Mình năm nay 20 tuổi, còn anh 23 tuổi. Mình quen anh khi là sinh viên năm nhất của một trường Đại học tại Hà Nội. Còn khi ấy, anh học năm cuối, trên mình 3 khóa.



Mình gặp anh khi cả 2 cùng tham gia câu lạc bộ đàn Guitar của trường. Khi tham gia được 2 tháng, anh bắt đầu xin số, tán tỉnh. Anh khá đẹp trai, trắng trẻo, hiền lành. Mình được mọi người nhận xét là xinh xắn, dễ thương. Và cả hai đứa, đều ở Hà Nội. Nhà anh cách nhà mình chưa đầy 4km.



Sau khi cả 2 nhắn tin qua lại được hơn 1 tháng, anh ngỏ lời yêu mình.



- Anh thích em ngay từ lần gặp đầu tiên, nhưng lại sợ không dám nói ra. Đến khi chắc chắn em không yêu ai, và lấy hết can đảm mới dám xin số và nói chuyện với em. Em đồng ý làm người yêu anh nhé!



Thực ra, mình cũng thích anh. Thế nhưng, do chưa yêu ai bao giờ nên khá ngại, không dám nhận lời ngay.



- Anh cho em 3 ngày suy nghĩ nhé.



3 ngày sau, mình nhận lời làm người yêu anh. Đến nay, bọn mình cũng được hơn 1 năm yêu nhau. Thế nhưng, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu khi yêu, mình mới biết anh nghiện game hơn mình. Cứ mỗi khi mình trách móc vì chơi game, anh lại nói rằng:



- Anh chơi game là may cho em rồi, đầy thằng chơi gái, bài bạc, rượu chè còn tệ hại hơn gấp trăm lần.



Chình vì thế, nên lúc mới yêu nhau mình cũng tự an ủi như vậy, tự nhủ rằng hắn ôm máy game suốt ngày còn đỡ hơn việc đi ôm gái ở một chỗ nào đó mà mình chẳng hề biết.



webtretho


Thế nhưng, mình đã quá sai khi tin anh. Tất cả chỉ là sự bao biện cho sự vô tâm của anh. Những hôm thứ 7, chủ nhật anh không đi làm, 2 đứa hẹn nhau đi chơi. Nhưng anh có thể vì game mà bỏ mặc mình, tới mức huỷ luôn cả buổi hẹn hò với mình chỉ vì “Hôm nay đánh thua quá, anh phải ngồi lại gỡ gạc chứ không đi chơi được nữa”.



Cho dù, mình đã chuẩn bị, háo hức cho ngày hẹn hò này thế nào. Có những ngày, mình bận học, rồi làm thêm đến mức không có thời gian gặp nhau. Mình vãn chủ động xin nghỉ làm để qua nhà anh, dành thời gian với anh. Để rồi, qua ngồi nhìn anh chơi game suốt buổi.



Rồi coi mình như vô hình, dù mình ngồi bên nói đủ chuyện trên trời dưới đất, anh chỉ vừa chơi game vừa gật gật, mà không thèm quay lại nhìn mình. Lại đến lần, mình sang nhà anh thì ghé vào shop quần áo, mua 1 chiếc áo. Sau đó, khoe với anh về chiếc áo mới mua. Hí hửng chạy vào nhà tắm mặc vào, rồi khoe:



- Anh ơi, áo xinh không?



Thế nhưng, mắt anh không thèm nhìn, mồm lại nói:



- Áo mới mua á, mặc vào cho anh xem.



Đến khi chơi xong trận, anh mới quay ra nhìn mình. Lúc này, mình đang mặc áo cũ, cởi áo mới ra rồi, thì anh lại nói:



- À, áo mới đây à. Mặc xinh phết đấy!



Đỉnh điểm là lần gần đây nhất, khi gia đình mình hẹn anh sang ăn cơm, anh đồng ý. Nhưng đến lúc chuẩn bị ăn, nhưng vẫn chưa thấy anh sang. Mình gọi điện cũng không nghe máy, cả nhà mình ngồi chờ và nghĩ rằng anh đang đi xe máy nên không nghe.


Thế nhưng, chỉ chờ trong vô vọng. Đến khi nghe máy, mình chưa kịp nói gì thì anh cáu với mình:



- Gọi gì thế, đang chơi dở trận với bạn. Thế nhé!



Chưa kịp trả lời, anh vội cúp máy.


Bố mẹ mình biết chuyện anh thích chơi game, nhưng lại không ngờ anh nghiện game đến vậy. Nên không cho mình tiếp tục yêu anh. Nhưng mình mặc kệ. Đến tối, chơi xong anh lại nhắn tin gọi điện, nói anh quên mất cuộc hẹn.


Sau đó, chuộc lỗi mình bằng cách, bảo chút nữa anh sang đón đi chơi. Mình đồng ý. Mặc quần áo, đánh son phấn thật xinh. Đợi hoài không thấy, gọi điện thoại thì anh nói:



- Anh quên mất, tối nay anh có kèo chơi với bạn rồi. Mai đi chơi em nhé!



Mình quyết định nói lời chia tay vì không thể chịu được nữa:



- Mình chia tay đi, em không thể chịu đựng được nữa.



- Tùy em. Anh chơi game đây.



Đã bao lần mình nói lời chia tay vì chuyện chơi game, nên có lẽ anh xem chuyện ấy như chuyện bình thường. Lần này, mình cương quyết, vì cả bố mẹ mình phản đối chuyện yêu anh nữa.


Kết thúc mối tình hơn năm chỉ vì anh mải chơi game. Dù mình đã khóc rất nhiều khi nói ra câu chia tay nhưng thà... đau một lần rồi thôi.



Xem thêm:


Cùng nhau đi qua cả thanh xuân, nhưng lại chẳng thể cạnh nhau cả một đời


Tôi có nên tha thứ khi người yêu đã cố tình lừa cho xảy thai?


Tâm sự nghẹn ngào của cô gái thích sờ ‘bộ phận nhạy cảm” người yêu