Báo cáo người yêu khi đi đâu, làm gì là quản lý hay là sự tôn trọng lẫn nhau?
Thực ra việc báo cho con gái biết mình đang làm gì, ở đâu không phải là quản lý, cũng không phải là tra xét, kiểm soát. Càng không phải là ép buộc hay không có tự do riêng. Đó chỉ là cách họ tôn trọng nhau.
Có một câu nói rất hay rằng, nếu chẳng trải qua hỷ, nộ, ái, ố thì chẳng được gọi là tình yêu. Bởi thế nên mới có chuyện cô A chỉ vì một câu nói mà đau khổ, anh B chỉ vì chiếc quần lót ren mà cho rằng người yêu không đứng đắn rồi chia tay. Những chuyện như vậy, suy cho cùng cũng vì họ quá yêu thương đối phương.
Gần đây, sau chiếc quần sịp ren đỏ thì chuyện một cô gái chia sẻ người yêu đi đâu nên báo cáo với mình cũng khiến người ta sục sôi.
Khi yêu, người ta cảm nhận được cảm xúc ngọt ngào, đau khổ, mệt mỏi bởi suy cho cùng tình yêu là thứ gì đó vô cùng trìu tượng và phức tạp. Khi yêu, IQ của người ta cũng có xu hướng giảm sút, lý trí tạm thời đình công, cảm giác an toàn bị thiếu hụt, vậy là người ta thường thích hỏi đi hỏi lại những câu kiểu "Anh/em có yêu em/anh không?" hoặc luôn muốn đối phương phải ở tầm mắt mình, đi đâu làm gì cũng phải cho mình biết.
Chia sẻ của cô nàng có tên Thái Mộc Nhi này đã thu hút sự bàn tán của mọi người. Nội dung dùng chia sẻ như sau: "Có rất nhiều người mỗi khi ra ngoài nếu "báo cáo" với người phụ nữ của anh ta thì liền bị bạn bè soi mói và nói những câu đại loại như: "Mày cần gì phải báo cho nó biết? Mày không có tự do của mày à? Nó quản mày à?..."
Đứng trên lập trường của một cô gái tuổi 23, tôi nghĩ, điều đó cần thiết.Ở đây,không phải là việc anh báo cáo cho tôi những gì, tôi cũng chẳng phải sợ anh đi với người này người khác mà chỉ bởi con gái luôn lo lắng khi các chàng rời tầm mắt mình.
Sự lo lắng ấy không phải vì lo anh đi tán tỉnh cô khác mà là nỗi lo lắng cho sự an toàn của anh. Khi yêu,con gái thường nghĩ không biết bây giờ anh ấy đang làm gì, có ổn không. Chỉ cần một tin nhắn, một cuộc gọi báo anh đang tới chỗ này cũng bạn, anh bận về muộn là cô ấy có thể yên tâm. Thậm chí, nếu hai người có về sống chung cũng chỉ cần tin nhắn báo để cô ấy an tâm, biết bạn đang làm gì, thế là đủ.
Đừng bao giờ nghĩ con gái luôn hỏi con trai đi đâu, làm gì là bị quản lý chặt chẽ hay không có tự do. Đó chỉ xuất phát từ tình yêu thương lẫn nhau. Nếu chàng trai đó thực sự yêu bạn chắc chắn sẽ không bao giờ muốn bạn phải lo lắng, sẽ luôn tự ý thức phải báo với cô ấy một tiếng để cô ấy không lo lắng.
Cô gái trẻ này cũng vậy, anh người yêu luôn nhắn tin cho cô mỗi khi tới công ty, tới khi về nhà cũng một tin nhắn. Bởi vì, anh ấy biết có một người con gái vẫn đang luôn lo lắng cho anh ấy từng phút từng giây.
"Thực ra thì đó không phải là quản lý, cũng không phải là tra xét, kiểm soát. Càng không phải là ép buộc hay không có tự do riêng. Chỉ là tụi mình biết tôn trọng nhau",9x chia sẻ.
Một tin nhắn để người con gái của mình an tâm thực ra chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Một cuộc gọi thông báo có hẹn về trễ cũng chẳng có gì to tát, thế nhưng được mấy người làm được điều đó.
Khi con gái hỏi anh đang làm gì, ở đâu thực chất cô ấy muốn hỏi anh có ổn không mà thôi. Nếu chàng trai nào tinh ý sẽ chẳng để người yêu phải hỏi lại lần 2. Thế nhưng nhiều người lại nghĩ đây là ràng buộc, là quản lý, là khiến họ mất đi không gian riêng.
Nhưng, họ có từng nghĩ rằng tình yêu phải tới từ hai phía. Chấp nhận yêu người con gái đó là đồng nghĩ với việc bạn đã bắt đầu một cuộc sống của hai người, mọi thứ trong cuộc sống dù giàu sang hay bần hàn cũng là do hai người cùng nhau trải qua chứ không phải mình họ nữa.
Cho nên, nếu muốn một mình tốt nhất đừng nên yêu đường. Khi đã yêu, hãy biết tôn trọng cô gái của bạn và giữ gìn tình yêu ấy. Bởi vì,con gái khi yêu mới hỏi han, một khi cô ấy không đả động gì tức là họ chẳng còn tình cảm gì với bạn nữa.
Thông báo với người yêu rằng hiện tại mình đang làm gì, ở đâu quả thực là cần thiết. Nhưng, điều đó không đồng nghĩa với việc cứ vài phút bạn đổi địa điểm lại thông báo.
Con gái chỉ cần được thông báo một tiếng, nay anh về muộn, anh đến công ty rồi, anh về tới nhà rồi, thế thôi. Chúng tôi tôn trọng quyền tự do cá nhân của các bạn bởi vì chúng tôi cũng có. Con gái không hề có ý muốn kiểm soát tất cả hoạt động của người yêu đâu.
Con gái thực sự rất thích được nhận tin nhắn kiểu này. Chẳng như mấy câu nói hoa mỹ trong truyện ngôn tình, chẳng phải mấy lời lãng mạn như trong phim nhưng chỉ cần đi đâu, làm gì bên ngoài và phải mất thời gian lâu lâu thì hãy nhấc điện thoại nhắn cho cô ấy một cái tin nhắn, gọi cho cô ấy một cuộc điện thoại. Bởi vì, suy cho cùng con gái là chuyện ấy cũng xuất phát từ chữ tình, thế thôi.