Vượt rào định kiến


Bài 2: Thang Duy - “Trở về” ngoạn mục


PN - Bất ngờ nổi tiếng nhờ vai nữ chính trong Sắc giới - bộ phim đoạt nhiều giải thưởng điện ảnh quốc tế, đồng thời cũng là bộ phim gây nhiều tranh cãi tại Trung Quốc, nhưng cũng chính vai diễn với nhiều cảnh táo bạo trong bộ phim này đã buộc Thang Duy đối diện với lệnh cấm xuất hiện trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc.



Tưởng chừng lệnh cấm nghiệt ngã đó đã đóng sập cánh cửa sự nghiệp của “ngôi sao mới” này, nhưng bằng nghị lực phi thường và sự hỗ trợ hết mình của những người bạn trong ngành giải trí, Thang Duy đã “trở lại” một cách ngoạn mục…


Thành - bại: ranh giới mong manh


Khi Sắc giới của đạo diễn Lý An đoạt giải thưởng Sư tử vàng Liên hoan phim Venice, giải Kim Tượng dành cho phim châu Á xuất sắc, giải Kim Mã phim xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Lương Triều Vỹ), Thang Duy cũng được vinh danh với giải thưởng Kim Mã dành cho Diễn viên mới xuất sắc nhất trong năm. Nàng Vương Giai Chi của Sắc giới đã giúp Thang Duy trở thành ngôi sao mới của điện ảnh Hoa ngữ. Chỉ có điều, cả người hâm mộ lẫn giới truyền thông dường như quá chú trọng đến ngoại hình cùng những cảnh “nóng” của Thang Duy mà không hề chú ý đến khả năng nhập vai và diễn xuất khá tốt của cô. Tốt nghiệp Khoa Đạo diễn Học viện Hý kịch Trung ương, từng gây chú ý trong giới nghệ thuật với vai diễn trong vở kịch Che Guevara, Thang Duy không phải hoàn toàn “vô danh” như giới truyền thông thường đề cập.


Được xem là “phát hiện” lớn nhất trong bộ phim đầy tranh cãi Sắc giới, Thang Duy trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên những trang báo giải trí Hoa ngữ năm 2007. Thành danh, Thang Duy cũng nhanh chóng nhận được nhiều lời mời đóng phim và những hợp đồng quảng cáo béo bở. Đáng kể nhất là hợp đồng quảng cáo cho nhãn hiệu mỹ phẩm Ponds với thù lao thuộc hàng “kỷ lục” - sáu triệu nhân dân tệ (tương đương gần 840.000 USD). Chưa kịp tận hưởng hương vị ngọt ngào của chiến thắng đầu tay trong sự nghiệp, Thang Duy đã bị giáng một đòn chí mạng - lệnh “cấm” xuất hiện trên các phương tiện truyền thông của Cục Quản lý điện ảnh, truyền hình và phát thanh Trung Quốc (SARFT) vào đầu tháng 3/2008. Trước đó, có nhiều tin đồn sau khi quay xong Sắc giới, người bạn trai Điền Vũ đã chia tay Thang Duy cũng vì… những cảnh nóng của cô và Lương Triều Vỹ trong phim này (dù Điền Vũ luôn từ chối tiết lộ lý do hai người chia tay). Có thể nói, Sắc giới đã giúp Thang Duy “một bước thành sao” nhưng cũng đã đẩy cô phải đối diện với một tương lai mờ mịt.


Đương đầu nghịch cảnh


Các trang mạng Trung Quốc gần đây lan truyền bài viết: Thang Duy kể chuyện - Khi bị “cấm vận”, tôi ở Anh quốc “mãi nghệ”. Trong đó có đoạn: “Bản thân tôi có những khả năng nhất định nhưng bấy lâu nhiều người không chú ý đến. Tôi dựa vào thực lực mới có thể thi đậu vào khoa Đạo diễn Học viện Hý kịch Trung ương. Trong thời gian học đại học, tôi còn học biểu diễn, phát thanh, mỹ thuật, giành được quyền vào tuyến hai của đội tuyển cầu lông quốc gia. Tôi từng đóng phim truyền hình, kịch nói, làm đạo diễn kịch nói cũng như từng đoạt nhiều giải thưởng. Dù các giải thưởng đó không phải giải thưởng quốc tế nhưng đều ghi dấu sự cố gắng của tôi… Sắc giới khiến tôi nổi tiếng nhưng cũng dễ dàng che phủ những nỗ lực trước đó của tôi. Tôi hy vọng mình thành danh nhưng không có nghĩa là phải trả giá bằng sự phủ nhận mọi nỗ lực của bản thân…”. Những dòng tâm tình này đã phần nào cho thấy nghị lực và sự kiên cường của Thang Duy.


Cũng theo bài viết trên, Thang Duy bộc bạch toàn bộ “tài sản” trong chuyến sang Anh của cô gồm: 500.000 tệ tiền cát-sê phim Sắc giới và 800.000 tệ từ hợp đồng quảng cáo với Ponds (hợp đồng này được ký với giá sáu triệu tệ, sau khi trừ thuế chỉ còn 4,8 triệu tệ. Thang Duy bất ngờ bị “cấm vận” là việc không ai mong muốn nhưng cô vẫn trả lại bốn triệu tệ cho đối tác). Sau khi tìm hiểu, Thang Duy biết mình chưa đủ điều kiện vào học các trường nghệ thuật ở Anh bởi cô không thể đáp ứng yêu cầu điểm IELTS trên 6,5; TOEFL tối thiểu 550 điểm. Thêm vào đó, học phí lại khá cao. Mặt khác, Thang Duy cũng nghĩ đến việc kiếm tiền bởi không biết đến khi nào mình mới hết bị “cấm vận”. Hai sở trường thời đi học là hội họa và đánh cầu lông đã giúp Thang Duy có thu nhập nơi xứ người. Cô làm “nghệ sĩ đường phố” - viết thư pháp, đứng trình diễn trang phục mình sáng chế bằng giấy báo… ở góc đường kiếm được mười mấy bảng Anh một giờ, đi làm “quân xanh” ở câu lạc bộ cầu lông kiếm 60 bảng Anh/giờ. Chỉ sau một tháng, Thang Duy đã có thể tự lực cánh sinh nơi xứ lạ. Bốn tháng sau khi đến Anh, Thang Duy gặp Bey Logan, người phụ trách chi nhánh châu Á của Hãng phim Weinstein và được giới thiệu với giới điện ảnh Anh quốc. Thông qua đó, cô bắt đầu xâm nhập giới thời trang nước này. Vốn từng làm người mẫu và sở hữu nét đẹp Á Đông thuần khiết, Thang Duy đã thuyết phục được nhà thiết kế thời trang Gray để trở thành người mẫu của ông tại Tuần lễ thời trang London 2008.


Thang Duy đã thể hiện khả năng diễn xuất tuyệt vời trong Thu muộn


Ngày trở lại…


Sau đó, Thang Duy nhận được tin mình đã được nhập tịch Hồng Kông nhờ kế hoạch thu hút nhân tài của chính quyền đặc khu này. Cô bắt đầu trở lại “ảnh đàn”. Không thể phủ nhận sự hỗ trợ và bảo vệ Thang Duy hết mình của Công ty An Lạc - công ty quản lý của cô, đã giúp Thang Duy nhanh chóng “lấy lại những gì đã mất”. Thời gian đầu trở về ngành giải trí, Thang Duy chủ yếu xuất hiện trong các sự kiện thời trang: tháng 3/2009, Thang Duy được mời làm khách tại buổi khai trương cửa hàng Armani tại Hồng Kông; tháng 10/2009, cô lại xuất hiện ở buổi biểu diễn thời trang Dior ở Paris; là gương mặt trang bìa tạp chí Vogue (ấn bản Trung Quốc) số tháng 1/2009, tạp chí Cosmopolitan (ấn bản Hồng Kông) số tháng 3/2009.


Đánh dấu sự trở lại của Thang Duy là bộ phim hài lãng mạn Hồng Kông Nguyệt mãn Hennessy (Crossing Hennessy) của đạo diễn Ngạn Tây. Sau đó Thang Duy liên tiếp tham gia ba bộ phim và đều có cơ hội hợp tác với những tên tuổi lớn: Võ hiệp của đạo diễn nổi tiếng Hồng Kông Trần Khả Tân, trong Thiên thần tốc độ (đạo diễn Mã Sở Thành) và đóng cặp với ngôi sao Huyn Bin trong bộ phim hợp tác với Hàn Quốc Thu muộn (đạo diễn Kim Tae Young). Đáng nói là chỉ mới hai năm sau ngày “trở về”, tháng 5/2011, Thang Duy đã kịp thể hiện khả năng diễn xuất tuyệt vời của mình trong Thu muộn để giành được giải thưởng Beaksang Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất lần thứ 47 của Hàn Quốc. Thang Duy cũng là nữ diễn viên nước ngoài đầu tiên giành được giải thưởng này. Ngôi sao đàn chị Lưu Nhược Anh thừa nhận: Tôi cảm thấy đã đến thời đại của Thang Duy. Đạo diễn Trần Khả Tân nhận xét: Khi bắt đầu quay phim, Thang Duy là tờ giấy trắng nhưng đến khi phim đóng máy, cô đã thành một bức tranh thủy mặc.


Tháng 6/2011, Thang Duy giành được giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất Chinese Film Media Awards lần thứ 11 nhờ vai diễn trong Nguyệt mãn Hennessy. Đứng trên bục nhận giải, Thang Duy lần lượt cám ơn đạo diễn Ngạn Tây, bạn diễn Trương Học Hữu, cha mẹ… “Tôi còn một câu nói cuối cùng muốn dành tặng cho bản thân mình và cũng dành tặng những đồng nghiệp giống như tôi - muốn làm một diễn viên tốt, đó là bình thường một chút, thiết thực một chút”.


Lam Đình (tổng hợp)


http://phunuonline.com.vn/the-gioi/the-gioi-quanh-ta/bai-2-thang-duy-tro-ve-ngoan-muc/a67696.html