Tuổi trẻ ngày nay thất nghiệp và lương bèo vì sao? 10 lý do ai cũng cần đọc và cải thiện
Hy vọng tiếp tục những lời nói nhảm này có thể thay đổi tư tưởng mọi người, để không còn bạn nào bán cafe, ngồi mục trong mấy shop thời trang kiếm 10-20ngàn/tiếng, đứng mỏi chân suốt ngày trong siêu thị để nhận lương vài ba triệu,... hay thất nghiệp hoặc cày hoài vẫn nghèo nữa.
Vì sao có nhiều người lương thấp và thấp nghiệp
1. Do chính các bạn trẻ lười nhác, siêng ăn biếng làm. Chê khen công việc và quá kén chọn không muốn bắt đầu từ cái nhỏ nhất để đi lên mà chỉ mộng cao 1 bước lên mây nên cứ ngồi 1 chỗ để chờ đợi.
2. Do các bạn quá giỏi, công ty thấp bé không đáp ứng đủ điều kiện để tuyển dụng.
3. Các bạn mới ra trường mà thích chọn công ty lớn thì bên đó lại đòi hỏi kinh nghiệm nhiều.
4. Trung bình mỗi năm Việt Nam cho ra lò 400.000 cử nhân, gấp hơn chục lần nhu cầu của thị trường.
5. Trái ngành, hầu như khi học xong các bạn đều không thích cái ngành nghề hoặc lĩnh vực chuyên môn của mình nữa, lại đi xin ngành nghề khác. Khi đó, bạn chưa biết gì nhiều về ngành mới, công ty cũng khá e ngại vì phải bắt đầu từ con số 0 để đào tạo bạn
6. Một nguyên nhân khác, xuất phát từ chính các cử nhân. Sàn giao dịch việc làm, nơi các cử nhân viên lộ rõ nhất điểm yếu của mình: thiếu các kỹ năng cần thiết. Trung bình cứ 10 cử nhân, có tới 6 người thiếu kỹ năng và tiếng Anh, 4 người thiếu kiến thức chuyên môn.
7. Phải chăng đây là hậu quả của chính sách xã hội hóa giáo dục một cách ồ ạt, mất kiểm soát. Các trường đại học mọc lên như nấm, chất lượng đầu vào thấp (điểm nào cũng tuyển), đầu ra thì không đảm bảo. Lẽ ra chúng ta nên tập trung xã hội hóa khối dạy nghề thì lại tập trung cho khối đại học và trên đại học, dẫn đến dư thừa cử nhân.
8. Bị chạy theo thành tích, thấy ai cũng đổ dồn đi lấy tấm bằng mà không chịu ra ngoài đường làm thêm, giao tiếp để có kinh nghiệm, có kỹ năng,...
9. Ba mẹ sắp xếp đường học vấn cho con cái xong con cái cảm thấy không phù hợp nên chán nản không muốn tìm việc nữa, tìm việc ngành khác thì sợ ba mẹ không vui nên ù lì 1 thời gian rồi mới tính tiếp.
10. Nghĩ mình còn trẻ, thời gian còn dài và cứ lãng phí thời gian vào những công việc làm thêm nhẹ nhàng như bán quần áo, PG, ...mà chẳng chịu đi thực tập hay làm thêm một công việc nào đó làm tiền đề trước cho bản thân
Nếu bây giờ bạn đang thất nghiệp thì cũng đừng rầu rĩ, nhìn lại những tấm gương sáng gái dưới đây mà lấy động lực cho bản thân mình nhé. Họ cũng từng thất nghiệp, bị từ chối, thất bại thảm hại đến muốn tự tử,...mà sau này lại trở thành những con người nổi tiếng, giàu có thuộc hàng top:
1. Ông "gà rán" Harland David Sanders
Hình ảnh quen thuộc của gà rán KFC nổi tiếng toàn cầu là hình ảnh một ông già lịch lãm trong bộ vest trắng, chòm râu bạc và cà vạt đen. Đó chính là người lập nên KFC, “Đại tá bang Kentucky” Harland Sanders. Ngày nay, KFC đã có mặt trên 100 quốc gia, nhưng thuở ban đầu, Sanders đã không bán được món gà của mình. Hơn 1.000 nhà hàng đã từ chối ông.
Cuộc đời ông bế tắc đến mức định tự tử nhưng ông vẫn kiên trì. Phải đến tuổi hơn 70 thì ông mới khởi nghiệp chuỗi thương hiệu thức ăn nhanh đình đám của mình.
2. Nhà phát minh vĩ đại Thomas Edison
Thầy giáo của Edison từng mắng ông là "dốt tới mức không thể học được bất cứ cái gì". Edison đã mang chuyện này kể lại với mẹ. Mẹ ông nghe xong liền nổi giận. Bà đùng đùng dẫn con trai tới trường và bảo với thầy giáo của Edison rằng, "trí óc của nó còn hơn ông đấy. Tôi sẽ giữ nó tại nhà và dạy lấy, vì tôi đã là giáo viên, để ông thấy rằng sau này nó sẽ ra sao!”.
3. Ông trùm hoạt hình Walt Disney
Walt Disney qua đời năm 1966, nhưng tên tuổi của ông vẫn luôn được nhắc đến bởi hàng triệu người đã từng xem những bộ phim, các chương trình truyền hình và đến các khu vui chơi giải trí của Walt Disney. Tuy nhiên không phải ai cũng biết Walt Disney từng bị biên tập một tờ báo sa thải vì "thiếu trí tưởng tượng và không có ý tưởng hay ho". Ông cũng nếm mùi phá sản nhiều lần trước khi sáng tạo nên Disneyland.
LỜI KHUYÊN ĐỂ KHÔNG RƠI VÀO TÌNH TRẠNG THẤT NGHIỆP HAY LƯƠNG BÈO:
_Thứ nhất, hãy học hành giỏi: Ngày xưa đâu có điều kiện, nhà 10 người thì hầu như 9 người chỉ học hết cấp 1 biết đọc biết viết là nghỉ. 9 người đó phải bươn chải lo phụ gia đình và nuôi 1 người hoc giỏi nhất để học trên lớp 12 thôi.
Còn bây giờ, các bạn trẻ được ba mẹ lo tới nơi tới chốn thì hãy học thêm ngoại ngữ, giao tiếp, CNTT,...xin vào công ty nước ngoài làm là liệu pháp an toàn nhất.
_Thứ hai, ngoài lương còn thưởng: Ngày xưa chơi trò làm nhiều hay ít cũng hưởng ngang nhau. Còn giờ là dựa vào năng lực, làm nhiều đạt chỉ tiêu càng nhiều thì hưởng càng nhiều để khuyến khích con người ta cống hiến nhiều hơn. Cho nên ráng lanh mồm, làm việc có chiến lược,...thì sẽ được thưởng thêm còn nhiều hơn lương thực tế. Hãy tự tin apply vào những vị trí nhân viên kinh doanh ỡ các công ty và tranh thủ học hỏi các kỹ năng bán hàng. Lương 10 triệu đâu khó.
_Thứ 3, quan hệ tốt: Hồi xưa người ta xin việc là tự thân vận động. Còn giờ là theo “chim mồi”, ai có quan hệ tốt, quen biết rộng thì kiếm được công việc lương cao. Em chồng tôi là thuộc đối tượng này. Chồng tôi làm vị trí khá ở công ty nên nhờ người quen giới thiệu cho nó, lương nó không dưới 10 triệu dù mới ra trường hơn 1 năm.
_Thứ 4, thực tập, làm thêm ngành nghề liên quan sớm một tí: XH giờ phát triển lắm luôn. Mạnh dạn xin vào làm intern hoặc CTV cho các công ty tích lũy kinh nghiệm trước ngay từ thời sinh viên năm 2- năm 3. Sau đó lấy những kinh nghiệm đó để làm vũ khí chiến đấu ở các vị trí công ty lớn; các công ty/ ngành nghề mới được mở ra. Chẳng hạn như PR, digital, quảng cáo, ….Bạn giỏi và họ cần nhân sự nên chấp nhận trả lương cao đấy.
Chúc các bạn sẽ sớm tránh được tình trạng thất nghiệp, lương bèo và nghèo rệp xác!
Video liên quan:
Đến năm 2020 sẽ có khoảng 70.000 cử nhân sư phạm thất nghiệp