8 chữ vàng trong tình yêu con gái nhất định phải ghi lòng tạc dạ
Cuộc tình dù đúng hay sai thì người chịu thiệt vẫn là con gái. Thế nên thay vì khổ sở, quỵ lụy trong tình yêu vốn đã chết ấy thì chị em cứ mạnh mẽ lên. Chỉ cần nhớ đúng 8 từ này thì dù có gặp ai đi chăng nữa chị em cũng tuyệt đối không nhận vết thương chẳng chịt đâu.
1. Sắc
Con trai thường bảo cái khiến họ yêu thương ở người phụ nữ chính là tâm hồn. Nhưng, điều tiên quyết là người con gái đó phải đẹp. Chẳng hạn, bạn sở hữu một tâm hồn đẹp nhưng lại được “bọc” trong một “túi da” không đối xừng, nào thì bị rỗ mụn, da xạm, xấu xí thì cũng chẳng bao giờ được chọn.
Giữa một cô xinh đẹp và một cô gái xấu, con trai vẫn chọn gái đẹp. Thế nên, con gái đừng bao giờ để mình luộm thuộm, hãy trở nên xinh đẹp. Con gái xấu vỗn dĩ chẳng có quà.
Nhìn xem một cô gái xinh xắn thế này làm gì có ai cưỡng lại được chứ
Trên đời này ai mà không muốn xinh đẹp cơ chứ. Quan trọng là bạn có biết đầu tư khôn ngoan vào cái gì hay không thôi. Giữa thời buổi công nghệ make up, dao kéo và silicon lên ngôi như bây giờ thì đầu tư vào đâu mới hợp lý.
Bạn đừng bao giờ lợi dụng con trai như một chiếc ATM. Tiền, nếu không có thì tự đi kiếm đi. Còn nếu bạn xác định xem đàn ông như chiếc thẻ rút tiền thì ngược lại, họ cũng chỉ coi bạn như một thứ sextoy đa năng mà thôi. Các nàng đừng nghĩ mình lợi dụng được đàn ông. Bất kể thứ gì có thể mua được bằng tiền thì đều rẻ rúng. Tất cả mọi thứ bạn lấy được từ người đàn ông mà bạn xem như một chiếc ATM suy cho cùng cũng là một cuộc trao đổi thân xác. Mà, cuộc trao đổi này chẳng hề có lợi với các nàng đâu.
2. Say
Đàn ông thường bảo rằng không quan trọng chuyện trinh tiết, anh không quan tâm, anh là người bao dung, anh sẽ tha thứ cho em, bla bla bla. Nhưng, đó chỉ là chuyện của lời nói mà thôi, chứ còn trong tâm lý ai chẳng cảm thấy khó chịu, mặc cảm vì cô gái của mình không còn trinh chứ.
Bình thường thì không sao, nhưng khi ý thức không được kiềm giữ như lúc say hay tức giận chẳng hạn thì họ sẽ khiến con gái tổn thương rất nhiều. Thậm chí, nếu bình thường chúng chẳng được gọi là lỗi lầm, thì lúc này, con trai như những gã khùng vậy, họ sẽ đổ hết lỗi lầm lên đầu chị em mà thôi.
Đàn ông đôi khi thường viện vào lý do say để làm khổ con gái
Thế nên con gái ạ, đừng bao giờ kể lể chi tiết mọi chuyện. Vì, sau người thứ nhất, tất cả những người đến sau sẽ mãi mãi chỉ là thứ 2. Nếu bạn cứ mãi kể lể chi tiết và thành thực mọi thứ bạn sẽ chỉ tự biến mình thành một kẻ ngu ngốc mà thôi. Bởi vì, sau khi nghe rồi người ta sẽ cảm thấy băn khoăn về vấn đề an toàn đấy. Thậm chí, con trai còn có cảm giác “ăn phở không còn thấy ngon vì thực phẩm đã bị mất vệ sinh” đấy nhé.
Con cá tự câu được bao giờ cũng ngon hơn con cá đi mua được. Đàn ông đánh đổi rất nhiều tiền hoặc nhiều thời gian không phải vì con cá mà họ muốn, mà là để thỏa mãn cảm giác chinh phục. Con cá ở chợ hay siêu thị hay nhà hàng hay là đẳng cấp thế nào thì cũng là con cá mua được. Phụ nữ khôn ngoan phải là con cá được câu biết đớp đúng mồi.
3. Yêu
Đừng quá ảo tưởng về những lời hứa của đàn ông. Ừ thì cứ tin, và quên nó đi. Vì chẳng có tình yêu nào là vĩnh cửu cả. Cảm giác mộng mơ lâng lâng, xao xuyển chỉ đến với những người mới yêu nhau. Còn sau 3 năm, cảm giác này sẽ dần dần mất đi và hai người sống với nhau bằng tình nghĩa và sự gắn kết. Bạn sẽ chẳng thể nào chống lại vì đó là quy luật của tự nhiên. Bởi thế, thay vì cố tìm cách chống lại thì hãy học cách chấp nhận.
Tình yêu vốn chẳng bao giờ có chuyện vĩnh cửu đâu nha các nàng
Sẽ chẳng có bất kì tình yêu bất diệt nào cả nên là các nàng đừng dày vò bản thân. Bởi vì, việc ngồi ngờ xác xuất may mắn 1 phần 1 triệu đến như cổ tích sẽ chẳng bao giờ xảy ra, và nếu cứ ngồi chờ một tình yêu vĩnh cửu là điều ngu xuẩn nhất trên đời.
Một khi tình yêu đã hết date thì một là chọn vứt bỏ hai là hãy chấp nhận. Cùng lắm, các nàng chỉ có thể tái chế lại nó chứ chẳng bao giờ có chuyện nâng cấp được nó đâu. Nhớ nhé.
4. Đau
Vết thương nào rồi cũng sẽ lành. Nhưng thời gian có thể sẽ không thể phẫu thuật thẩm mĩ được vết sẹo nó để lại trên tim.
Yêu thương, chiều chuộng và hy sinh quá mức, sẽ chỉ khiến cái ghen khốn nạn trong mỗi thằng đàn ông trỗi dậy. Đừng đòi hỏi sự biết ơn, khi người ta không cần và không thể hiểu nổi sự hi sinh của mình là cái chết tiệt gì. Hy sinh bản thân chấp nhận đau khổ để người mình yêu hạnh phúc ư? Đó thực sự là cao thượng hay là ngu dại.
Người đàn ông làm người con gái mình yêu phải đau, luôn luôn sai
Nếu có làm tổn thương một người đàn ông yêu thương mình cũng không cần phải có mặc cảm tội lỗi. Vì nếu không, chắc chắn một hay nhiều lần trong đời, hoặc họ sẽ làm tổn thương ta, hoặc làm tổn thương những người phụ nữ khác. Những gì mà một người con gái, một người phụ nữ, phải chịu đựng trong suốt cuộc đời, đủ để cho phép họ có được quyền ích kỉ và tự yêu mình như vậy.
Phụ nữ luôn luôn đúng. Và người đàn ông làm người con gái mình yêu phải đau, luôn luôn sai.
5. Phụ
Phụ tình hay tình phụ thì cũng như nhau. Bởi vì, chẳng phải bạn đều phải chịu cảm giác đau đớn và mất mát như nhau đấy sao. Thế thì, tại sao bạn phải cố gắng làm đau một người con gái khác chỉ vì một gã trai tồi cơ chứ?
Đừng bao giờ đi so đo rằng thì tao là người yêu chính thức, mày là kẻ thứ 3 chen vào. Bởi vì, khi có một người chen vào được mối tình ấy thì có nghĩa rằng trong lòng người con trai ấy, bạn chẳng còn là cái đinh gì nữa. Và dù, ở vai chính thất hay tiểu tam thì con gái vẫn là người đáng thương. Đến trước hay đến sau thì gặp một gã sở khanh, con gái cũng sẽ phải chịu tổn thương. Vì, người mà con trai yêu nhất chẳng phải bạn cũng chẳng phải cô ấy mà là chính bản thân họ.
Cùng là phụ nữ với nhau đừng bao giờ làm tổn thương đối phương vì một gã trai tồi
Bởi thế, thay vì cứ cố níu giữ, đau khổ với một vấn đề, các nàng hãy tự yêu lấy mình. Hãy đi làm tóc, make up, váy áo xúng xính để khiến mình xinh đẹp hơn trước khi đi gặp người thứ 3 kia. Hãy cứ bình tĩnh và xử sự một cách thông minh, đừng để người ta nhìn thấy sự bất lực trong trong ánh mắt, trên những nếp nhăn, những ngấn mỡ thừa và sự mệt mỏi, khổ đau trên gương mặt.
Vòng tay này có thể ôm siết, bờ môi này có thể nồng nàn, lời nói này có thể ngọt ngào, con người này có thể từng yêu ta say đắm, thì cũng có thể như thế với người phụ nữ khác.
Đừng có cái tham vọng điên cuồng rằng có thể giữ người đàn ông mình yêu bên cạnh mình đến suốt cuộc đời. Vì có thể hôm trước hắn còn nói lời yêu thương hôm sau đã buông lời tansn tỉnh với người khác rồi. Điều bạn cần làm là thật bình tĩnh, xử sự một cách thông minh. Nếu cảm thấy mệt mỏi, cứ buông tay đi, vì hắn ta không xứng với tình yêu của bạn. Thế thôi!
6. Dục
Đối với đàn ông, món lạ chính là món ngon, những thứ chưa từng ăn mới khiến người ta tò mò. Bởi vì, gái lạ với đàn ông chẳng khác nào nướng thịt trước các anh tu hành, dù không vồ vập thì cũng chảy nước miếng. Nhưng, chẳng ai sẽ đi đổi cơm để ăn thịt nướng suốt đời cả. Thế nên, những người đàn ông thông minh chỉ muốn có thêm chứ không muốn đánh đổi.
Thế nên, thay vì khổ sở tìm cách kiểm soát xem hắn có tán tỉnh em khác không thì hãy cảm thấy may mắn vì ít ra hắn “ăn vụng biết chùi mép”. Bạn không biết gì sẽ không mệt mỏi, thế thôi.
Tình dục vốn là chuyện chẳng bao giờ thiếu giữa hai người khác phái
Bạn cũng chẳng phải cố gắng thay hình đổi dạng để trở nên xinh đẹp, da căng mọng hay đi hút mỡ, nâng ngực vì một người đàn ông. Bởi vì, chúng ta là người, là chính mình chứ không phải buffer để con trai chọn lựa.
Bởi vậy, con gái đừng quá ghen tuông cũng đừng bao giờ tin tưởng hoàn toàn vào người đàn ông kia. Bởi vì, con gái suy cho cùng cũng sẽ trở thành một thứ gì đó đã cũ kĩ, lâu dần rồi những cái nắm tay, ôm chặt, cái hôn nhẹ cũng sẽ qua đi. Nhưng, quan trọng là người ta vẫn còn có cảm giác, vẫn biết đi một hồi rồi quay về với bạn.
Và, dù có kẻ thứ 3 chen vào cuộc tình giữa hai người, dù đứa con gái đó có sexy, quyến rũ hơn bạn nhưng anh tâ vẫn lắc đầu, vẫn xem bạn là vô giá. Thế là đủ. Con gái, đôi khi cần biết đâu là điểm dừng, thế nào là đủ, đừng quá đòi hỏi.
7. Rỗng
Đừng bao giờ biến mình thành một kẻ nghèo. Ở tuổi 24 nếu bạn chẳng có gì thì thật đáng sợ. Thế nên, thay vì suy nghĩ, anh người yêu làm nhiều tiền, sua này cưới về mình sẽ chỉ cần ở nhà, có anh ấy nuôi thì bạn hãy tìm một công việc, để dành một ít tiền. Đừng bao giờ để bản thân mình rỗng túi. Vì nếu một ngày như thế xảy ra, người ta sẽ xem bạn là một kẻ vô dụng.
Con gái đừng bao giờ để mình trống rỗng trong tâm hồn, ngay cả vật chất cũng thế
Thế nên, con gái đừng bao giờ cưới chồng quá sớm. Nhất là ở cái tuổi này – tuổi của sự chông chênh. Tình yêu vốn là thứ giả dối nhất trên đời này, nếu một ngày bạn trở thành kẻ ăn bám thì tình yêu chính là thứ vô nghĩa nhất trên đời.
Mỗi chúng ta đều chỉ sinh ra một lần và chỉ có một cuộc đời để sống. Chúng ta không có quyền buộc mình hi sinh vì kẻ khác. Nhất là trong cái xã hội loài người lạc hậu mà tự gọi mình là hiện đại, luôn đánh giá và tôn vinh phụ nữ bằng những gì họ đã hi sinh cho đàn ông. Thật mị dân.
8. Buông
Thứ gì có thể cầm lên được, thì cũng bỏ xuống được.
Đàn ông chia tay khi đã yêu người khác còn con gái chia tay khi không còn tình cảm. Một khi muốn buông bỏ, mọi lý do đều trở nên hợp lý. Đừng trách móc bằng những lời hứa xưa cũ, khi ấy họ thật sự đã được tẩy não, đã quên rồi.
Chiếc gương đã vỡ rồi, bạn đừng cố chắp vá làm gì cho khổ, vì tới cuối cùng, mảnh vỡ ấy sẽ chỉ cứa nát tim bạn mà thôi. Và rồi, chúng ta trở thành những cô gái đáng thương nhất trên đời này.
Thế nên, thay vì để bản thân phải vùi đầu vào khóc lóc sưng húp mắt thì hãy tìm kiếm niềm vui mới. Đừng bao giờ chờ đợi người ta quay lại như một con ngốc, bời vì như thế là bạn đang ngược đãi, hủy oại bản thân bằng sự nuối tiếc và đau khổ. Hãy giữ sự tự trọng bản thân vì chỉ có thế chúng ta mới đẹp hơn và cao hơn kẻ khác.
Sự căm hận không phải là chọn lựa thông thái. Sự trả thù ngọt ngào nhất trong tình yêu đó là lãng quên. Mười ngón tay siết không đủ để giữ được nhau.
Bài viết chỉ thể hiện một góc nhìn của bản thân tác giả, chị em có thể tham khảo, mong rằng những ai đang hạnh phúc vẫn sẽ luôn vui vẻ, còn những ai đang phải chịu đựng nỗi đau dằn vặt thì nhanh chóng quên đi và tìm được hạnh phúc mới.