Chết cười với khoảng cách mới yêu và yêu một thời gian, chẳng khác nào con gái trước và sau khi makeup
Thì ra khoảng cách lúc mới yêu và yêu một thời gian lại xa nhau đến thế!
Mới yêu và yêu lâu chỉ khác nhau một từ nhưng khoảng cách của nó là bao xa thì chẳng ai biết được. Mới đầu, khi các chàng còn đang thấy mới mẻ muốn chinh phục trái tim chắc chắn sẽ làm mọi thứ khiến bạn vui lòng.
Hơn nữa, lúc ấy các chàng còn cảm thấy thú vị, còn thấy mới mẻ và hạnh phúc. Nhưng lâu dần, việc theo đuổi bạn chẳng còn khiến họ thích thú hoặc giả họ chẳng còn quan tâm thì những chuyện “dở khóc dở cười” mới xuất hiện.
Lúc mới yêu luôn là những khoảng thời gian đẹp nhất, cho cả hai cảm giác hồi hộp, ngượng ngùng, cảm thấy như mỗi buổi sáng có nhau luôn là những ngày màu hồng. Có những lần hẹn hò đầu tiên, những cái nắm tay, những cái nhìn nghẹn ngùng, những nụ hôn ngọt ngào, những cảm giác ấy làm cả hai như hòa quyện vào nhau, và để lại những khoảnh khắc tuyệt vời lúc mới yêu.
Một thời gian sau, các chàng bắt đầu lạnh nhạt. Không phải vì người ta có người mới mà đơn giản chỉ là cảm thấy thân thuộc, cảm thấy không cần thiết phải làm thế. Cũng giống như con gái, có thể thoải mái ăn mặc tuềnh toàng, là trò con bò trước mặt chàng thì chàng cũng vậy, các chàng có thể từ chối cuộc hẹn vì game, không đón bạn đúng giờ.
Sẽ thưa dần những cuộc hẹn, những dòng tin nhắn hỏi han quan tâm, săn sóc. Thậm chí, ngay cả tên bạn trong danh bạ cũng được chàng thay đổi đến khủng khiếp.
Thật đúng là cái quái gì cũng có thể xảy ra. Tường thành theo thời gian còn bị hao mòn nữa là tình yêu. Thế nên, khi thấy chàng bắt đầu lơ lơ thì thôi các nàng thỉnh thoảng tìm cách hâm nóng tình cảm đi nhé. Chứ để như thế này, thực chẳng ổn tí nào