Nhận được thiệp cưới, cảm xúc ùa về hỗn độn nên Văn Mai Hương đã có những trải lòng về khoảng thời gian cay đắng thuở còn yêu thiếu gia Gia Lộc.





Không phải Gia Lộc gửi thiệp mời cưới cho ca sĩ Văn Mai Hương mà chính mẹ ruột anh chàng đã làm chuyện này. Điều đó khiến tâm trạng Văn Mai Hương vốn đang yên ả sau nỗ lực buông bỏ thì nay lại như sóng trào. Cũng đúng thôi, một người con gái đã từng yêu sâu đậm làm sao có thể dễ dàng xóa sạch cảm xúc yêu đương lẫn tổn thương mà mình đã chịu đựng ngày đó.





Tình cũ của Văn Mai Hương chính là Phạm Gia Lộc, một thiếu gia con nhà gia thế “khủng” tại Hà Nội. Anh sinh năm 1994 (bằng tuổi Văn Mai Hương), hiện đang công tác trong Bộ xây dựng. Một nguồn tin thân cận tiết lộ gia đình của Phạm Gia Lộc thực sự có gửi thiệp mời Văn Mai Hương tới dự đám cưới của con trai và Á hậu Tú Anh vào ngày 21/7 tới đây. Tuy nhiên, cô nàng chưa lên tiếng xác nhận về việc có đến dự đám cưới này hay không.


Mới đây, trên trang cá nhân, Văn Mai Hương bất ngờ đăng tải dòng trạng thái chia sẻ về việc chọn ca khúc mới. Thế nhưng, cũng chính từ status này mà người hâm mộ phát hiện ra tâm trạng của nữ ca sĩ sinh năm 1994 đang không được bình thường. Nói cách khác là khá buồn bã, chông chênh, suy sụp:


“Đã dặn lòng mạnh mẽ lên mà 10 nhạc sĩ gửi bài thì 9 người rưỡi buồn thối ruột vậy? Muốn Hương sống sao? Forever alone (mãi cô đơn)? Miếu cô Hương? Hay người đàn bà hoá đá?”.





Cuối năm 2017, Văn Mai Hương bất ngờ có một tâm thư dài trên trang cá nhân tiết lộ chuyện cô và bạn trai đã “đường ai nấy đi” sau hơn 1 năm gắn bó. Đến với mối tình này, Văn Mai Hương đã hy sinh cả sự nghiệp của mình, bỏ Sài Gòn về Hà Nội để được gần người yêu song cuối cùng cả hai vẫn không thể chung đường bởi Gia Lộc yêu Văn Mai Hương nhưng không yêu công việc của cô:



Anh không thích tôi xuất hiện trước đám đông, không thích tôi chạy show tất bật, anh cũng sợ cả những người đàn ông lấp lánh cùng ánh đèn flash có thể kéo cô gái của mình đi mất. Sau mỗi lần đi show về là mỗi lần mình nhìn nhau bằng những ánh mắt không mấy trìu mến, những cuộc cãi vã dai dẳng mà chưa bao giờ giải quyết được vấn đề”. Nói thì nói vậy chứ đàn ông thường tham lam, nếu Văn Mai Hương hi sinh đam mê để dành nhiều thời gian bên người yêu thì chắc gì người đàn ông ấy sẽ chung thủy mãi mãi, hay lại đổi thay khi gặp người con gái hoàn hảo hơn cô! Thậm chí, đám cưới của Gia Lộc với Tú Anh của ngày hôm nay cũng chỉ là cái kết sau vài tháng yêu nhau ngắn ngủi.





Ngoài ra, Văn Mai Hương cũng tiết lộ, mối quan hệ của cô và mẹ Gia Lộc rất tốt: “Lúc mới biết chuyện má anh có khóc và nói rằng: "Con hãy cho cả 2 một cơ hội, cho nó thêm 1 cơ hội để trưởng thành được không con. Thực lòng chưa bao giờ má yêu quý và mong muốn ai làm dâu trong gia đình như con!”. Đây có lẽ là lý do mẹ chồng Á hậu Tú Anh quyết định gửi thiệp mời cưới cho Văn Mai Hương để bày tỏ lòng tôn trọng đối với người “con dâu hụt”, muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp với cô gái tốt tính này. Còn việc đi hay không là quyết định ở cô. Công chúng cho rằng Văn Mai Hương sẽ từ chối thôi vì khó có người con gái nào lại can đảm nhìn người mình từng yêu tha thiết kết tóc se duyên cùng ai đó. Khi trong lòng còn vương thì mọi biểu hiện từ nụ cười cho đến ánh mắt cũng trở nên gượng gạo.


Cô nàng từng đau đớn đáp lời người mẹ Gia Lộc rằng: "Con nghĩ rằng con xứng đáng, nhưng tình yêu không phải là câu chuyện của sự công bằng, và ai xứng đáng hơn ai. Chúng con đã không còn đủ cảm xúc để nuôi dưỡng một cuộc tình, và con cũng không thể nào bỏ quên âm nhạc được. Nếu như có thể, cho con xin kiếp sau được làm dâu trong gia đình”.






Thật đau đớn khi yêu một ai đó, được gia đình người ta yêu thương, chấp nhận mà tình cảm giữa mình và đối phương lại rạn nứt. Rõ ràng Văn Mai Hương đã yêu Gia Lộc rất nhiều, tình yêu bao la đến nỗi khiến cô sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp, đam mê để ở bên anh. Vậy mà đổi lại thì sao? Những lần đi diễn hiếm hoi cũng bị bạn trai nặng nhẹ, không vui dẫn đến chia tay. Có vẻ Gia Lộc hơi ích kỉ khi bắt người con gái của đời mình phải hi sinh nhiều như thế. Người ta nói ở ngưỡng cửa của tuổi thanh xuân, sẽ chỉ có 1 trong 2 sự lựa chọn – một là sự nghiệp và hai là tình yêu. Văn Mai Hương đã không tham lam khi từ bỏ sự nghiệp để chọn điều còn lại. Nhưng rồi tất cả cũng tan vỡ trong sự tiếc nuối.



Sau khi chia tay vào tháng 11/2017, Văn Mai Hương không còn nghĩ đến chuyện yêu một ai khác. Cô nàng tập trung hoàn toàn cho âm nhạc, phát triển công việc và tận hưởng cuộc sống độc thân vô cùng thú vị.


Về phía Á hậu Dương Tú Anh và ông xã tương lai, họ có vẻ như không bận tâm đến những ồn ào xoay quanh cái tên Văn Mai Hương. Bằng chứng là cả hai diện đồ đôi, nắm tay nhau tình tứ. Thế mới thấy, sau chia tay, người con gái luôn chịu nhiều thiệt thòi hơn cả, Văn Mai Hương đang thực sự đứng trước những ngày tháng nặng trĩu tâm hồn.





Tuy nhiên trước đó ít giờ, Á hậu Tú Anh đã bức xúc nói về "ai đó" và dằn mặt “bớt sân si” đi khi đọc một bài báo nói về việc Văn Mai Hương được gia đình Gia Lộc mời đám cưới.





Khi được một người bạn bình luận: "Chắc ngày xưa phẫu thuật thẩm mỹ cắt nhầm vào dây thần kinh xấu hổ nên mới trơ được như vậy". Á hậu này liền trả lời lại: "Người ta không được mặt phải được cái nết, đằng này xấu cả hai. Chỉ khổ anh bạn trai phải chịu đựng những thứ thế này". Ngoài ra, khi bạn hỏi người đó là ai thì Dương Tú Anh viết: "Search cô gái tên A nhận vơ được đi trẩy hội là ra, đã kém sang lại còn loa lên". Nhiều người nghi ngờ Á hậu Tú Anh đang bóng gió chê bai tình cũ của chồng mình.





Sau tất cả, dù Văn Mai Hương có còn buồn bã hay không thì Gia Lộc vẫn cứ lên xe hoa cùng Á hậu và bầu trời ngoài kia vẫn cứ trong xanh như ngày nào, Trái đất vẫn quay… Vì vậy, thay vì tiếc thương cho cô ca sĩ trẻ trung, tài năng, tại sao chúng ta không chúc cho cô phất cao trên con đường sự nghiệp mà mình đam mê, đồng thời sớm tìm được ý trung nhân “đúng người, đúng thời điểm” của cuộc đời mình.