Nổi danh là nữ hoàng giải trí nhiều tai tiếng lắm thị phi của showbiz Việt. Ngày trước dù trải qua dăm bảy mối tình song Hồ Ngọc Hà luôn vô cùng khôn ngoan khi đối diện lực lượng anti-fan. Thế nhưng từ khi quen Kim Lý, Hà Hồ giờ đây trở nên đanh đá và cố chấp khiến nhiều người đặt ra câu hỏi lớn: Vì sao yêu Kim Lý Hà lại "bất chấp" sống thế này?



Hồ Ngọc Hà là cái tên chưa bao giờ thôi hot, cô nàng không chỉ vang danh bởi giọng hát trầm khàn cao vút và nhan sắc mặn mà hơn người. Người ta còn "nể" Hà Hồ ở chỗ luôn khôn ngoan xử lí trong mọi tình huống. Chẳng biết phải "hồng nhan bạc mệnh" hay không mà trải qua dăm bảy mối tình chưa bao giờ Hà thôi bi "soi mói", thôi bị người ta gắn mác là "con giáp thứ 13" hay ham tiền, hám của.


Thời gian gần đây, thông tin về Hồ Ngọc Hà phủ kín truyền thông rất nhiều với nội dung như: phản ứng gay gắt khi bị cho là khoe nhẫn sống ảo, phẫn nộ trước thông tin đuổi Kim Lý ra khỏi xe.



Một điều đáng nói này trước giờ, Hồ Ngọc Hà nổi tiếng là người khôn ngoan, khéo léo ứng xử trong showbiz. Điều này khiến những tin tức hiện nay gây bất ngờ cho nhiều người. Thậm chí khoảng thời gian được cho là khủng hoảng nhất đối với Hồ Ngọc Hà, khi cô liên tục phải chống chọi với những điều tiếng khủng khiếp về bản thân, nữ hoàng giải trí cũng thường lựa chọn im lặng, hoặc mượn những đêm nhạc để giãi bày. Cô khôn ngoan khéo léo là thế nên rồi dù có sóng gió gì cũng "lặng lẽ" trôi qua.





Ngày đó, những đêm nhạc là nơi để Hà "nói hộ lòng mình".


Là một người đã trải qua nhiều sóng gió chốn tình trường, từ những cuộc tình công khai cho đến kín đáo như với Đức Trí, Cường Đô La, hay Chu Đăng Khoa, Hồ Ngọc Hà trong mắt mọi người là một phụ nữ bình thản, kiên định, chưa bao giờ “xù lông giương cánh” đáp trả gay gắt và thẳng thắn như muốn ăn thua với thiên hạ giống thời điểm hiện tạ.


Không kể đến những cuộc tình đổ vỡ đã quá "xa xôi" như đại gia Phạm Quang H. - người chồng năm 16 tuổi, Huy Tuấn, Huy MC, Trần Lực hay ca sĩ Tuấn Hưng vì thời điểm đó Hà còn khá trẻ và đang mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp.


Bước ngoặt lớn trong cuộc đời của Hà Hồ có lẽ chính là lúc nhận được sự giúp đỡ của nhạc sĩ Đức Trí - một giám đốc sản xuất âm nhạc "cao tay" của làng nhạc Việt Nam. Đức Trí đã thực hiện nhiều album góp phần đưa tên tuổi Hồ Ngọc Hà phát triển thêm một bậc. Nhìn về ngoại hình có lẽ khó ai có thể tin vào tình yêu của Hà Hồ và Đức Trí, tuy nhiên cả hai lại rất hợp nhau trong suy nghĩ lẫn âm nhạc. Nhưng rồi theo Báo Đất Việt đưa tin, Hà Hồ chia tay Đức Trí bởi cô cho rằng chàng nhạc sĩ đã bất cần và vô tâm, luôn đặt tình yêu xếp thứ 2.


"Tình yêu đi qua em giữ riêng mình, khi đôi ta xa nhau không nói một lời, thì nay em quên tên anh, anh đừng than trách, một mai khi kêu tên em anh sẽ biết rằng, vì anh vô tâm nên anh đã đánh mất”. Cuộc chia tay này khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối cho mối tình này.





Thời gian dài đau khổ với mối tình đổ vỡ Hà vẫn thản nhiên im lặng.



Mối tình giữa Hồ Ngọc Hà và Cường Đôla cũng từng bao phen khiến cô đau khổ. Kín tiếng trong mối quan hệ với Cường Đô La, báo giới và người hâm mộ thật sự bất ngờ khi tấm hình giữa cô và gia đình Cường Đô La lọt ra ngoài và là đề tài để cư dân mạng bàn tán lúc đó.


Ban đầu, nhiều người nghĩ cô đến với Cường Đôla vì tiền, vì ham danh vọng. Những tưởng chuyện tình đó chẳng thể có một kết thúc đẹp cho đến khi cậu con trai Subeo kháu khỉnh chào đời. Khán giả hi vọng đó là điểm hạnh phúc cuối cùng của Hà Hồ với mái ấm riêng mình sau không ít truân chuyên. Thế nhưng sau những năm yêu đương mà bủa vây là nhiều lời đồn thổi cả hai người lại đường ai nấy đi.


Người ta nói một người đàn bà khôn ngoan như Hà khi chia tay Cường chỉ được duy nhất bé Subeo là "tài sản", tất cả gia sản của gia đình Cường Hà chẳng thừa hưởng được gì, xót xa thế mà Hà vẫn im lặng ra đi nhẹ nhàng.





Tiếp đó chắc mọi người còn nhớ vụ bê bối với đại gia kim cương Chu Đăng Khoa - đại gia xứ Nghệ có thời gian dài sống ở Nam Phi, chuyên kinh doanh sừng tê giác, ngà voi và kim cương. Chuyện tình ồn ào và khiến báo giới tốn nhiều giấy mực nhất của Hà Hồ là với đại gia kim cương. Đây cũng là tin đồn khiến tên tuổi của nữ hoàng giải trí rơi xuống bờ vực thẳm. Bởi lẽ, ở mối tình này, vị đại gia kia đã có vợ con.


Đây từng là "khoảng tối" nhất trong cuộc đời Hà, cô bị dư luận chỉ trích là người phụ nữ không chung thủy, là kẻ thứ ba phá hủy hạnh phúc gia đình người khác. Bị người ta gọi là "hồ ly" nặng nề đến thế mà Hà vẫn thản nhiên im lặng, để mặc dư luận lên án một cách dữ dội. Mãi cho đến đêm nhạc, "nữ hoàng giải trí" mới "mượn" sân khấu để tâm tình, trải lòng về chuyện đời tư. Thời điểm này "nữ hoàng giải trí" chịu áp lực nặng nề của dư luận, tuy nhiên cô cho rằng, bản thân không trách ai mà quan trọng vẫn là cách mình đối mặt, vượt qua và giải thích với khán giả. Hồ Ngọc Hà thừa nhận về sự sai lầm và ân hận trong mối tình này, tất cả là do cảm xúc dẫn lối nên cô chỉ biết giấu nỗi đau đó vào trong.




Hồ Ngọc Hà thừa nhận ân hận trong cuộc tình với đại gia kim cương và chọn cách im lặng trước dư luận.


Cho đến khi công khai mối tình với Kim Lý, phải chăng yêu đúng người, phụ nữ sẽ chẳng còn dè dặt nữa, mà thoải mái thể hiện con người thật của mình? Nhìn lại quãng thời gian Hà Hồ tay trong tay cùng Kim Lý, có thể thấy tính cách cô đã thay đổi rất nhiều. Sự xuất hiện của một người đàn ông trong cuộc đời quả thật có tác dụng thay đổi cả một con người thế sao?




Cuộc tình đầy sóng gió với Chu Đăng Khoa đã từng khiến Hồ Ngọc Hà lao đao khốn khổ vì những lời phán xét thậm tệ, khinh bỉ của dư luận, đến mức dường như ai cũng cho rằng, sóng gió ấy sẽ “đánh bật” Hồ Ngọc Hà ra khỏi showbiz, vị trí bao lâu nay của cô sẽ sụp đổ, bị đè bẹp dưới những lên án, kêu gọi tẩy chay từ cộng đồng.


Thế nhưng, dưới áp lực kinh khủng ấy, Hồ Ngọc Hà không hé răng nửa lời, mặc kệ thiên hạ dèm pha, thậm chí bịa đặt những chuyện không hề có bôi nhọ danh dự của mình. Bởi vì cô biết, ở thời điểm đó, người thứ ba như mình nói gì cũng sai, càng giải thích càng khiến sóng gió to hơn. Thượng sách là im lặng chờ cơn bão đi qua, để mọi thứ lặng dần theo thời gian.


Nhưng khi yêu Kim Lý thì mọi chuyện đã khác. Cả hai được đánh giá là một cặp trai tài – gái sắc, được nhiều người ủng hộ và chúc phúc. Cho dù Hồ Ngọc Hà đã qua một lần đò, có một đứa con, còn Kim Lý là một chàng trai tân chưa vợ. Nhưng họ vẫn hạnh phúc, và công khai bên nhau, thoải mái yêu đương trước ánh nhìn soi mói của người đời. Giờ đây Hồ Ngọc Hà đã chỉ còn là một bà mẹ đơn thân, chẳng còn vướng mắc gì, yêu ai và bên ai đã chẳng còn phải sợ sự phán xét của dư luận.




Tất cả những điều đó là lý giải câu hỏi tại sao Hà Hồ ngày càng “hiên ngang” đáp trả những tin đồn thất thiệt. Có thể thấy, cô rất tự tin vào bản thân và mối tình hiện tại, cũng rất muốn bảo vệ tình yêu của mình.



Giờ đây khi trải qua bao thăng trầm của cuộc sống đã không còn Hồ Ngọc Hà lấy mềm mỏng, lấy nhẫn nhịn làm vũ khí của trước kia, nữ hoàng giải trí “hiền” và khéo léo khiến nhiều người vừa nể vừa sợ đã chỉ còn là quá khứ. Sự mềm mỏng ấy dường như đã khiến nhiều người “được đằng chân lân đằng đầu”, càng thấy cô im lặng càng muốn thêu dệt lên nhiều câu chuyện độc địa, sẵn sàng xông thẳng vào Facebook, Instagram của cô để thóa mạ, sỉ nhục.





Tục ngữ có câu “Con giun xéo lắm cũng quằn”, Hồ Ngọc Hà như nhận ra “cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”, rồi chọn cách đối diện thẳng thắn. Cái sự “gắt” của nữ hoàng giải trí khiến nhiều người giật mình, vì họ chưa từng nghĩ rằng, có một ngày, Hồ Ngọc Hà không muốn nhẫn nhịn nữa. Giống như dư luận bị tạt một gáo nước lạnh, nhiều người phải chững lại.


Nhớ lúc bị dân cư mạng ném đá khi đăng bức ảnh Kim Lý tặng nhẫn Hà đã gay gắt đáp trả khiến fan hâm mộ "giật mình" thốt lên: Hà Hồ "nhẫn nhịn" ngày xưa đâu?


Trước những ý kiến cho rằng Hồ Ngọc Hà đi mượn ảnh để “sống ảo”, cô đã lên tiếng đáp trả. Trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà bức xúc viết: “Tôi là người sống thật nhất rồi, yêu thật, làm việc thật, kiếm tiền thật và nói thật. Và sự thật là tôi không rảnh để thông báo là tôi đã có nhẫn”.


Hồ Ngọc Hà nhấn mạnh: “Không lẽ giờ phải chụp xòe cái tay ra dí vào mặt bảo tôi đặt xong mua được rồi. Các người ngắm đi...”. Chia sẻ đầy thẳng thắn của Hồ Ngọc Hà nhanh chóng nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.




Chỉ vì chiếc nhẫn này khá nhiều dân cư mạng "ném đá" và "nhắc khéo" Hà Hồ kém sang.


Cho đến giờ, vẫn có rất nhiều tranh cãi xoay quanh sự đáp trả hết sức “gắt” này của Hồ Ngọc Hà. Đồng tình có, phê phán có. Nhưng Hồ Ngọc Hà đã không còn quan tâm nữa. Một người phải sống trong thị phi nhiều năm, bị gắn mác “hồ ly” như cô thừa khôn ngoan lẫn kinh nghiệm để hiểu rằng, ngoài bản thân ra, không ai có thể sống hộ cuộc đời này cho mình cả.



Phản ứng của Hà Hồ là lời đáp trả cho chân lý yêu và sống hết mình, phụ nữ khi thấy mình đã chọn được đúng người sẽ ra sức bảo vệ tình yêu mình như thế và tìm mọi cách để "cả thế giới" biết rằng mình đang hạnh phúc thế nào. Là yêu chân thành nên không ngần ngại công khai.





Nhiều người lo ngại và đặt ra câu hỏi: Liệu Hà Hồ yêu Kim Lý theo cách quá "bản năng" thế này có khôn ngoan hay không? Mình chỉ xin thưa rằng khôn hai không khôn chỉ người trong cuộc mới hiểu và cảm nhận được. Ở mỗi giai đoạn của cuộc đời bắt buộc phụ nữ phải làm theo bản năng chân thật nhất của mình. Có chăng, chỉ là đã đến lúc dư luận nên ngừng lại và làm quen với một Hồ Ngọc Hà thẳng thắn, chân thực thay vì nhẫn nhịn một cách “khôn ngoan” trước kia.



Đà bà trưởng thành rồi phải khiến "thiên hạ" chỉ "nhìn được" không "nói" được. Chẳng biết chuyện tình Hà Hồ - Kim Lý rồi sẽ có kết thúc ra sao chỉ mong cả hai mãi hạnh phúc thế này, để chí ít Hà cũng "bớt khổ" một chút, đàn bà mà - họ phải được yêu thương.