Người vợ bị Dan coi thường, xem là hạ cấp hơn là ai?
Có một người vợ Việt và "ăn nhờ ở đậu" Việt Nam trong suốt 5 năm qua, phải chăng vợ của Daniel "quyền cao chức trọng" khiến hắn có thể "coi trời bằng vung"?
Daniel Hauer là cái tên đang nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Thế nhưng, sự quan tâm này lại không theo hướng tích cực. Bởi, Daniel đã buông lời xúc phạm tới vị tướng tài, vị thần của dân tộc là cụ Giáp.
Như chia sẻ từ cháu cụ Võ Nguyên Giáp và nhiều cộng đồng mạng khác, Daniel đã đưa vị thần của dân tộc ví với bộ phận nhạy cảm của con người. Bởi thế, cư dân mạng lập tức phẫn nộ. Chuyện chưa dừng lại ở đó khi anh ta lên tiếng xin lỗi với thái độ "khinh khỉnh". Hơn nữa, hắn ta còn giải thích rằng đó chỉ là câu nói đùa theo "văn hóa Mỹ". Thử hỏi, ở đâu có văn hóa mang người đã khuất, mang vị anh hùng dân tộc ra để ví von, so sánh kiểu bẩn thỉu như thế.
Chuyện tới đó còn chưa hết khi cộng đồng mạng tiếp tục "khui" ra câu chuyện mà Daniel nói chuyện cùng "đồng bọn". Vâng, tôi gọi là đồng bọn là để chỉ những người "cùng hội cùng thuyền, cùng một giuộc" với anh ta. Những người này lên tiếng cười cợt, dùng chuyện phụ nữ Việt bị lính Mỹ hãm hiếp trong chiến tranh như một trò tiêu khiển.
Ngay sau đó, cư dân mạng liên tục tìm kiếm thông tin của Daniel cùng gia đình của anh ta. Được biết, Daniel đã sống ở Việt Nam 5 năm với người vợ Việt. Họ có với nhau một bé trai khoảng 6 tháng. Hiện tại, vợ của Daniel là chị Lê Hậu đang là chủ của một cửa hàng quần áo ở Hà Nội. Gia đình nhà Daniel đang sinh sống tại quận Hai Bà Trưng.
Dòng tin nhắn của vợ Daniel và một người bạn cho thấy cô không hề biết gì
Tốt nghiệp trường Đại học Phương Đông, chị Hậu vô tình gặp Daniel trong một lần đi du lịch. Sau đó, khi Daniel sang Việt Nam định cư thì họ nên duyên vợ chồng. Là một người phụ nữ Việt Nam thế nhưng không hiểu vì sao chị Hậu lại để cho chồng phát ngôn xúc phạm tới niềm tự hào của dân tộc.
Lúc phát ngôn sỉ nhục người Việt, phải chăng anh ta cũng đang nói tới chính người vợ cùng người con mang một nửa dòng máu Việt Nam của mình. Từng tốt nghiệp đại học thế nhưng chẳng hiểu duyên cớ vì sao, chị lại để anh ta nói những lời bẩn thỉu như vậy ?
Lướt vào trang Facebook cá nhân của chị Hậu, tất cả những gì mọi người có thể nhìn thấy chỉ là người phụ nữ có phần lặng lẽ. Phải chăng đúng như những gì hắn ta nói trong những group kín, hắn ta hơn người Việt và đẳng cấp hơn vợ mình ?
Liệu chị Hậu có đọc được những dòng chữ với cách nói khinh khỉnh này của chồng khi nhắc tới phụ nữ Việt hay không.
Hơn nữa, Facebook cá nhân của chị Hậu và Daniel không kết bạn, không bình luận, không gắn thẻ nhau như những cặp vợ chồng bình thường khác. Phải chăng, mối quan hệ giữa hai người cũng chẳng còn mấy mặn mà ?
Về phía chị Hậu, chị cho biết, bản thân chị cũng giận khi biết Daniel thốt lên như thế. Tuy nhiên, theo Daniel giải thích với chị thì chỉ là : Anh ta biết chuyện có người Việt muốn xăm hình nếu U23 Việt Nam thắng nên cho đó là hành vi kệch cỡm. Bởi thế, Daniel chỉ muốn cười nhạo cái sự kệch cỡm đó nhưng vì không biết nên đã ví với cụ Giáp.
Ngay sau đó, không chỉ Daniel mà còn cả chị Hậu và cậu con chưa đầy một tuổi phải chịu cơn giận giữ từ cộng đồng mạng.
Thiết nghĩ, chị Hậu và bé Sam chẳng biết chuyện và họ cũng chẳng làm gì nên tội. Vì thế, mọi người cứ việc trách, cứ việc mắng chửi nhưng xin đừng ném đá vào cháu bé và người phụ nữ ấy. Lấy phải một người chẳng coi mình và toàn bộ phụ nữ Việt Nam ra gì, chị đã đủ khổ. Vì thế, phải chăng chúng ta chỉ nên chửi đúng người luận đúng tội mà thôi ?