Con gái khi yêu nếu không đủ tinh tế và tỉnh táo thì người thiệt thòi chỉ có thể là các nàng thôi. Nên, khi yêu thương đong đầy thì hãy dâng hiến hết mình nhé.



Có lẽ khi mọi quan niệm có phần cổ hủ về hôn nhân, cách nhìn nhận của con trai với con gái trở nên khác đi cũng là lúc nhiều cô nàng thay đổi. Thay vì xác định yêu là cưới họ tới với nhau chỉ là chơi đùa, là vì cô đơn. Bởi thế mới có nhiều trường hợp khi xảy ra chuyện đáng tiếc mới biết đau biết xót.


webtretho


Thế nhưng, đôi khi chính những tư tưởng hiện đại lại khiến một số cô gái có thể thoải mái sống buông thả nhưng lại dùng lý do khi yêu thì cái gì cũng có thể chấp nhận, rồi thì thời nào rồi còn để ý những cái đó. Nhưng, các nàng ơi, chúng ta là con gái chúng ta phải giữ lấy cho bản thân. Đó không phải là bảo thủ là khiến người ta trân trọng mình.


Con gái, đừng quá dễ dàng mới yêu đã lên giường với trai, vì cuối cùng người thiệt chính là các nàng thôi. Các nàng hãy nhớ rằng, khi yêu thương chưa đủ thì đừng ngủ với nhau. Nhớ nhé!.



Hãy biết yêu thương bản thân đừng giống như bạn nữ có tên Yến Trang đang khiến cộng đồng mạng dậy sóng mấy hôm nay. Chuyện là, cô bạn này yêu được một thời gian thì có qua đêm với nhau. Gần đây, khi cô bạn có cảm giác mệt mỏi, hay khó chịu trong người nên mới đi siêu âm thử thì nhận được kết quả đã có thai.



Trang mới nói với anh người yêu về chuyện này. Nhưng, thay vì an ủi thì anh này lại có ý chối bỏ cái thai khi hỏi lại “ai biết được cái thai ấy có phải của anh không”. Chỉ một câu thôi khiến Trang cảm thấy đau lòng, tổn thương. Cô gái trẻ cho rằng bản thân thật xui xẻo khi gặp phải người con trai vô trách nhiệm.


Cô gái trẻ cũng lên tiếng “dạy dỗ” các bạn nữ rằng hãy tìm hiểu kĩ người con trai của mình. Trong một cuộc tình, người thiệt nhất cuối cùng cũng là con gái. Và, 1 lần dại là 1 lần đau.


webtretho


Thế nhưng, sau khi truy ra thì cô này cũng chẳng vừa. Bởi vì, ngay sau khi biết mình mang thai, vì sợ bố mẹ nên cô nàng không cho người yêu cưới mà... ép người yêu tới đưa mình đi giải quyết cái thai.


Cô nàng thậm chí còn bảo người yêu nhất định không được nhận với mẹ mình, nếu mẹ nàng có hỏi thì cứ phủ nhận. Cứ đi bỏ cái thai, còn lại thì Trang giải quyết.



Thiết nghĩ, cô bạn còn lên tiếng dạy dỗ người khác phải thế này thế kia nhưng không hiểu sao bản thân cô nàng lại có suy nghĩ như vậy. Thà người yêu nói không cưới cho xong, đằng này rõ ràng là cậu ta có bảo sẽ cưới nhưng lại bảo không cần.


Người ta cũng chẳng phải là vô trách nhiệm tới mức ấy nhưng lại đi tố cáo. Cuối cùng, Trang có ý gì khi đăng bài này lên mạng xã hội.



Thực ra, cô gái này không phải là một là duy nhất, ngoài xã hội cũng không ít cô gái như vậy. Nhưng, cuối cùng với những cô gái như Trang, tình yêu với họ là gì đây.


Người ta vẫn nói, yêu là cho là dâng hiến nhưng không đồng nghĩa với việc yêu ai cũng vậy, chỉ cần vài tháng là sẵn sàng cho người ta. Rồi cuối cùng khi có thai lại muốn bỏ đi. Lúc này, các nàng muốn bỏ vì sợ bố mẹ mắng chửi nhưng có bao giờ nghĩ, đời các bạn sau này sẽ ra sao. Con gái ấy mà, dù sao cũng chỉ muốn một người con trai có trách nhiệm ở bên thôi, nhưng rồi giờ thì sao?


webtretho


Tại sao các nàng lại có suy nghĩ như vậy? Các nàng ngày nào cũng lên mạng xã hội than thở con trai thế này thế kia. Nhưng các nàng có bao giờ nghĩ chính vì các nàng chưa từng trân trọng bản thân nên mới khiến người ta chẳng xem mình ra gì không.


Con gái hãy luôn biết trân trọng bản thân mình. Đừng vì một chút cảm giác rung động nhất thời mà khiến bản thân khổ cả đời. Các nàng ơi, hãy nhờ khi chưa đủ yêu thương thì đừng lên giường với nhau nhé.


Xem thêm:


18 lời nhắn của tỷ phú Lý Gia Thành cho con gái: "Tiền rất quan trọng nhưng không được dựa vào đàn ông hay bố mẹ"


Muốn tạo bất ngờ cho người yêu, ai ngờ nam thanh niên thấy cô gái tay vẫn nhắn tin yêu thương mà cười rúc rích cùng giai khác


Đắng lòng thanh niên đi nghĩa vụ, sau 2 tiếng người yêu đã ngồi đùi, ôm hôn trai lạ giữa bàn dân thiên hạ