Người lưỡng tính hay còn gọi là song tính luyến ái (trong tiếng Anh gọi là Bisexual) có thể yêu và sống chung với những người khác giới lẫn cùng giới. Bản thân những người lưỡng tính về mặt sinh lý họ vẫn bình thường, chỉ lưỡng tính về mặt tâm lý và xã hội trong các mối quan hệ.


Người đồng tính khác với người lưỡng tính. Người đồng tính thường cố yêu người khác giới để che đi thân phận thật sự của mình, xu hướng tình dục của họ thực sự chỉ có đối với người cùng giới. Còn đối với người lưỡng tính, họ có nhu cầu giới tính với cả hai giới.


webtretho


Xưa kia, có một huyền thoại về con người lưỡng tính của Platon, được nhắc đến trong cuốn ‘Sumposion’ và dùng miệng Aristophane để kể rằng:


“Thuở ban đầu, loài người không giống như bây giờ. Họ có những ba giới tính: nam, nữ và bán nam bán nữ. Đàn ông thì do mặt trời mà ra, đàn bà do dất, và người lưỡng tính do mặt trăng.



Loài người khi ấy khỏe ghê gớm và họ muốn vượt lên trời tấn công các thần.


Thượng đế giận lắm, nhưng giết họ thì lấy ai để phụng sự mình bằng ca tụng và nghi tiết đấy? Nên Ngài tính kế làm họ yếu đi, không còn dám xấc láo nữa. Vậy Ngài sai cắt mỗi người làm hai nửa và xoay mặt chúng về phía cắt – đó cũng là phía bụng – để nhìn thấy hình phạt cũ, họ trở nên khiêm tốn hơn. Vì bị chia đôi như thế nên hai nửa của họ tìm kiếm nhau và dính chặt lấy nhau.


Khi ấy, ở con người lưỡng tính bị cắt đôi, cơ quan sinh dục vẫn còn sau lưng, nên khi hai nửa dính bụng lại với nhau và không muốn làm gì khác, thì giống người ấy chết dần chết mòn đi. Thương hại, Thượng đế bèn cho xoay cơ quan sinh dục về phía bụng. Từ dó, họ đẻ vào trong nhau, ngược lại với xưa kia, họ chỉ đẻ vào trong đất, giống như ve sầu.



Vì từ một mà thành hai, nên mỗi người tìm kiếm nửa kia của mình. Kẻ do người bán nam bán nữ phân ra, thì đi tìm người khác giới tính, và đó là loại người hoang dâm. Kẻ là một nửa người nữ, thì nữ tìm nữ, làm nên loại người man rợ. Còn kẻ là một nửa người nam thì làm nên loại người tốt hơn cả, nhũng người đầy nam nhi tính, có khả nàng cai trị, và khi dính lại với nhau trong tình yêu, họ sẽ sinh sự thông thái và đạo đức trong nhau.”


webtretho


Từ huyền thoại này cho thấy, con người đã có nhận thức về tính lưỡng tính từ rất lâu về trước. Ngày nay, điều này được chứng minh bởi một nhà nghiên cứu hàng đầu tại Đại học Cornell. Nhà nghiên cứu này cho biết, hầu hết chúng ta đều bị kích thích bởi cả người cùng giới và khác giới.



Tác giả chính Ritch C Savin-Williams, nhà tâm lý học chuyên nghiên cứu về giới tính, cho biết nhân loại vẫn đang vật lộn với khái niệm lưỡng tính. Đặc biệt là nam giới, khi ngày càng nhiều người thừa nhận rằng họ “thẳng” nhưng đôi lúc vẫn bị ‘cám dỗ’ bởi người cùng giới.


Nghiên cứu của ông được xuất bản trong Tạp chí Nhân học và Tâm lý Xã hội, Savin-Williams đã kiểm tra các tình nguyện viên để xác định giới tính thực của họ. Ông cho các tình nguyện viên xem phim khiêu dâm và ghi lại sự giản nở đồng tử của họ – một chỉ số khá rõ ràng khi cơ thể chịu kích thích tình dục.



Kết quả cho thấy, cả nam giới lẫn nữ giới đều có chỉ số giãn nở đồng tử cao khi xem tình dục của khác giới cũng như đồng giới. Tuy nhiên, phản ứng của nữ giới lại có chút cao hơn nam giới trước mối quan hệ tình dục đồng giới. Điều đó cho thấy, xu hướng tình dục của nữ giới khá phức tạp, không có khuynh hướng nhất định. Còn nam giới thì có thể phản ứng trước điều đó bất kể xu hướng tình dục của họ là gì.



Williams khá ngạc nhiên với kết quả này, vì ông từng cho rằng lưỡng tính chỉ là một hiện tượng xảy ra với nữ giới. Chỉ đến khi nghiên cứu dựa trên sự co giãn đồng tử - điều mà con người không kiểm soát được khi bộc lộ phản ứng sinh lý, thì ông đưa ra kết luận về sự lưỡng tính trên cả hai giới.


Ngày nay, nhân loại đang trên đà xóa bỏ kỳ thị đối với vấn đề giới tính. Nghiên cứu này cũng đã góp phần thúc đẩy việc thay đổi nhận thức của con người, xóa bỏ ranh giới giới tính.


Xem thêm:


Đằng sau cuộc sống cô đơn của những người đàn ông Nhật chọn búp bê người lớn làm bạn đời


Chết cười với drama bạn gái mới của người cũ nhắn tin nhờ "review sản phẩm" anh người yêu


"Lọ lem phố đèn đỏ" ở Nhật: Không có tiếng nói trong xã hội nên sẽ dùng tiếng cười mua vui