Họ tên bố: Đặng Bá Hùng


Họ tên bé: Đặng Thu Quyên


Vì nhà mình ở Hà Nội nên các con không được chứng kiến tận mắt cây bàn tay, nhưng con tưởng tượng ra cả nhà 4 người được đi dạo mát dưới bóng cây này. Bốn người chúng mình thật nhỏ bé dưới bóng cây bàn tay khổng lồ:



Dưới bóng cây này, ngoài gia đình mình còn có những chú bướm rực rỡ màu sắc đang bay lượn dưới ánh mặt tròi rực rỡ. Và con còn biết tự sáng tác câu đối Tết rất hợp với khung cảnh ngày Tết nữa:


"Bàn tay yêu thương giúp đỡ mẹ


Ngày Tết sum vầy ngập tràn niềm vui"




Thực sự, những ngày Tết này nhờ đôi bàn tay nhỏ xíu của con, bố mẹ đỡ được rất nhiều việc, từ việc nhỏ như quét nhà, bầy mâm ngũ quả đến những việc lớn hơn như rửa rau, lau nhà...Đôi bàn tay yêu thương ấy đã nỗ lực giúp bố mẹ khiến cho Tết này, bố mẹ thấy vui vô cùng trước sự cố gắng không ngừng của con, ngày Tết của những năm sau chắc hẳn bố mẹ luôn có được sự trợ giúp của công chúa đáng yêu của bố mẹ đó!