Đưa đây năm chục nghìn đồng! - Tiền đâu mà đưa. - Trong túi đấy. Tao chỉ mượn rồi lát nữa trả gấp mười lần... Huỳnh Văn Danh sấn tới bóp túi vợ lấy bằng được năm chục nghìn đồng.
Chị Lý Thị Hương, vợ của Danh giằng lại không được, và chị cũng không dám quyết liệt vì Danh đã có rượu.
Lát sau, Danh về thì năm chục nghìn đồng đã mất ở chiếu bạc. Chị Hương khóc rấm rức. Danh lên giọng đe nẹt rồi cầm con dao kề vào cổ vợ, gầm gừ: “Còn lè nhè là tao cắt cổ”.
Anh chồng cộc cằn trong hơi rượu và sự cay cú thua bạc gí mạnh tay làm đứt cổ vợ, máu chảy ròng ròng. Rồi Danh leo lên giường ngủ. Chị Hương lén chồng đến bệnh xá xã Hòa Ninh (Long Hồ, Vĩnh Long) để nhờ băng bó vết thương.
Danh thức giấc, không thấy vợ đâu, hỏi han hàng xóm và đuổi theo. Gặp vợ giữa đường, Danh réo chửi: “Định đi bêu xấu tao cho cả xã biết sao? Muốn bêu xấu thì cho xấu luôn này”. Nói rồi Danh xông tới xé rách áo quần của vợ. Xong, anh ta hí hửng quay về, nghĩ rằng vợ sẽ phải sợ mà về theo.
Chị Hương vào nhà người quen mượn áo quần lành mặc rồi mới về nhà nhưng đi lối khác. Danh quay lại không thấy vợ nên đuổi theo. Lần này, anh ta điên khùng vừa xé vừa lột hết áo quần của vợ ngay trên đường.
Có người gần đó ra ngăn cản, Danh hung hăng nói: “Vợ tôi, việc của nhà tôi, muốn làm gì thì tôi làm, không mượn ai xía vô”. Danh bỏ đi để mặc vợ trần truồng giữa đường.
Chị Hương lại phải chạy vào nhà gần đó mượn áo quần để mặc và không còn chịu đựng nổi hành vi côn đồ mù quáng của kẻ vũ phu, chị đi đến Công an xã trình báo.
Sau lúc hùng hổ chạy tới chạy lui làm nhục vợ, hơi rượu hả bớt, dường như bắt đầu biết sợ, Danh trốn khỏi địa phương. Song trốn đâu cho thoát! Danh bị tóm cổ và vừa bị tòa án huyện Long Hồ tặng cho 12 tháng ngồi nhà đá để mà hiểu rằng: Chồng không được phép đối xử thậm tệ với vợ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1