Chiêu trả thù khó ai nghĩ ra của một cô vợ đỏng đảnh có chồng ngoại tình
Trước khi xách vali rời khỏi nhà, cũng may là nghĩ ra cách để người chồng phụ bạc và cô nhân tình không thể sống ở đó yên ổn. Đáng đời 2 con người thiếu đạo đức.
Một khi phụ nữ đã muốn thì không gì là không thể "tuyệt tình"
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Mới hơn 1 năm kết hôn, dù trong giấc mơ mình cũng chưa bao giờ mơ thấy chồng ngoại tình. Vậy mà nó lại diễn ra trong đời thực. Thiệt á, anh ấy và mình quen nhau cũng bao nhiêu năm trước từ thời sinh viên,giờ quá đáng.
Mình biết anh là anh họ của con bạn, lại không thể làm ầm ĩ vì nhà công chức nhà nước. Nếu la lên với mọi người rằng li dị này nọ mình chả được cái gì chỉ khiến gia đình thêm mất mặt. Nên đánh ghen kiểu này để không gây ảnh hưởng tới ai, bù lại chỉ làm 2 con người kia bẽ mặt.
Thành là một trưởng phòng cũng coi như ổn định công việc và lương bổng, có công ty lớn nên vợ chồng sống rất thoải mái. Gia đình 2 bên cũng không có nghèo khó gì, tiền mừng đám cưới để 2 vợ chồng giữ, cộng thêm 2 bên cho số của hồi môn khá khá nên hai vợ chồng mua ngay căn nhà lộng lẫy ở Long An sau kết hôn, ở một khu đô thị cao cấp. Ai cũng ngưỡng mộ.
Ai dè, tới cữ thì phát hiện chồng cặp kè với cô người mẫu trẻ 9X. Cô ta còn trắng trợn đến mức muốn kết hôn với và đòi chiếm căn nhà hiện tại. Nghe đâu cô ả cũng không thua kém, gia đình cũng khá đó. tại thích dấn thân vào showbiz nữa nên chịu khó đi các event, 1 lần thì gặp chồng.
Lúc này anh chòng mới lộ rõ bộ mặt phũ phàng của mình. Anh ta thuê luật sư giỏi nhất, đồng ý chia tài sản với vợ nhưng nhất quyết giữ lại ngôi nhà cho mình.
Chưa có con, lại tối ngày mình làm kế toán nên chưa kịp ra đăng ký kết hôn thì xảy ra chuyện. Thiệt nghĩ việc gì mình phải đau khổ vì một con người bạc tình bạc nghĩa như vậy nên mình đã thu dọn những vật dụng cần thiết trong nước mắt.
Ngày cuối cùng ở đó, mình gọi cho lũ bạn. Tụi nó cũng nhóm bạn trẻ thời đại học, vui tính lắm. Cả đám nghe tin như thế liền qua nhà mình tâm sự chị em. Chúng nó không ngờ nghĩ ra cách cho mình, bảo mua hải sản về ăn.
Kế hoạch là tự thưởng cho mình một bữa ăn ngon với ánh nến lung linh và rượu vạng hảo hạng cùng chị em để quên đi những chuyện chồng con mệt mỏi. Cái thứ 2 là ăn xong lấy đống hải sản thừa mang vào từng phòng, nhét đầu tôm, nghêu thừa vào phần rỗng của những thanh treo rèm, sau đó bình thản rời khỏi nhà.
Tụi nó bảo là với tình tình tiểu thư của cô hotgirl với cái nết bận rộn không giỏi chăm nhà cửa của anh chồng mình thì thể nào cũng không bao giờ phát hiện được. Vì sao?
Vì cái rèm cửa là nơi gió thoảng, lúc thì tưởng mùi trong nhà bốc ra, lúc thì tưởng khí trời bay vào. Dẫu thông minh thì cũng phải chịu đựng tận mấy ngày, chịu khó đi dò tìm khó lắm mới phát hiện. Và thiết nghĩ đùng vậy luôn, nghe cô giúp việc bảo họ chỉ thông minh tới mức bắt cô lau dọn mọi thứ, thay thảm, làm sạch tất cả, hương thơm xịt khắp nơi. Song vẫn không thể khiến căn nhà hết mùi khó chịu, 3 ngày tuần lễ đầu họ không thấy thay đổi nên dọn ra thuê căn riêng, bảo cô ráng tìm ra nguyên nhân để xử lý xong thì họ mới dọn về.
Mình thực hiện xong kế hoạch cũng ậm ừ "Đây là cách trả thù hay nhất" vì nó là ngôi nhà một tay do mình bài trí và chăm sóc, cô không thể nhường lại cho gã chồng bạc bẽo và ả nhân tình được. Nên giờ thoải mái lắm, không giữ được chồng thì đó không phải lỗi của mình, mình không thể buồn ngậm ngùi tách mình được. Nhưng mà để đổ lỗi cho hắn rồi động tay chân hay mồm miệng chửi rủa cũng chả được gì, coi như món quà mình tặng cho họ lúc họ dọn về tân gia thế thôi. Giờ hắn đã đưa tiền cho mình, còn nhà thì ở vẫn ám mùi, mình đã mãn nguyện....
Đánh ghen có nghệ thuật, trả thù cũng có đẳng cấp. Ảnh minh họa
Câu chuyện của mẹ mình kểvề thời của mẹ. Hay ha, nhiều khi mẹ có nhiều câu chuyện rất hay về những kiểu mà phụ nữ trước đó hay làm, chả động chân động tay hay làm ai đổ máu, bà với những người cùng thời đều có cách khiến người ta tự biết ôm mặt nhục nhã vì những hành động họ gây ra.
Video liên quan:
Sau nhiều năm im lặng, Uyên Linh nói về nghi vấn bị đánh ghen vì yêu Dũng Đà Lạt