Sau khi trải nghiệm vài ngày bên đất bạn, và cảm giác hưởng thụ khi ở Bangkok City Hotel thì mình quyết định làm hẳn 1 bài toàn tập tất tần tật về chỗ này. Mình xin nói trước đây chỉ là ý kiến đánh giá cá nhân, nhận xét có hơi thiên về sở thích nên mong ai từng trải nghiệm qua thấy khác xa cũng đừng vội ném đá.
Hướng dẫn cách đi đến khách sạn:
Cách đi từ sân bay Suvarnabhumi đến Phaya Thai thì trên mạng cũng có khá nhìu, bạn có thể tham khảo.
Sau khi bạn tới được Phaya Thai airport link, lúc này có rất nhiều cách để bạn di chuyển tiếp, mình cũng hướng dẫn sơ sơ:
- Từ airport link, bạn đi bộ theo dòng người sẽ tới ngay Phaya Thai BTS, nó nằm ngay điểm giao nhau. Bạn mua vé (thẻ coin) đi Ratchathewi BTS. Tới trạm, bạn đi ra khỏi BTS, xuống dưới cầu thang, bạn nên đi hướng cầu thang bên phải cho gần. Lúc này vị trí bạn đứng là số 2, ngay ngã 4 đường, theo hướng ngã 4 bạn rẽ trái đi bộ tầm 2-3p (theo tốc độ của mình ko hành lý) sẽ thấy ngay khách sạn Bangkok City Hotel (số 3), nó nằm mặt tiền đường Petchaburi.
- Bạn không mún đi bộ? Vậy thì từ trạm Phaya Thai bạn xuống đường, bạn sẽ tới ngay vị trí hiện tại là số 1. Lúc này có 2 phương án để chọn bạn. Taxi hoặc Tuk Tuk, taxi thì tìm thằng nào chịu mở meter, tuk tuk thì trả nó 30-40bath, có thể thấp hơn chứ tuyệt đối không cao hơn (trừ phi bạn dư giả, cảm thấy không phiền khi cho nhiều hơn, hoặc lười mặc cả).
P/s: do có việc đột xuất nên xin phép viết tới đây, bài sau mình sẽ review buffet sáng của khách sạn.