Sáng 15/9, anh Đinh Khắc Ninh đi câu cá ở Bến Đoan (TP Hạ Long) và phát hiện một túi nilon chìm dưới biển, bên trong là thi thể trẻ sơ sinh nặng 2 kg.
Người dân vây quanh thi thể bé gái. Ảnh: Báo Quảng Ninh.
"Đang câu cá, tôi phát hiện thấy túi nilon nằm dưới biển, lúc này nước cạn nên nhìn từ xa tôi thấy rõ đôi chân của trẻ con thò ra ngoài. Tiến lại gần mở túi nilon ra tôi thấy thi thể một trẻ sơ sinh là bé gái, khoảng vài ngày tuổi, bị chấn thương ở phần đầu, không có quần áo và nặng chừng 2 kg", anh Ninh kể.
Sau khi đưa thi thể bé gái lên bờ, anh Ninh đã báo cáo sự việc với chính quyền địa phương. Thi thể cháu bé sẽ được mai táng tại nghĩa trang Đèo Sen, phường Hà Khánh. Công an TP Hạ Long đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Theo Báo Quảng Ninh
P/S: Đọc xong mà mình cứ khóc mãi thôi. Ác quá. Mong kiếp sau con sẽ được mọi người yêu mến và luôn được hạnh phúc