Có bác nào yêu phải một cô nàng nghiện tập gym như em không, đã thế lại còn là con nhà nòi. Bố người yêu em là vận động viên thể hình, cô ấy được bố đào tạo lại để làm quản lý và trợ giảng. Người yêu em bắt đầu tập gym và yoga từ cấp 2, lên cấp 3 thì cô ấy không tập yoga nữa mà chuyển qua tập boxing luôn, nhưng là để tập cho khỏe, không phải tập chuyên nghiệp.


Hồi mới quen, em bị chết mê chết mệt cô ấy là vì dáng siêu đẹp, lại dịu dàng nết na, biết làm việc nhà, nhưng không hề biết là cô ấy tập gym vì nàng giấu rất kỹ. Em thì cũng thư sinh, nhìn bảnh trai, lúc yêu nhau thì cũng là tình cảm vô tư, không toan tính, thấy nói chuyện hợp thì yêu thôi. Đến khi yêu nhau một thời gian rồi, cô ấy mới tiết lộ là có tập gym và là giảng viên dạy luôn nhưng em thì nghĩ đơn giản tập cho người càng đẹp càng thích chứ sao, ai ngờ, càng yêu lâu mới thấy nỗi niềm của 1 chàng trai có người yêu tập và dạy gym quả thực là không "dễ nuốt" chút nào.


Lần cô ấy chuyển nhà, em lăng xăng sang giúp, định thể hiện chút bản lĩnh đàn ông. Ai ngờ cuối cùng lại thành muối mặt, tất cả các việc bê vác đóng đinh cô ấy cân tất, khiến em cũng đến ngượng chín cả mặt. Lúc đầu cô ấy cũng để cho em tranh làm, nhưng ai ngờ đóng cái đinh không ra hồn, vác đồ 1 tí là mất sức thở hổn hển, thế là cô ấy "ra tay", mọi việc nhẹ tựa lông hồng.


webtretho



Lúc chuyển giường mới đến, có 2 thanh dát giường, thanh nào cũng nặng thấy bà luôn, em đứng xem mấy anh lắp giường thì cô ấy bảo:"Anh ra giúp mấy anh ấy 1 tay bê vào đi, còn đứng đó làm gì?". Em định gỡ bàn thua lúc nãy, hí hửng ra bê, bê có từ ngoài cửa vào phòng ngủ mà mệt như muốt đứt thở, quay lại đã thấy cô ấy bê thanh còn lại một cách rất bình thản. Lúc đó thật sự chỉ muốn chui đi đâu cho đỡ xấu hổ với người yêu và mấy ông lắp giường.


Có lần em sang chung cư của cô ấy ăn cơm, đang hí húi rửa chân tay, để định vào giúp nàng dọn cơm, ai dè chưa kịp đã thấy nàng 1 tay bê mâm cơm, và 1 tay xách nồi cơm, trong khi mâm cơm đầy ú ụ nặng chịch, là em em cũng không thể bê như thế nổi.


Mấy lần 2 đứa đi du lịch với nhau, đêm ngủ nàng ôm em rồi gác chân lên người em để ngủ, là y như rằng đêm đó em mất ngủ vì không thở nổi do sức ôm và đôi chân quá nặng. Có lần 2 đứa cãi nhau mấy chuyện linh tinh, nàng cáu quá hét lên: "Anh thích đánh nhau với tôi chứ gì? Giỏi thì solo với tôi xem?" và thủ thế như chuẩn bị ra đòn rất chuyên nghiệp. Em sợ bị đánh thật nên kiếm cớ ra ngoài uống nước, rồi trốn luôn, lần đó bị nàng giận không nhìn mặt 1 tuần.


Có lần bố nàng lên chơi, 2 bố con họ đùa với nhau, bố nàng để nàng ngồi lên lưng rồi hít đất, thậm chí là hít đất bằng 1 tay luôn dù nàng vẫn ngồi trên lưng bố. Xong bố nàng cười trêu em:" Con rể tương lai có làm được như thế này không?. Lúc đấy em ngượng chín người, chẳng nhẽ lại bảo:" Cháu làm được, nhưng là ngồi trên lưng bố giống em ấy cơ..."


webtretho



Kể lể cho các bác thấy, là yêu một cô nàng tập gym đúng là cảm thấy phận nam nhi chúng mình bị giảm uy thế 1 nửa, nhiều khi thấy mình là đàn ông mà còn vô dụng hơn cả nàng. Đã thế lại ít cơ hội được thể hiện sự nam tính cho một nửa của mình, thậm chí là nhiều lúc lép vế luôn ấy chứ. Nói cho vui vậy, chứ yêu một cô nàng mạnh mẽ cũng có nhiều điểm rất hay ho. Nàng rất chủ động mọi thứ trong cuộc sống của chính mình, không bao giờ có kiểu nũng nịu kiểu bánh bèo mệt người như nhiều cô nàng khác. Nên dù thế nào thì em vẫn luôn yêu và tự hào khi yêu một cô nàng tập gym như người yêu mạnh mẽ của em...