Chuyện ý thức khi đi xem phim vẫn là vấn đề muôn thuở của nhiều bạn trẻ. Bởi vì thực sự bước vào rạp nhưng nhiều bạn hình như để quên não ở nhà. Không gác chân thì nói chuyện thật to, rồi có đôi khi bạn ấy xe 1 lần giờ lại ngồi spoil chi tiết phim khiến người xem bực mình, bức bối.



Câu chuyện mà bạn Ngọc Hải chia sẻ cũng nằm trong góc thiếu ý thức này. Chả là hôm trước Hải có đi xem phim nhưng lại gặp ngay một nhóm người “cặn bã”. Nói là cặn bã bởi vì, cùng là đi xem Winchester ở Vincom Bà Triệu nhưng phải tới khi phim chiếu được 1 đoạn rồi nhóm người này mới vào.


Điều đáng nói là vừa đặt mông xuống ghế thì liên tục ngồi tám chuyện như chưa bao giờ được tám. Thậm chí, một vài người nhắc nhở nhưng họ vẫn không biết thân biết phận mà im cái miệng lại. Phải tới khi, cả rạp quay lại mắng cho thì mới chịu ngậm miệng.



Tưởng chừng, họ sẽ biết ý mà dừng lại. Nhưng không, với những người đã để quên não ở nhà như này thì ngược lại. Nhóm ấy có 5 người, sau khi bị mắng vì tám chuyện xong, họ cởi áo khoác và lấy điện thoại ra xem tin nhắn. Ơ, thế là không biết luật vào rạp chiếu phim không được dùng điện thoại à.


Sau đó, Hải cũng có lên tiếng nhắc nhở thì họ chỉ cho tối màn hình rồi lại nhắn tin tiếp. Điều đáng khinh hơn là tới đoạn giật mình là nhóm người này lại mang điện thoại lên quay xong gửi cho bạn bè. Cứ làm như kiểu trên đời này chỉ có mấy người biết đi xem phim ma vật đó.
webtretho


Rồi lại 1 cô gái xinh đẹp khác trong nhóm ấy nhắn tin với trai nhưng lại vô ý thức, không tắt đèn flash khiến cả cái rạp sáng trưng. Nhưng, hình như vẻ đẹp bên ngoài nó tỷ lệ nghịch với ý thức cô ấy nên cô nàng vẫn cứ ung dung bình thản ngồi.


Đấy, thế nên phim mới chiếu được 1 ngày nhưng bao nhiêu cảnh sợ thì đã được nhóm nguồi này update lên Facebook hết rồi còn đâu. Điều không thể tưởng tượng được là ngay khi Ngọc Hải đăng tải những dòng chia sẻ này, hai bạn trong nhóm người này đã nhắn tin đe dọa cô nàng. Thế nhưng, có lẽ cô nàng cũng chẳng phải dạng vừa nên không trả lời lại, cũng không có ý định xóa bài đăng.



Bởi vì, Ngọc Hải cho biết, cô chưa từng thêm bớt một tí gì, tất cả chỉ là sự thật. “Mình không công khai Facebook của mấy bạn lên đây là đã tử tế lắm rồi, vậy nên đừng cố tình đe dọa nếu không mình phốt lại thì lại khó nhìn mặt nhau”, cô nàng cho hay.


Đấy, chuyện ý thức của các bạn vẫn luôn là vấn đề khiến người ta đau đầu. Thế nên, mong các bạn trước khi làm gì hãy dùng cái đầu để nghĩ đừng để ảnh hưởng tới người khác. Hơn nữa, khi người khác làm phiền thì các bạn giãy nảy lên nhưng lúc các bạn làm phiền người khác thì sao.
webtretho


Chúng ta đều đã lớn rồi, thế nên hãy học cách xử sự văn minh trong rạp chiếu phim đi thôi, đừng bao giờ làm phiền người khác để rồi lại phải đón nhận những ánh mắt hình viên đạn. Người ta đi xem phim là để giải trí, xả stress nhưng gặp kiểu người như mấy bạn thì còn gì mà nói nữa, chỉ tổ rước thêm bực vào người thôi.


Cuối cùng, mình xin đưa ra vài lời khuyên khi đi đến rạp chiếu phim:


- Mặc trang phục phù hợp, không quá ngắn hoặc bó sát, gây phản cảm


- Xếp hàng chờ mua vé, vào rạp đúng giờ


- Hạn chế nói chuyện riêng, lớn tiếng trong rạp


- Hạn chế sử dụng điện thoại trong giờ chiếu phim (tuyệt đối không chụp ảnh, quay nội dung phim và phát tán ra ngoài)


- Không nên bộc lộ cảm xúc quá đà bằng cách văng tục hay động tay chân gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.



Dù rạp phim là nơi để giải trí nhưng không nên hành động tự do như ở nhà hay chốn không người. Hành xử văn minh để tôn trọng mọi người xung quanh và chính bản thân mình.


Xem thêm:


Hoàng Yến Chi Bi 22 tuổi có 2 căn nhà, bạn 22 tuổi đang có gì?


Bị cắm sừng, chàng trai không lên mạng bóc phốt mà có màn trả thù "ngọt ngào" khi tán đổ em gái người yêu cũ


Chàng trai đi cắt vùng kín muốn độn thổ vì gặp mấy em thực tập sinh mạnh mẽ cứ ra ra vào vào ngắm nghía