Màn trình diễn của dàn "yêu tinh nhền nhện" trên chuyên cơ của Vietjet Air bị truyền thông nước ngoài cho "lên sóng"
Sự kiện “trình diễn bikini” phản cảm trên chuyên cơ chào đón cáctuyển thủ U23 Việt Nam về nước của hãng hàng không giá rẻ Vietjet Air đã “lantỏa” sang truyền thông của các nước trong khu vực.
Kênh Thời sự Đài Loan hôm qua đưa tin: "1 hãng hàng khôngViệt Nam chào đón đội tuyển U23 VN bằng những cô nàng sexy nóng bỏng . Trênkhông trung mà vẫn múa may quay cuồng, mà không chóng mặt.” cùng clip đoạntrình diễn bikini đang gây bức xúc cho khán giả Việt Nam trên máy bay củaVietjet Air.
Ngoài truyền thông Đài Loan ra, các kênh truyền hình của TháiLan, Hàn Quốc, Nhật Bản cũng đưa tin về sự kiện này. Các trang báo mạng điện tửcủa châu Á cũng có bài viết về màn trình diễn này với tiêu đề : “Phạt thẻ đỏcho hãng hàng không Vietjet Air sau khi đua nguời mẫu nội y lên trình diễn ởmáy bay để chào đón đội bóng về nước.”
Tờ báo này đã viết về sự phẫn nộ của cư dân mạng khi nói về màntrình diễn và dàn người mẫu phản cảm trong sự kiện này. Các phương tiện truyềnthông cũng cảm thấy xấu hổ vì chiến dịch PR “rẻ tiền” của Vietjet Air. Họ cũngnói rằng, lãnh đạo Vietjet Air đã lên tiếng xin lỗi công chúng và cho rằng đólà lỗi của một số cá nhân người mẫu tự ý biểu diễn chứ không phải nằm trong kếhoạch của họ, và đã kỷ luật một số nhân viên liên quan.
Như vậy, có thể thấy, Vietjet Air đã mang Việt Nam “nổi tiếng”khắp châu lục với màn biểu diễn dù phản cảm và rẻ tiền, gây phẫn nộ cho ngườihâm mộ của đội tuyển Việt Nam, nhưng cũng đã giúp đưa hình ảnh của hãng hàngkhông này lan tỏa xa hơn trong khu vực, dù với một cách không được đẹp đẽ cholắm.
Có lẽ Vietjet Air hoàn toàn hiểu được điều đó, nhưng để muốn quảng cáo vàđưa hình ảnh đi xa nhất, thì họ có thể bất chấp tất cả để đạt được mục đích củamình. Ai chửi thì cứ chửi, còn ai bay vẫn phải bay. Có thể nói, Vietjet Airxứng tầm được gọi là hãng hàng không giá rẻ và “mặt dày” nhất Việt Nam.