Bố mẹ sớm li hôn, cậu bé Ngô Đinh Hải Hoàng bị mắc bệnh tim bẩm sinh sau khi ra đời. Số phận oái oăm đổ lên đôi vai của cậu bé chưa đầy ba tuổi, bác sĩ cho biết bé Hoàng mắc thêm căn bệnh thận.



Theo dọc con đường từ Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng), chúng tôi vượt qua khu vực thị xã Điện Bàn, có mặt tại phố thị cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam). Tiếp chuyện chúng tôi là người mẹ trẻ ấy là Đinh Thị Thu Hải (SN 1988, trú thôn Thanh Nam Tây, phường Cẩm Nam, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam).



Thấy người lạ, cậu con trai của chị Hải là Ngô Đinh Hải Hoàng vẫn tíu tít bám lấy chúng tôi nghịch ngợm, ánh mắt lộ rõ sự lanh lợi, thông minh. Nhìn đứa con nhỏ vô tư, vô lo, chị Hải không nén được tiếng thở dài.




Mới sinh ra đời, bé Hoàng đã mắc bệnh tim và bệnh thận bẩm sinh.


Chị Hải bảo bé Hoàng năm nay tròn 3 tuổi, nhưng thiếu thốn tình cảm. Số phận dường như không chiều lòng đứa con mà chị Hải dứt ruột để ra. Kể từ lúc sinh ra đời chưa lâu, tai họa liên tục ập xuống với bé Hoàng.



Cháu thường hay ốm yếu, hơi thở khò khé khiến mẹ lo lắng. Lo lắng đưa con đi kiểm tra, bác sĩ chuẩn đoán cháu Hoàng bị bệnh tim và bị bệnh thận từ lúc lọt lòng. Nỗi đau với người mẹ trẻ càng lớn hơn, khi tình cảm vợ chồng cũng sứt mẻ từ đó. Không lâu sau đó, vợ chồng chị ly hôn, chị Hải trở về nhà với bố mẹ đẻ.



Mà bố mẹ chị Hải đã già, kinh tế cũng hết sức khó khăn. Bệnh tình của bé càng ngày càng nặng nên chị Hải không thể làm gì để mưu sinh, kiếm sống để chăm sóc bệnh tật cho con. Mấy đợt chị Hải đưa Hoàng ra Bệnh viện nhi phụ sản Đà Nẵng chữa trị một thời gian, nhưng bệnh tình không hề thuyên giảm.




Đơn kêu cứu của chị Hải nhằm có viện phí chữa bệnh cho con


Thương con đau ốm, người mẹ trẻ ấy và gia đình đã vét hết những hy vọng cuối cùng để đưa Hoàng vào Sài Gòn chữa trị. Thậm chí, chị Hải cùng bố mẹ bán tài sản có trong nhà rồi vay mượn để có tiền chữa trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TP HCM.



Chỉ 1 tuần ở tại thành phố, số tiền mẹ con chị Hải cầm theo đã hết sạch. Hôm rồi, bác sĩ thông báo sẽ tiến hành ca phẫu thuật quan trọng để bác sỹ lấy mẫu thận, kiểm tra, xét nghiệm bệnh vào ngày 22/12/2015 vừa qua.



Tiền phẫu thuật không cao khoảng 30 triệu đồng nhưng quá lớn với khả năng kinh tế của gia đình chị Hải. Hai mẹ con đành khẩn cầu sự mầu nhiệm và tình thương cuả mọi người để cứu lấy đứa con bé bỏng của mình, thêm cho bé một hy vọng vượt qua bệnh tật để sống.



Chị Hải chờ đợi sự giúp đỡ của mọi người lúc này là cơ hội để cứu 1 đứa bé, tạo nên hy vọng cho một gia đình đã có quá nhiều đau khổ. Đã qua 1 tuần viết đơn xin viện trợ, mẹ con chị Hải vẫn chưa đủ số tiền để nộp và vẫn phải mòn mỏi chờ đợi để có được cơ hội phẫu thuật chữa hai căn bệnh (tim, thận) của cháu Hoàng.




Quý độc giả có tấm lòng hảo tâm muốn chia sẻ phần nào cho mẹ con chị Hải có thể liên lạc:



- Chị Đinh Thị Thu Hải (mẹ của bé Ngô Đinh Hải Hoàng) theo số điện thoại: 0120.2605.117. Hiện tại bé Hoàng đang điều trị tại phòng số 2, khoa Thận - Máu nội tiết, Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP HCM.



- Báo điện tử Người Đưa Tin


Đ/c: Tầng 4, tòa nhà Star Tower, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 04 6295 0202/ 0466754477


Tên chủ tài khoản: Báo Người Đưa Tin


Số tài khoản: 19129185908996/ Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, Chi nhánh Hoàn Kiếm, Lĩnh Nam.



Hướng dẫn độc giả cách ghi nội dung chuyển tiền ủng hộ:



Để tòa soạn có thể dễ dàng liên hệ lại cho độc giả hỏi lại thông tin, khi chuyển khoản ủng hộ, bạn đọc hãy ghi đầy đủ họ tên, số điện thoại và tên nhân vật tình thương muốn ủng hộ nhé!



VD: Nguyễn Văn A/ SĐT: 01233**** ủng hộ (tên người nhận)



Xin trân trọng cảm ơn tấm lòng hảo tâm của quý độc giả báo Người Đưa Tin


http://www.nguoiduatin.vn/xot-thuong-cau-be-bi-cha-bo-roi-khi-biet-con-bi-ung-thu-mau-va-than-a221884.html