7 việc đừng nên làm trên facebook nữa để bớt GIEO NGHIỆP
Ngày nay, người người nhà nhà đều sử dụng facebook. Bạn online facebook 24/7 bằng điện thoại. Và bạn sống trong thế giới ảo đó còn nhiều hơn cả thế giới thực bên ngoài. Nhưng, bạn đã thực sự hiểu cộng đồng trên facebook của bạn chưa ? Nếu câu trả lời là chưa, thì bạn nên làm điều đó ngay bây giờ, bắt đầu từ việc nhận biết những điều bạn làm ảnh hưởng không tốt tới họ, và tới cả chính bạn.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Bạn dành ít nhất 2 tiếng mỗi ngày để lướt new feeds, dành vài phút để đăng 1 bức hình hoặc status hoặc hành động khác trên facebook nhưng phải dành cả đời để hối hận vì hành động đó không chừng. Nên tốt nhất, trước khi gánh NGHIỆP thì tốt nhất hãy dừng GIEO 7 NGHIỆP này trên facebook:
1. Dừng thả cảm xúc và comment “ác nghiệt”
Tôi thấy có nhiều người hay phê phán sự đời và tỏ vẻ “nguy hiểm” lắm. Thấy hình ảnh/bài viết là bay vào tỏ ra hiểu biết, bàn luận những vấn đề thời sự to tát, khoe khoang kiến thức và ra vẻ tỏ tường cao đạo là các “anh hùng bàn phím”.
Thực ra thì việc bày tỏ quan điểm về một vấn đề gì đó cũng tốt thôi, nhưng nếu bạn không đủ thông tin và kiến thức về nó, đừng cố tỏ ra hiểu biết như vậy và tự lôi kéo mình vào những cuộc tranh luận để rồi ai đi qua nhìn vào cũng chỉ thấy bạn vừa nông cạn vừa thích tỏ ra “nguy hiểm” mà thôi.
2. Dừng việc like/share “hùa”
Có những chuyện tốt đẹp ví dụ như bức ảnh cảm động về chú chó cứu người, tình yêu 8 năm được hạnh phúc bên nhau,....thì like share để nhân rộng và chia sẻ niềm vui thì không bàn cãi. Mình ủng hộ.
Nhưng có nhiều thành phần trong cộng đồng facebook không như thế. Họ like/share những gì cực kỳ tiêu cực, thiếu văn hóa, đồi trụy hay những gì mê tín. Từ đó tiếp tay cho biết bao kẻ câu like và share.
Bọn chúng chỉ lợi dụng những yếu tố này, đánh vào tâm lý. Bạn càng tỏ thái độ và có nhiều hành động chúng càng nghĩ thêm nhiều chiêu trò đấy thôi.
3. Cập nhật quá nhiều status
Bạn có thấy 1 món ăn lâu lâu ăn sẽ thấy ngon, còn ăn nhiều sẽ ngán tận cổ không?
Đăng status cũng thế. Suốt ngày lên facebook, và kể cho tất cả mọi người nghe về nỗi đau khổ bực dọc của bạn, bạn đang làm gì từ giờ này sang giờ khác, thực sự là điều không nên làm. “Mình vừa dậy nè, chào buổi sáng tất cả mọi người”, “Mình vừa tập gym xong đây, mệt ơi là mệt” , “Đã về tới nhà sau khi tập gym” “Giờ đang ở nhà, coi phim một mình”, ‘Ước gì giờ có anh nào mua cho ly trà sữa”, “Nay đi xem phim một mình…”
…. Và dù bạn có cố ý hay vô tình, thì điều này sẽ làm phiền những người bạn của bạn đấy.
4. Gửi quá nhiều spam về game
Mình thích chơi không có nghĩa là ai cũng thích. Vậy mà không hiểu sao các bạn cứ phải spam người khác mời chơi game là sao?
Tôi cũng từng chơi Candy Crush. Thấy cũng hay và vui nhưng từ khi thấy nó xuất hiện trò “Invite all your friends” (Mời tất cả các bạn bè của bạn cùng chơi) tôi cảm thấy hoang mang. Tôi lỡ nhấn, một vài người bạn nhắn tin cho tôi bảo là “Xin lỗi nhưng nó phiền lắm, vui lòng đừng gửi nữa”. Từ đó, tôi ngừng chơi.
Các bạn thân mến, hầu như ai dùng facebook cũng có ít nhất một lần thấy xuất hiện lời mời game phải không? Những lúc đó cảm xúc bạn thế nào? Tôi thấy cực phiền, tôi phải vào cài đặt chặn thông báo nhưng nó cứ tiếp diện vì không phải 1 game. Nên sau này tôi unfriend hết những người chơi game mà tôi biết.
Haiz, vậy mong đừng ai gieo nghiệp để phải bị unfriend hết nhé.
5. Bán hàng spam
Nếu bạn đã xác định kinh doanh cho ra ngô ra khoai thì bớt dùng facebook để bán hàng 24/24 đi nhá. Vì cách bán của bạn không hiệu quả.
Bạn đang muốn lợi dụng số lượng friends có sẵn để hành nghề. Nhưng họ đâu phải là khách hàng tiềm năng, vả lại bán hàng cho người thân bạn bè rất nhiều khuyết điểm (ai chưa biết có thể tìm lại bài phát biểu của jackMa “Đừng bao giờ bán hàng cho người thân bạn bè”.
Nhìn chung là nó làm thương hiệu của bạn bán rẻ tiền và gây phiền cho bạn bè bạn lắm đấy.
Hãy thử tưởng tượng, bạn không thích mua vé số mà ngày nào người ta cũng lại dí vào mặt bạn sấp vé số đó thì bạn cảm giác thế nào? Ừ, nghiệp đó.
6. Công khai bày tỏ/phê phán tình cảm với một người cụ thể nào đó
Lý do tại sao mọi người ghét bạn trong trường hợp này thì quá dễ hiểu rồi.
Không ngừng kêu ca, phàn nàn về một mối quan hệ, rồi sau đó mọi chuyện lại như cũ
Nếu là bạn, bạn có chịu đựng được 1 người suốt ngày chỉ biết than vãn, đau khổ , và chẳng bao giờ làm gì để cải thiện tình hình? Thế nên, nếu bạn chẳng thể chấm dứt tình trạng đau khổ của mình, hay làm gì để nó tốt lên, thì hãy ngừng phàn nàn về nó. Việc đăng những lời hay bài hát não nề chẳng có tác dụng gì cả, còn ảnh hưởng tới người đọc nữa.
7. Những lời tức giận với người nhà/bạn bè/người quen
Trong cuộc sống, ai cũng khó tránh gặp phải chuyện phiền muộn. Người ta trong những lúc bực dọc, thường luôn không kiểm soát được cảm xúc của chính mình, nói ra những lời không nên nói. Nhất là những lúc ở cùng với người nhà, ta luôn phũ phàng, đôi khi là buột miệng tuôn ra những lời oán giận.
Rõ ràng trong tâm không hề nghĩ những điều ác độc đến vậy, nhưng ta vẫn chẳng thể kiểm soát được mình. Có thể bạn đăng rồi xóa cho nguôi ngoa lúc này. Nhưng chỉ 1 dòng ngắn ngủi đăng trong vài phút có thể làm tổn thương người khác tới mấy ngày, và rạn nứt mối quan hệ của bạn trong thời gian dài.
- Lâu lâu buồn gia đình lại đăng: “Đã biết thế sao bố mẹ còn sinh con ra?“, “Ước gì chết quách đi cho xong”....
- Lâu lâu cãi nhau với người yêu đăng: “Tôi bị mù nên mới vớ phải anh (cô)“, “Anh nhìn thử xem, chồng con nhà người ta như thế nọ, như thế kia“…
- Lâu lâu bất đồng quan điểm với bạn bè lại sỉ vả “Trên đời còn tồn tại cái thứ mất dạy…”. “Tao không ngờ bản chất của 1 con người…”
Lời nói ấy bị người lạ mắng chửi, ta chỉ tức giận nhất thời, cũng dễ quên, dễ bỏ qua ngay. Nhưng khi bị người nhà, người quen, người thân mắng nhiếc,... ngoài tức giận ta còn thấy đau lòng.
Nghiệp nặng nhất đấy nhé!
Đây thực sự không phải là điều khôn ngoan khi chơi facebook,đừng mải mê những gì ảo diệu mà đánh mất con người thật, cuộc sống thật nghe hôn.