Có những thứ khi mất đi, mình mới biết nó quý giá thế nào.



Hôm nay mình muốn chia sẻ câu chuyện giải tỏa tâm trạng đang hoang mang hiện giờ. Sơ lược bản thân mình là Kiên, cao m78 và được nhận xét được trai. Sau khi học Đại học mình đi du học và về nước làm việc được 2 năm.



Chuyện là mình có một nhóm bạn thân cấp 3 gồm cả trai lẫn gái, bọn mình rất thân và may mắn hầu hết làm gần nhau nên cũng hay gặp mặt hội họp. Trong nhóm giờ còn mình, 2 thằng nữa và 1 cô bạn tên H chưa lập gia đình. Nói về H thì là cô gái cá tính, vui vẻ, hay cười, da trắng rất xinh.



H hiện đang có công việc rất tốt và có rất nhiều người theo đuổi nhưng từ trước giờ chỉ thấy yêu mỗi một người thời sinh viên. Thế rồi, cả hai chia tay cũng khoảng 6 hay 7 năm gì đó, sau này không thấy cô ấy yêu ai, hoặc có nhưng không thấy công khai.



Thật ra mình quen thân H từ lớp 6, lên cấp 3 lại cùng lớp rồi với các bạn kia chơi thân thành một nhóm. Chuyện là vừa rồi cô ấy hẹn bọn mình cafe và thông báo sẽ làm mẹ đơn thân. Bọn mình ai cũng sửng sốt rồi khuyên bảo nhưng H bảo chờ đợi tình yêu lâu lắm rồi mà không thấy.



Chính vì vậy, giờ nhân đang còn trong tuổi đẻ kiếm đứa con còn sau mà gặp được người để yêu nếu họ chấp nhận được thì đó sẽ tiến tới hôn nhân. Cứ nghĩ ít ngày sau cô ấy sẽ thay đổi suy nghĩ ai dè 1 tối H nhắn tin cho mình bảo như này:



- Này K mày cho tao giống nhé. Tao nghĩ kỹ rồi trong tất cả người tao quen, mày là giống tốt nhất. Mày giỏi, đẹp trai, cao to lại cũng tốt tính. Mày là giống ưu tú nhất. Mày yên tâm tao sau này tao thề sẽ giấu tịt chuyện này. Sau này mày có gia đình, tao cam đoan chuyện này sẽ không ảnh hưởng tới gia đình mày. Giúp tao nhé.



webtretho


Sau một hồi nói chuyện, mình hẹn H ra ngồi nước, cô ấy dùng ánh mắt trìu mến nhờ mình giúp và hứa sẽ chuyển chỗ làm tránh xa mình khi cô ấy có con. Mình ngu ngốc đồng ý, thế rồi phải lần thứ 3 vào nhà nghỉ hai đứa mới quan hệ với nhau.



Lần thứ nhất hai đứa xách nhau tới một nhà nghỉ khá xa chỗ cả hai và lúc tới nơi mình ngại bảo chưa sẵn sàng tâm lý rồi hai đứa đi dạo loanh quanh và về. Lần thứ 2 vào phòng 2 đứa nhìn nhau ngại rồi mở tivi xem xong ôm nhau ngủ, không làm gì.



Lần thứ 3 hai đứa mua ít đồ nhậu trước rồi lúc đó mình cũng có cảm xúc với cô ấy và chuyện xảy ra. Sau đêm đó cô ấy coi mình như trước, như không có gì xảy ra, đi với nhóm cũng tỏ ra bình thường và vẫn vui vẻ cười đùa, còn mình thì lại nhìn cô ấy bằng cách nhìn khác.



Mình càng ngày càng thấy H đáng yêu, quan tâm hơn, nghĩ tới cô ấy nhiều hơn, hay gọi điện nhắn tin hỏi han nhưng cô ấy đáp lại rất bình thường. Giờ đây cô ấy đã có bầu, bầu nghe đâu được 5 tuần rồi, cô ấy thông báo với cả nhóm bằng tấm hình que thử thai 2 vạch gửi vào hộp tin nhóm.



Thật sự lúc đó tâm trạng mình rất khó tả, vui có, lo lắng có và mình nghĩ vui nhiều hơn. Mình nhắn tin riêng cho H và cô ấy bảo đến lúc gần sinh cô ấy sẽ chuyển chỗ để nghỉ ngơi và sinh nở luôn. Đặc biệt, sẽ không làm gì ảnh hưởng tới cuộc sống của mình.



Nghe vậy mình buồn lắm, mình bảo cô ấy mình muốn được chăm sóc cho mẹ con cô ấy nhưng cô ấy từ chối bảo chỉ xin mình giống ngoài ra không xin thứ gì khác. Có lẽ cô ấy sợ mình nghĩ ngợi rồi vì trách nhiệm mà thế, nhưng thật sự mình nhận ra mình có tình cảm với cô ấy rất nhiều.



Mình nhớ lại thời cấp 2 mấy đứa bạn trong lớp cứ gán ghép cô ấy với mình cả 4 năm cấp 2. Nghĩ lại lúc đó mình có thích cô ấy, nhưng nghĩ đó là tình cảm con nít. Lên cấp 3 rồi time sau này bọn mình cứ bên nhau thân quen như người thân nên chẳng nghĩ gì đến tình cảm trai gái nữa.



Nhưng đến hôm nay mình ngồi một mình trong phòng nghĩ về thời gian đã qua mình nhận ra mình nhớ cô ấy rất nhiều. Lấy điện thoại nhắn tin cho cô ấy bảo mình muốn được làm cha đứa bé, muốn cưới và chăm sóc cô ấy, muốn che chở cho hai mẹ con. Không phải vì trách nhiệm mà vì mình nhận ra mình yêu cô ấy.



- Tao thích mày và yêu mày thật lòng. Tao nhớ mày rất nhiều. Tao muốn làm cha đứa bé, tao không muốn con tao không có cha. Tao muốn chăm sóc, che chở mày và con. Không phải vì trách nhiệm mà tao nhận ra mình yêu mày nhiều lắm.



Nhưng đáp lại là dòng tin nhắn:



- Tao muốn chiếm hữu con một mình, mày đừng nghĩ nhiều nữa. Đó chỉ là ý nghĩ trong phút chốc thôi rồi khi tĩnh tâm hoặc sau này mày sẽ nghĩ khác đi. Tao sẽ không để con cản trở cuộc sống của mày đâu. Tao cảm ơn mày nhiều lắm mong mày hãy cùng tao chôn dấu chuyện này.



Buồn, thật sự giờ này mình rất buồn, mình muốn được che chở cho cô ấy, tự nhiên rất sợ mất cô ấy tới lạ kỳ. Làm gì để giữ cô ấy bây giờ?



Xem thêm:


Sau 3 năm yêu nhau, chỉ vì chắc mẩm mình có thai, anh đã làm điều vượt xa sức tưởng tượng của tôi


Tình cũ lấy vợ, tôi trót say rồi lỡ có "quan hệ nhầm" với cậu bạn thân


Chỉ vì mỗi chuyện nhầm mẹ chồng tương lai với người giúp việc mà anh nổi đình nổi đóa gọi điện chửi tôi