Có lẽ, chết đi sống lại cũng không nghĩ đến một ngày, em lại bị người yêu “đá thẳng cổ” chỉ vì thích ăn thịt chó. Nhiều người lạ thật, thôi thì chia tay sớm chứ không may lấy nhau về, em là đứa thích ăn thịt mà lại bắt em ăn chay cả đời thì... có phải gái qua 1 lần đò rồi không?



Em là Oanh, sinh viên năm 2 của trường Kiến Trúc, còn anh là Đức, sinh viên năm 3 của trường Xây dựng. Em và anh quen nhau khi rất nhiều lần gặp nhau trên tuyến xe bus quen thuộc, anh giả vờ mượn điện thoại để gọi điện nhờ. Nhưng thực ra là để gọi vào máy anh lấy số điện thoại.



Nói qua về anh, khá đẹp trai, cao ráo, đeo kính cận nên nhìn thư sinh lắm. Còn em thì hơi lùn, chỉ có 1m50, nhưng được mọi người nhận xét là dễ thương và xinh xắn. Tối hôm ấy, anh về nhắn tin làm quen, vì có cảm tình nên em cũng trò chuyện với anh.



Sau đó, anh còn mời em đi uống nước, rồi còn lượn hết cả 1 vòng Hồ Tây. Sau hơn 1 tháng, em nhận lời làm người yêu anh. Tình yêu của chúng em lãng mạn lắm, anh yêu chiều, nhường nhịn và quan tâm em lắm.



Biết em thích uống trà sữa, tuần nào anh cũng mua rồi mang qua cho em. Rồi chở em đi mua sắm quần áo, mỹ phẩm...



Nhưng không ngờ rằng, đến một ngày, người yêu chia tay em chỉ vì em ăn thịt chọ. Hôm ấy, em đi ăn thịt chó với mấy đứa bạn cùng lướp, vì lâu rồi không được ăn nên thèm quá, không chịu được.


webtretho



Đang ăn thì người yêu em nhắn tin, hỏi đang làm gì? Em hồn nhiên trả lời rằng:



- Em đang đi với mấy đứa cùng lớp. Lâu rồi không ăn thịt chó nên mấy đứa rủ nhau đi ăn anh ạ.



- Hả? Em ăn thịt chó á?



- Vâng ạ.



- Ừ. Thế em ăn đi nhé!



Sau hôm ấy, tối về em nhắn tin anh không trả lời, mặc dù đã xem. Không những thế, cả 3-4 ngày sau cũng vậy. Em cố gắng nhắn tin cho anh hỏi tại sao?



- Anh làm sao thế, sao tự nhiên lại không nhắn tin, gọi điện cho em. Lại còn xem không trả lời nữa, có gì thì nói thẳng với em đi. Anh bận hay không còn tình cảm với em nữa thế?



- Anh thấy không ổn.



- Sao thế anh? Có gì không ổn chứ? Em thấy mọi thứ vẫn bình thường mà?



- Chó là bạn của con người, sao em lại ăn thịt chó. Em có biết như vậy là sát sinh không? Em lại là con gái nữa, vậy mà ăn thịt chó à?



- Ăn thịt chó là sao? Em vẫn ăn mà?



- Sao anh ko biết?



- Ăn thịt chó thôi mà quan trọng thế? Thế anh ăn thịt lợn, thịt bò, thịt gà... không phải sát sinh à?



- Em không biết chó là loài thông minh, là bạn của con người à...



...



- Anh lại giở giọng chó quyền ra nói chuyện với em à? Em vẫn yêu chó nhưng em vẫn ăn thịt chó. Chó thịt vs chó nuôi khác nhau anh hiểu không?



- Ừ. Thế chia tay đi. Bực cả mình. Sát sinh!



Nghĩ cũng lạ thật, thịt khác ăn thì không sao, mà ăn chó anh lại gọi là sát sinh? Why?



Xem thêm:


Chắc chắn mẹ anh đã cố ý cho chó cưng của tôi ăn cơm thừa canh cặn nên nó mới chết tức tưởi như vậy


Nấu ăn không ngon thì học chứ làm gì mà anh phải chia tay tôi?


Làm gì có ai yêu nhau 6 tháng mà không bao giờ giận chứ, chỉ có không yêu mới thế thôi, tôi chia tay là đúng