Yêu thương không biên giới…


TTO - Sáng 17-3, mục “Thời sự và suy nghĩ" quen thuộc hằng ngày của báo Tuổi Trẻ đã được thay bằng Lá thư ban biên tập “Hãy gửi lời sẻ chia…” ngắn gọn và tha thiết gửi đến độc giả của mình hãy hướng về Nhật Bản bằng tấm lòng và hành động cụ thể.


Bạn đọc của Tuổi Trẻ đã đến tòa soạn báo để ủng hộ tiền cho các nạn nhân động đất và sóng thần tại Nhật Bản sáng 17-3 - Ảnh: Minh Đức



Và ngay trong buổi sáng đầu tiên Tuổi Trẻ phát động, hàng trăm cuộc điện thoại đã gọi đến để chia sẻ nỗi đau với người dân xứ sở hoa anh đào và hỏi cách gửi tiền qua tài khoản, hàng trăm bạn đọc đã đến tòa soạn gửi tiền ủng hộ.


Tuổi Trẻ cũng nhận được hàng chục lá thư tay chia sẻ nỗi đau với người dân Nhật Bản kèm theo một số tiền. Lá thư nào cũng rất ngắn gọn và thấm đẫm sự trắc ẩn, lòng nhân ái và tình cảm chân thành của người dân Việt Nam hướng về cả đất nước Nhật.


Đây là lá thư của một tiểu thương chợ Bà Chiểu: “Hôm nay là sinh nhật con gái tôi. Thay vì tổ chức sinh nhật cho con, tôi đã dành số tiền nhỏ này gửi đến các bạn ở nước Nhật. Tôi xin chia sẻ nỗi đau và mất mát rất lớn mà người dân Nhật Bản đang gánh chịu. Tôi chỉ có tấm lòng nhỏ bé và lời cầu nguyện gửi tới người dân Nhật Bản, cầu mong đất nước Nhật Bản sớm vượt qua thảm họa khủng khiếp này. Kính nhờ báo Tuổi Trẻ giúp tôi chuyển thông điệp và số tiền nhỏ bé này đến với nước Nhật”. Người mẹ giàu lòng nhân ái ấy đã viết những dòng chữ cảm động như thế kèm theo 1.000.000 đồng gửi đến Tuổi Trẻ.


Bốn bể đều là anh em…


Tính đến chiều 17-3, Tuổi Trẻ đã tiếp nhận 116.079.760 đồng của 82 lượt bạn đọc đến gửi trực tiếp tại tòa soạn.


Cầm số tiền 1.000.000 đồng của con gái và 100 USD của người thân tới tòa soạn nhờ gửi đến người dân Nhật Bản, ông Hồng (Q.Phú Nhuận) nói một cách giản dị: “Tứ hải giai huynh đệ, người nước nào cũng là nhân loại với nhau. Trời cho mình sức khỏe và sự bình an, chúng tôi muốn nhín lại một chút để chia sẻ với người dân Nhật, mong họ mau chóng qua giai đoạn khổ sở này”.


Du học sáu năm ở Nhật, từng chứng kiến trận động đất khủng khiếp ở Kobe năm 1995, hơn ai hết anh Nguyễn Thanh Tùng (P.Bến Thành, Q.1) rất hiểu sự khó khăn và đau thương của người dân Nhật trong thảm họa này. Anh bảo: “Mấy ngày nay tôi rất nóng ruột chờ một nơi đứng ra nhận tiền đóng góp cho người dân Nhật”. Sáng nay khi đọc được mẩu tin phát động trên báo Tuổi Trẻ, anh Tùng động viên gia đình và cả hai hộ kế bên gom góp. Số tiền 1.400.000 đồng được anh mang đến tòa soạn ngay trong ngày. Khá bất ngờ khi ở ngay tòa soạn Tuổi Trẻ, anh Tùng gặp gia đình một người bạn thân cũng tới.


Anh Trần Ngọc Lâm, một bạn đọc ở tận Q.12, xin nghỉ để ghé qua Tuổi Trẻ, mang số tiền dành dụm 200 đôla Canada và 1.000.000 đồng của mẹ (59 tuổi) đến ủng hộ. Anh Lâm cho biết những ngày qua anh và mẹ đều theo sát tin tức về nước Nhật và chỉ chờ một nơi nhận đóng góp là tìm đến.


Ngồi lặng ở phòng tiếp bạn đọc, cô Lê Thị Thu Hằng (P.2, Q.Phú Nhuận) rơm rớm nước mắt kể cô đã khóc khi nhìn thấy tấm ảnh cậu bé Nhật co ro đứng chờ nước sôi pha mì trên báo. Vừa nhận được lương hưu là cô đón xe ôm tới tòa soạn để san sẻ với người dân nước Nhật đang cơn nguy khó.


Cũng như biết bao bạn đọc khác, cô Hằng cho rằng đóng góp của mình chỉ là hạt cát so với khó khăn của người dân Nhật lúc này, nhưng cô hi vọng sẽ có nhiều bạn đọc chung tấm lòng sẻ chia để có thể góp gió thành bão. “Tôi có cảm tình và cả sự khâm phục với người dân Nhật. Họ xếp hàng mua dầu, mua thực phẩm ngay trong lúc đói khát, thiếu thốn, biết đoàn kết ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn” - cô Hằng nói.


Trong số bạn đọc đến đóng góp, không ít người từng có cơ duyên với nước Nhật. Đầu giờ trưa, ông Đinh Quang Thọ (65 tuổi, nhà ở Q.Phú Nhuận) mang 1.100.000 đồng của mình và gia đình hàng xóm tới ủng hộ. Ông kể cách đây hơn 40 năm, ông có một cô bạn tâm giao người Nhật. “Lúc ấy chúng tôi thường xuyên thư từ với nhau cũng tâm đầu ý hợp nhưng đã thất lạc lâu rồi. Giờ tôi chỉ mong gia đình người bạn ấy vẫn bình yên sau tai ương này” - ông Thọ nói.


Còn bà Thu (53 tuổi, Q.Bình Thạnh) có con rể là người Nhật đang ở Osaka. Bà mến nước Nhật một phần vì tính tình hiền lành và tốt bụng của cậu con rể. Con gái và cháu ngoại của bà đang ở Việt Nam, chuẩn bị quay về Nhật thì xảy ra thảm họa. Khẽ lau nước mắt, bà Thu nói “Con rể tôi vẫn bình an nhưng thấy người Nhật thương vong nhiều tôi thương lắm”. Ngay buổi sáng sau khi đọc được tin nhận quyên góp của Tuổi Trẻ, con gái bà đã gửi 10.000 yen Nhật góp vào số tiền 1.000.000 đồng của mẹ gửi đến người dân Nhật.


Bạn đọc Tuổi Trẻ chia sẻ với người dân Nhật. Ảnh: Minh Đức


Những tấm lòng bạn đọc Tuổi Trẻ sẽ đến với người dân Nhật Bản. Ảnh: Minh Đức


Gần sát 12g, khi chỉ còn lại một nhân viên trong phòng công tác bạn đọc đang chuẩn bị đi ăn trưa, một người đàn ông gần 50 tuổi vội vã bước vào và ngỏ ý muốn gửi tiền ủng hộ nhân dân Nhật Bản. Hỏi, người đàn ông ấy chỉ nói ngắn gọn: “Tôi tên Hưng, nhà ở đường Lê Thị Riêng (Q.1). Tôi làm việc cho một hãng hàng không của nước ngoài tại Việt Nam”.


Ông Hưng kể: “10 ngày nay cả nhà tôi thường xuyên theo dõi tin tức, hình ảnh về Nhật Bản từ báo, đài truyền hình và cả báo mạng. Sáng nay má vợ tôi đọc báo Tuổi Trẻ thấy phát động bạn đọc chung tay góp sức hỗ trợ người dân Nhật Bản liền kêu tôi phải mang số tiền này tới tòa soạn ngay. Tôi nghĩ không chỉ riêng tôi mà nhiều người Việt Nam đều khâm phục và có thiện cảm lớn trước sự kiên cường, nhẫn nại và bình tĩnh trước thảm họa, trước sự đói khát thiếu thốn của người dân Nhật. Sáng nay đọc Tuổi Trẻ, tôi rất xúc động khi thấy hình ảnh trang nhất một cháu bé cầm lon mì gói đứng xếp hàng chờ tới lượt mình lấy nước nóng”.


Ông Hưng cho biết 14 năm trước ông từng qua Nhật Bản công tác hai lần và rất ngạc nhiên trước tinh thần tự giác, nghiêm túc của người dân xứ sở hoa anh đào.


16g50, một bạn trẻ đeo balô, đầu vẫn còn đội mũ bảo hiểm bước vội vào. Hỏi tên, người bạn ấy cười từ chối. Dòng thông tin về bạn là sinh viên Trường cao đẳng Bách Việt, sinh năm 1986, nhà ở quận Phú Nhuận. Bạn nói mới lãnh lương xong là chạy qua tòa soạn Tuổi Trẻ ngay gửi một chút gọi là tấm lòng rồi chạy về đi học thêm tiếng Anh. Bạn đã trích 1/5 số tiền làm nhân viên lễ tân ca đêm cho một khách sạn để góp phần ít ỏi của mình mong người Nhật sớm vượt qua thảm họa.


“Khách sạn nơi em làm thêm có nhiều khách là người Nhật. Em đã học được nhiều điều từ họ nên rất có thiện cảm với người Nhật. Khi biết Tuổi Trẻ phát động cuộc chung sức lớn này, em mừng quá vì mấy bữa trước muốn gửi tiền nhưng không biết gửi ở đâu” - bạn sinh viên có tấm lòng thơm thảo ấy nói.


Những bạn đọc ở quá xa TP.HCM không thể đến trực tiếp tòa soạn Tuổi Trẻ đã gọi điện thoại đến hỏi cách chuyển tiền qua tài khoản. Ông Lưu Thái Dũng (52 tuổi, Kiên Giang) gọi điện thắc mắc: “Trưa nay tôi ra ngân hàng hai lần để gửi tiền tới báo Tuổi Trẻ nhưng sao họ không chịu tên chủ tài khoản là báo Tuổi Trẻ mà đòi có tên người cụ thể?!”. Ông Dũng bảo vì công việc quá bận rộn nên trưa nay mới đọc Tuổi Trẻ Online và biết được cuộc phát động này nên tranh thủ ra ngay ngân hàng. “Người Nhật Bản đã giúp đỡ Việt Nam rất nhiều. Bất cứ ai có chút nhân ái cũng không thể dửng dưng trước sự đau khổ quá lớn của nhân loại mình” - ông Hồng nói một cách đơn giản.


Cứ thế, từ sáng đến xế chiều những con số mà bạn đọc chung sức cứ tăng dần từng phút. Nhân viên phòng công tác bạn đọc cho biết: “Rất nhiều bạn đọc hỏi chúng tôi kỹ càng: chúng ta sẽ giúp người Nhật như thế nào với số tiền này?”. Có một điểm chung ở những bạn đọc chúng tôi gặp hôm nay là sự chân thành sâu sắc.


Với họ, những bạn đọc của Tuổi Trẻ, hai chữ “tình người” đã không còn là khái niệm trừu tượng mà là một sự thể hiện rất gần gũi, bình dị và sâu lắng. Những con người ở hai quốc gia chưa từng biết mặt nhau, những người chỉ gặp nhau một vài lần trong đời, những người già, những em nhỏ, những người Việt Nam xa xôi ở rất nhiều tầng lớp, địa vị, ngành nghề… đã làm sự cách ngăn lãnh thổ không còn ý nghĩa, khác biệt ngôn ngữ và văn hóa dường như không còn tồn tại, chỉ còn lại sự sẻ chia, đồng lòng và cùng hướng đến một đất nước xa xôi nhưng không xa lạ.


MY LĂNG - VŨ THỦY


http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/429397/Yeu-thuong-khong-bien-gioi%E2%80%A6.html