn Độ nhưng phải trả tiền 0.5e mà ko ai dọn dẹp gì hết.





Tàu đi sông Seine (xếp hàng hơn kém 1 tiếng để đi 45 fút). Bến tàu này nằm ngay dưới chân tháp Eiffel, một tàu chứa được gần 300 người, có cả chỗ ngồi trong kính và ngoài, xếp hàng rất dài để vào, nếu như đến lượt mình mà hết chỗ trên tàu thì chỉ còn cách chờ thêm 1 tiếng nữa lên lượt sau





Cuối ngày, nhà em quay về ngắm Đại lộ Elysees trước thềm năm mới và ăn tối, ở cuối con đường này có hàng loạt các quầy hàng bán cả đồ ăn thức uống, gấu bông, kẹo, đây là nơi ăn ngon và tiết kiệm nhất
trong suốt cả chuyến đi của em. T
ại đây nhà em bắt taxi về chỗ nghỉ, cũng là quãng đường chi trả đắt nhất, xe đỗ đèn đỏ công tơ mét vẫn chạy.





tặng các mẹ khoảnh khắc đáng nhớ nhất của em ở Pháp, lúc đó tàu về lại chân tháp để về bến, ai cũng đang chăm chứ chụp ảnh tháp Eiffel thì bao ánh đèn nhấp nháy chạy khắp tòa tháp khiến mọi người ko hẹn mà cùng thốt lên vì nó quá đẹp, rất tiếc em ko có góc chụp thoáng hơn để chia sẻ cũng mọi người. Trước khi bay về HN em có quay lại Paris và lên tầng 2 của tháp giá 8.5e/người





Sau 4 ngày lang thang ở Paris, cả nhà em khăn gói lên tàu ngủ đêm để đến điểm tiếp theo: Venice!