Thì ra cô cháu gái bé nhỏ của thầy Văn Như Cương thủa nào, bây giờ đã lớn và xinh đẹp thế này rồi đây...



Cô gái Đặng Tiểu Tô Sa (sinh năm 1998, tại Hà Nội) là con gái út của cô Văn Thùy Dương (Hiệu phó của trường Lương Thế Vinh). Bên cạnh đó, cô gái cũng là cháu ngoại cưng của cố hiệu trưởng, PGS Văn Như Cương.



Trước đó, Tô Sa là gương mặt được nhiều bạn trẻ biết đến, cách đây vài năm trước, cô từng lần đầu xuất hiện trên báo chí và các trang tin truyền thông.


webtretho


Được biết, khi ấy cô bạn vừa mới tốt nghiệp cấp 3 và bắt đầu cuộc sống du học ở Úc, bẵng đi một thời gian không xuất hiện trên truyền thông. Thế nhưng, gần đây khi gặp lại Tô Sa nhiều người bất ngờ vì dung mạo xinh đẹp và sự trưởng thành.



Hiện tại, cô nàng đang là du học sinh năm 2 ngành Quản lý khách sạn của trường ĐH The Hotel School Sydney (đó là ngôi trường do ĐH Southern Cross kết hợp với tập đoàn Mulpha quản lý và điều hành).



Cô nàng chia sẻ, ban đầu khi mới nhập học Tô Sa còn khá nhiều điều bỡ ngỡ. Để học được ở nước ngoài bạn không chỉ cần có vốn tiếng Anh tốt mà còn phải thông thạo các kỹ năng làm bài tập theo phong cách nước ngoài.


webtretho



“Mình cũng từng có những vướng mắc ở câu chữ, cách trình bày ở những ngày đầu đến trường. Sau 1 năm học tập tại đây, mình đã học vượt 1,5 năm/3 năm học đại học. Đáng lẽ mình đã có thể học nhanh hơn nhưng do cũng có chuyện gia đình nên mình phải nghỉ 1 học kì. Mặc dù phải bay về Việt Nam và chỉ quay lại Úc khi có kỳ thi nhưng kết quả thi của mình cũng khá tốt", Tô Sa vui vẻ chia sẻ.



Không những thế, Tô Sa còn khiến người follow trên Instagram vô cùng yêu thích bởi phong cách ăn mặc sành điệu, ngoài ra, cách trang điểm cũng vô cùng cuốn hút.



Bên cạnh đó, nữ du học sinh này còn sở hữu gương mặt, dáng người nhỏ nhắn và đôi mắt to. Chính vì vậy, để cô bạn càng thêm cuốn hút hơn chính là việc kết hợp trang điểm và biết cách ăn mặc khéo léo tôn vóc dáng mảnh mai.


Theo Tô Sa, cô không hề có phong cách ăn mặc nhất định nào, cô chỉ thấy trang phục nào đẹp thì sẽ diện lên người. Cụ thể, khi trời nóng thì cô bạn sẽ ưu tiên diện quần đùi, áo crop top. Còn sang nước ngoài, cô bạn sẽ lại chuyển sang mặc đồ đũi vì trông rất nhã.


webtretho


Ngoài ra, Tô Sa cũng chia sẻ rằng, mọi người cứ bảo cô sang nước ngoài trông bánh bèo đi, cô vui vẻ giải thích rằng là do ở Việt Nam cô chưa tìm được đồ bánh bèo phù hợp để mặc thôi.



Khi được hỏi vể chuyện, là con gái của cô hiệu phó ngôi trường khá danh giá, lại du học từ khá sớm, đặc biệt còn khoe ảnh với người nổi tiếng... Tô Sa được nhiều người cho rằng, nữ du học sinh là "cô chiêu" thích hưởng thụ.



Thế nhưng, trước đánh giá đó, Tô sa cho biết, cô là một người biết chắt lọc, rằng chuyện gì nên thể hiện và chuyện gì không nên. Có thể các bạn ấy thấy cuộc sống của cô lúc nào cũng lạc quan hay vui vẻ, thì các bạn nghĩ mình không gặp khó khăn gì.



“Nhưng quan niệm của mình là khoe khó khăn ra ngoài không phải là cách giải quyết vấn đề. Mình muốn mọi người khi nhìn vào những gì mình thể hiện ra ngoài sẽ được vui lây chứ không phải buồn lây”.


webtretho



Đồng thời, cô cho hay, gia đình cô, không để con cái thiếu thốn, nhưng lại càng không để con cái thừa thãi.



“Mẹ mình cũng chỉ hỗ trợ tiền học và tiền ở, tiền ăn, còn phí phát sinh thì muốn tiêu mình phải tự kiếm. Tất nhiên thỉnh thoảng thương con thì về Việt Nam mẹ có tặng quà để gọi là bù trừ tinh thần xa mẹ",
Tô Sa chia sẻ.


Theo ý kiến của riêng mình, bởi từ nhỏ đã sinh ra trong gia đình có điều kiện về cả kinh tế lẫn học thức, chính vì vậy cô nàng biết cách ăn mặc, trang điểm là lẽ đương nhiên. Bên cạnh đó, việc cô ấy có cuộc sống xa hoa, sang chảnh cũng dễ hiểu.



Bài viết liên quan:


Sau tất cả, không đẹp trai không giàu có nhưng chẳng ai qua được Hồng Duy Pinky về độ cute


Vén màn sự thật về vụ bún ngan Nhàn tiếp tục bị tố chửi khách XA XẢ như “bún nhục”: Chủ quán lên tiếng phản pháo


Mua váy lông đính kim sa về diện Tết, cô nàng nhận được chiếc váy rởm, lông rụng như lông gà gặp nước nóng