Tiếp nối câu chuyện cô bé lọ lem Kate Middleton ở vương quốc Anh, một cổ tích khác đã diễn ra tại Bhutan. Vua Jigme Khesar Namgyel Wangchuck của nước này vừa tuyên bố trước phiên họp quốc hội vào cuối tuần qua về dự định kết hôn với một sinh viên con nhà thường dân.
Vua Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, 31 tuổi, từng đi du học tại đại học Oxford danh tiếng của Anh. Ông là vị vua thứ sáu của vương triều Wangchuck kể từ khi đế chế này được thành lập vào năm 1907. Thừa kế ngai vàng từ cha vào tháng 6.2008, ông còn được gọi là "vị vua bình dân".
Theo tuyên bố của vua Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, đám cưới sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Hoàng hậu tương lai là cô Jetsun Pema, 21 tuổi, là con gái thứ hai trong một gia đình thường dân có bốn anh chị em. Cô Jetsun Pema đang theo học tại trường Regents College ở London. Theo báo Kuensel của Bhutan, những tháng gần đây cô gái đã cùng du lịch khắp đất nước với nhà vua.
Cô Jetsun Pema sinh tại Thimphu, thủ đô Bhutan, vào ngày 4.6.1990. Cô học phổ thông tại quê nhà, sau đó chuyển sang học tại trường phổ thông Lawrence và Tu viện St.Joseph ở Ấn Độ, trước khi du học ở Anh. Một giáo viên từng dạy tiếng Anh cho hoàng hậu tương lai tại trường Lawrence cho biết: "Cô là một học trò “cá biệt” và thông minh". Ngoài ra, cô Jetsun còn giỏi bóng rổ và bóng bàn, một người dí dỏm.
Trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp toàn quốc, vị vua 31 tuổi loan báo: "Mọi người sẽ nghĩ rằng hoàng hậu của tôi là người học thức cao, xinh đẹp, và là người phụ nữ hoàn hảo nhất. Jetsun Pema là cô gái tử tế và luôn trợ giúp tôi, là người tôi tin cậy". Cũng trong bài phát biểu, vị vua trẻ đã không ngần ngại thổ lộ: "Với tôi thì cô ấy là duy nhất".
Nhà vua cũng cho biết đám cưới của ông sẽ diễn ra theo các nghi thức truyền thống nhưng ông yêu cầu chính phủ không lên kế hoạch tổ chức lễ rình rang. Quyết định cưới vợ thường dân của vị vua trẻ nhận được sự ủng hộ rộng rãi của hoàng gia, chính phủ và người dân. Sau thông tin về hỉ sự của nhà vua, chủ tịch Hội đồng Quốc gia Bhutan, ông Namgay Penjore đã bày tỏ hi vọng rằng nhà vua sẽ có hoàng tử để kế vị vào năm sau.