Xin lỗi MOD trước vì đây ko phải link từ bài báo nào cả, chỉ là em nghĩ nhiều mẹ đọc sẽ chỉ ra cách bắt tên lái xe điên này thôi.
Khoảng 20h30 ngày 29/2, em đang đỗ xe chỗ ngã tư đèn đỏ Văn Miếu - Tôn Đức Thắng thì nghe thấy uỳnh, sau đó thì nghe thấy tiếng còi ô tô bấm inh ỏi sau đó em dạt sang 1 bên, 1 vài xe khác cũng dạt sang. 1 ô tô vượt đèn đỏ rẽ về phía Tôn Đức Thắng, xe này có va quệt với 1 bác xe máy nên dừng lại chút, sau đó có mấy xe máy đi lên bảo bắt thằng đó lại, nó đâm vào bà già làm bà ngã lăn quay ra đó. Nhưng xe ô tô lái vụt mất. Rồi em đi về phía ngã tư sở, đến đoạn ngã ba Thái Thịnh thì e lại nhìn thấy thằng lái xe đó, tầm 40t, mặc vét màu be, áo sơ mi màu boóc đô, không biết phải hoảng loạn hay lần đầu lái xe, em thấy xe dồ lên rồi phanh lại rồi nó lại đâm vào 1 xe máy, 2 người lái xe máy văng khỏi xe, còn xe máy văng ra khoảng 2-3m. Thằng lái xe đó lại rồ xe phóng vụt mất đi về phía Nguyễn Trãi. Cũng không ai đuổi theo nó, tối qua trời mưa cũng ko có cảnh sát nên em nghĩ là thằng đó thoát rồi. Biển số xe đó là 29A - 271.74. Em chưa chứng kiến vụ như thế này bao giờ, cũng run, vì lúc đỗ đèn đỏ nó bấm còi inh ỏi em mà ko dạt sang bên chắc nó cũng tông em nốt để thoát thân. Không bít báo công an có giải quyết ko các mẹ nhỉ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Cảm ơn bạn đã có trách nhiệm với cộng đồng. Bạn hãy trình báo với cảnh sát để những...
Đúng rồi đó bạn, ngồi trong xe oto rồi mới...
Học và lấy bằng lái xe ô tô...
Mẹ nó...