Choáng váng vì tín ngưỡng con dâu không được trùng tên với mẹ chồng, sau buổi ra mắt tôi sững sờ bị phản đối kết hôn vì lý do ngớ ngẩn ấy
Tôi không ngờ lại có một lý do “củ chuối” như việc trùng tên với mẹ chồng lại là lý do để người ta có thể cấm cản một cuộc hôn nhân. Tôi rất yêu anh và rất muốn được nên duyên vợ chồng cùng anh, nhưng với sự phản đối của mẹ chồng tương lai vì lý do vớ vẩn như vậy, thực sự làm tôi muốn từ bỏ ý định này…
Anh năm nay đã 32 tuổi còn tôi thì 27 – một lứa tuổi đủ đẹp để kết hôn ở phụ nữ, còn anh thì đã bắt đầu bị lo ngại sợ ế rồi. Anh là một người ngoại hình rất nam tính, công ăn việc làm ổn định, gia đình cơ bản, thu nhập khá, lại ngoan ngoãn hiền lành, không rượu bia thua lá gì, chỉ là công việc thủy thủ của anh thường xuyên phải xa nhà, nên dù có rất nhiều ưu điểm, nhưng vì tính chất công việc như thế cũng là một điểm hạn chế khi một ai đó muốn kết hôn với anh. Nhưng thực chất, lý do lớn nhất vẫn là người mẹ khó tính, lại mê tín của anh.
Trước đây anh cũng đã từng có vài cô bạn gái dẫn về ra mắt, nhưng người thì mẹ anh chê không hợp tuổi, người thì chê khắc mệnh, người lại chê không môn đăng hộ đối. Đại khái là ai sau khi gặp bà lần đầu tiên cũng bị bà gạt ra khỏi danh sách vợ tương lai vì những lý như vậy. Anh cũng có phần chán nản cho đến khi gặp tôi, cho đến khi anh đã tìm hiểu trước, tôi hoàn toàn hợp mệnh, hợp tuổi, lại con nhà gia giáo, gái thành phố ăn học đàng hoàng, ngoại hình xinh xắn, nên anh khá tự tin khi quyết định dẫn tôi về ra mắt gia đình.
Lúc đầu, khi nghe giới thiệu qua về tuổi tác và xuất thân, nghề nghiệp, mẹ anh vui ra mặt và rất niềm nở trò chuyện với tôi. Nói chuyện một lúc, mẹ anh bỗng giật mình nói:
- Ôi thật không phải phép, nói chuyện từ nãy tới giờ, mà bác quên chưa hỏi, cháu tên là gì nhỉ?
- Dạ, anh Tuấn chưa nói với bác ạ. Cháu tên là Mai ạ.
Tự nhiên sau khi nghe tôi nói tên, mặt mẹ anh bắt đầu thay đổi biểu cảm, đột nhiên nụ cười vụt tắt, miệng lẩm bẩm gì đó, và từ lúc đó tôi thấy mẹ anh lạnh lùng, xa cách hẳn. Tuy nhiên vì lịch sự, nên tôi cố gắng giữ thái độ hòa nhã, thân thiện cho buổi ra mắt được vui vẻ. Ăn cơm xong, mẹ anh và em gái ở phòng khách xem tivi, còn tôi lên phòng của anh ở trên tầng 3. Được một lúc, tôi chạy xuống tầng 2 đi vệ sinh vì phòng vệ sinh tầng 3 của nhà anh đã được biến thành phòng để máy giặt. Vô tình trong lúc đi xuống, tôi nghe thấy mẹ anh đang nói chuyện với cô em gái với giọng rất gay gắt:
- Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Hết gặp mấy đứa không hợp tuổi, hợp mệnh, giờ lại còn trùng cả tên với tôi. Con dâu mà trùng tên với mẹ chồng là đại kỵ!
- Mẹ cứ lắm chuyện, trùng tên thì có sao đâu! Ở đời có biết bao nhiêu người trùng tên, làm sao mà tránh được.
- Mày không biết gì thì im ngay! Tao chỉ muốn tốt cho gia đình mình thôi. Như nhà bà Liên cạnh nhà mình đấy, con dâu cũng tên Liên, nên giờ bà ấy phải sống cô độc một mình vì con trai bà sau khi lấy vợ vài năm bị tai nạn chết, con dâu cũng bỏ về nhà mẹ đẻ ở. Trong 3 cái khắc (khắc tuổi, khắc mệnh, khắc tên), thì khắc tên là cái khắc kinh khủng nhất đấy! Mày thích mẹ hay anh mày bị chết vì con dâu trùng tên với mẹ chồng à?
- Mẹ nói đùa hay thật đấy! Con thấy vớ vẩn quá mẹ ạ, chẳng liên quan gì cả. Số người ta phải chết thì chết, liên quan gì đến khắc tên mà mẹ đổ tại khắc tên?
- Cái con này có lớn mà không có khôn! Anh mày làm thủy thủ nên càng phải tín ngưỡng, kiêng kĩ, biển cả là không đùa được đâu! Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Anh mày như thế, lấy đâu chả được vợ. Mẹ và anh mày chỉ có một, mày không lo cho mẹ và anh à cái con này?
- Mẹ cứ như thế này anh ấy ế mất, ai cũng sợ chả dám lấy đâu!
- Làm sao mà ế được, ế thì để tao giới thiệu cho vài mối! Chứ trùng tên với tao như thế này là chắc chắn không được bước chân vào gia phả nhà này!
Tôi giật mình choáng váng khi nghe được đoạn hội thoại của mẹ anh. Tôi không ngờ trên đời này lại còn có cả tín ngưỡng khắc tên, con dâu không được trùng tên với mẹ chồng một cách quái đản như vậy. Tôi nghĩ với tính cách của mẹ anh như vậy, nếu có về làm dâu chắc tôi cũng khó sống nổi với đủ thứ tín ngưỡng, kiêng cữ của bà. Nhưng tôi vẫn rất yêu anh và muốn được làm vợ anh, nhưng gặp sự phản đối của mẹ chồng tương lai vì một lý do vớ vẩn như thế thực sự làm tôi rất nản và muốn từ bỏ. Tôi phải làm sao đây?