Qua lăng kính sáng tạo, nhiếp ảnh gia Dinah Fried đã đưa bữa ăn vốn chỉ tồn tại trong hư cấu trở nên sống động, chân thực hơn bao giờ hết.
Nói đến sự kết nối văn học và nghệ thuật, ta thường nghĩ đến việc chuyển thể tác phẩm văn học thành vở kịch hoặc phim. Thế nhưng nghệ sĩ Dinah Fried lại tìm thấy trong văn học nhiều ý tưởng hay ho để làm nhiếp ảnh.
Oliver Twist (Charles Dicken): Cháo yến mạch
Khu vườn bí mật (Frances Hodgson Burnett): Bữa ăn ướt đẫm sương đêm
Alice ở xứ sở thần tiên (Lewis Carroll): Bữa tiệc trà điên rồ
Đại gia Gatsby (F. Scott Fitzgerald): Bữa buffet đầy màu sắc
“Hóa thân” (Franz Kafka): Đồ ăn hỏng
Lọ chuông (Sylvia Plath): Trái bơ
Cô bé Heidi (Johanna Spyri): Bữa ăn dậy mùi sữa dê
Moby Dick (Herman Melville): Súp con sò
Giết con chim nhại (Harper Lee): Bữa ăn cảm ơn
(Nguồn tham khảo: MyModernMet/Dinah Fried)
http://ttvn.vn/khoa-hoc/xem-cac-bua-an-tuyet-dinh-trong-van-hoc-buoc-ra-doi-thuc-22014254151452174.htm 
