Dù có là cô gái mạnh mẽ tới đâu, có thành công tới đâu, giữa bão giông cuộc đời người phụ nữ vẫn cần lắm một người chở che, bao bọc suốt cuộc đời.



Cô gái nào cũng muốn khi lớn lên trở thành một cô gái mạnh mẽ, không cần phải dựa dẫm hay quỵ lụy vào người đàn ông nào cũng có thể tự mình đứng trước bão giông cuộc đời. Thế nhưng suy cho cùng phụ nữ yếu đuối lắm, lúc nào cũng cần có một bờ vai để chở che bảo vệ.



webtretho




Phụ nữ chỉ cần biết cách khiến mình trở nên xinh đẹp hơn, kiếm được nhiều tiền độc lập tự chủ về kinh tế không phải ngửa tay xin đàn ông ắt trở thành người phụ nữ được nhiều người yêu mến, nể trọng.


Phụ nữ mạnh mẽ, rất đúng! Bởi trong cuộc sống này ai cũng sẽ có những lúc phải đối diện với những cô đơn, vốn chẳng thể nào yếu mềm, dùng nước mắt đôi khi không giải quyết được vấn đề mà chỉ làm con người ta trở nên yếu mềm hèn nhác hơn mà thôi.



Sống tốt cuộc sống một mình trước khi bước vào cuộc sống "hai mình" vẫn là một điều nên làm. Chỉ có điều, mạnh mẽ quá hóa cô đơn, thì lại không hay một chút nào…




webtretho




Trải qua những bão giông cuộc đời người ta biết cách trưởng thành từ những nỗi đau. Khi mọi thứ trở nên bế tắc, mọi con đường đóng khép lại ta vẫn tìm ra đâu đó tia hy vọng của sự sống của những hướng đi riêng. Có những thứ tưởng như sống đi chết lại, khó khăn lắm nhưng cuối cùng chúng ta vẫn đạt được. Chỉ cần sức mạnh của lý trí và tinh thần mà thôi.




Nhưng thật ra, việc có một người ở bên cạnh, hoặc là ở phía sau vẫn tốt hơn là chẳng có ai. Vì trước khi chạm tay vào cột mốc thành công nào đó, mỗi cô gái đều phải trải qua những tháng ngày không ít nhọc nhằn. Mà phận gái thường mềm lòng, dễ tủi thân, dễ yếu đuối. Không có ai cầm tay cô ấy, không có ai vỗ về cô ấy, không có ai chăm sóc cô ấy… cô ấy sẽ cảm thấy rất buồn.




Mỗi chúng ta sinh ra trên cuộc đời này là để tìm thấy một nửa của mình trên cung đường tình ái. Nên dù là con gái hay là con trai, trong sâu thẳm tâm hồn, đều sẽ le lói những tia hy vọng có một ngày được sánh đôi cùng với người mà mình yêu.




Đã bao giờ bạn cảm thấy mệt mỏi đến mức gục ngã, muốn nắm lấy một bàn tay nào đó từ bỏ tất cả những ồn ào thị phi đến một nơi xa, thật xa - chỉ cần an yên là được. Bạn không quan tâm đó là đâu, nơi nào, thiếu thốn hay sang giàu chỉ cần người ở bên cạnh bạn là người sẽ chia với bạn suốt cuộc đời này mà thôi.




Chính vì vậy mà bất cứ cô gái nào cũng đều khao khát yêu và được yêu. Lựa chọn cô đơn chẳng qua là cô ấy sợ hãi sự phản bội. Có những người thậm chí còn chưa từng trải qua chuyện đau buồn, nhưng vẫn giống như chim sợ cành cong, bởi vì những người xung quanh nói thế!




Là con gái, bạn có thể mạnh mẽ tới mức gồng mình lên chống chọi với những bào giông cuộc đời. Nhưng cũng đừng oằn mình khi không thể, mệt mỏi quá hãy cứ buông bỏ, bầu trời này có sập xuống vẫn sẽ có một bàn tay nâng nó lên cơ mà. Hãy mở rộng trái tim để yêu được yêu!




Là con gái, bạn theo đuổi giấc mộng giàu sang hay thành công vào bậc nhất cũng được. Nhưng điều cốt yếu vẫn là tìm ra trái tim một ai đó vì bạn mà si mê. Cho dù bạn không đẹp, cho dù bạn chẳng giàu, họ cũng vì bạn mà ở lại, về lâu về dài…




Điều bạn cần là mở lòng đón nhận tình cảm hơn là gặm nhấm những cô đơn một mình, là trao cho người khác cơ hội, là đón nhận tình cảm, để thấy rằng bạn không phải là người xui xẻo, cũng chẳng phải là “ con ghẻ của hạnh phúc” chỉ có điều là bạn chưa biết tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc mà thôi.




Và cho dù cuộc đời này có đổi thay vần vũ thế nào chăng nữa, thì mỗi người con gái đều cần có bên đời mình một bờ vai!



Bài viết cùng chủ đề:


8 ĐIỀU làm nê một người phụ nữ mà đàn ông nào cũng ‘THÈM MUỐN'


Ngạc nhiên trước size vòng 1 trái ngược của chị em khắp năm châu


10 chiến lược đốn tim chàng 'dễ hơn ăn bánh' chỉ bằng tin nhắn



C
lip cùng chủ đề:Đạo diễn Quốc Tuấn chia sẻ xoay quanh phát ngôn của ông Nguyễn Thủy Nguyên



http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2017/10/JBnsP8CP4g-480x360.jpg