3 tuổi mà kêu con đã là một chàng trai thì nghe có vẻ miễn vưỡng quá nhỉ? Nhưng trong mắt bố mẹ lúc nào con cũng hành động như một chàng trai galang khéo léo lắm ấy. Bản thân con lúc nào cũng nhắc lại câu: Con đã lớn rồi mà, Tết này con đã 3 tuổi chứ bộ hoặc không thì con nói: Con là người lớn mà!


webtretho


Nghe con mình mới ở tuổi này nói thế yêu không các mẹ?. Nhưng mà con lớn thật việc gì mẹ làm con cũng đòi làm giúp. Từ quét nhà, rửa chén, đến việc chuẩn bị cỗ Tết. Gần Tết thấy ông lặt lá mai con cũng bon chen: Ông để con lặt dùm cho ông :)), chỉ tội cho ông phải đi tìm gấp 1 cây mai ít nụ nhất tặng luôn cho cháu ngồi lặt chứ không dám cho cháu lặt giúp cây nhiều nụ nhất của ông đâu nha. Sau một hồi lặt lặt, bẻ bẻ con cũng hoàn thành công việc của mình. Và kết quả là cây mai đó te tua tơi tả, cơ mà ông nhìn ông lại cứ lăn ra cười, còn cháu thì vẻ mặt vô cùng hớn hở chạy đi khoe bà và hết thảy mọi người: Con lặt xong giúp ông rồi đấy ạ. Ông / bà thấy con giỏi không?


Rồi mọi việc ai chỉ cần nói Tom đâu giúp việc này việc kia nào là con đều dạ rõ to và chạy thật nhanh tới giúp mọi người. Có những lúc cả nhà loạn cả lên với sự giúp đỡ của con vậy mà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười hạnh phúc!


Không chỉ Tết con mới thể hiện như thế đâu nhé, giờ đã qua Tết lâu lắm rồi nhưng có lẽ do hiệu ứng mà vẫn luôn giỏi lắm ạ.


Nhìn đôi bàn tay xinh xắn của con như con cứ thoăn thoắt giúp đỡ mọi người bộ mẹ thấy thật tự hào.


Sau khi làm việc gì giúp mọi người con còn biết giữ đôi bàn tay luôn sạch sẽ bằng cách rửa tay thường xuyên bằng xà phòng diệt khuẩn. Có sạch sẽ, khỏe mạnh thì con mới làm được nhiều việc hơn để giúp đỡ mọi người đúng không nào?.