Bé gái lớp 1 bị mời lên cơ quan cảnh sát điều tra!
Chiều tối hôm qua 26.2.2009, ông Phạm Minh Hùng (ngụ quận 10, TP.HCM) mang đến Báo Thanh Niên một lá đơn chứa đầy bức xúc. Đó là việc cháu ngoại ông tên N.T.K.N, 7 tuổi, đang là học sinh lớp 1 nhưng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM phát giấy mời trong khi gia đình không biết “ngọn ngành vụ việc như thế nào”.
“Cơ quan CSĐT - Số 16.2/GTT – Yêu cầu: Em N.T.K.N cùng cha hoặc mẹ ruột đúng 8 giờ ngày 21.2.2009 có mặt tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Đội 7 – PC14), số 324 Hòa Hưng, phường 13, quận 10 (vào cổng Trại tạm giam Chí Hòa) để: cung cấp thông tin và hỏi về vấn đề có liên quan đến vụ án đang điều tra. Khi đi nhớ mang theo Giấy mời này cùng giấy CMND hoặc giấy tờ tùy thân khác gặp: Điều tra viên Nguyễn Văn Đạo”.

