GiadinhNet - Do bị vợ người tình làm nhục trước mặt bạn bè nên chị H uất hận mua xăng tự vẫn.


Sau một hồi cãi vã tại nhà bạn trai, ngọn lửa bùng lên trên cơ thể của người đàn bà đang tuyệt vọng vì tình. Mọi người đã cố gắng cứu chữa “ngọn lửa sống” này, nhưng chị H đã tử vong.



Mối quan hệ tay ba...


Khoảng 14 giờ ngày 16/10, tại căn nhà số 27, đường Đất Đỏ (thuộc tổ 23, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) của vợ chồng anh Phạm Quý Lữ xảy ra một vụ tự thiêu hết sức thương tâm. Khi hàng xóm đến nơi đã chứng kiến bên trong nhà, một người phụ nữ la hét, giãy giụa đầy đau đớn, tuyệt vọng giữa ngọn lửa bùng bùng cháy. Nạn nhân được xác định là chị Trịnh Thị Diệu H (SN 1978, trú tại tổ 42, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng).


Anh K, một người dân ở gần nhà anh Lữ nhớ lại: “Khoảng 14 giờ, một người phụ nữ dáng người cao ráo, trắng trẻo, cầm theo 1 can nhựa đựng chất lỏng màu xanh, đến trước cửa nhà vợ chồng anh Lữ. Chị này không nói không rằng, tự động kéo cửa sắt đi vào bên trong nhà. Ngay lập tức, những tiếng cãi cọ, lời qua tiếng lại giữa người phụ nữ này và chủ nhà càng lúc càng lớn. Một lát sau lửa, khói bốc lên nghi ngút, kèm theo những tiếng la hét thất thanh. Bên trong nhà, người phụ nữ lạ mặt đang vùng vẫy, la hét một cách tuyệt vọng với ngọn lửa càng lúc càng cháy dữ dội trên cơ thể. Lúc này, anh Lữ xông vào lấy áo chữa cháy nhưng do ngọn lửa quá mạnh nên khi dập tắt được lửa thì thương tích của chị H cũng khá nặng và bản thân anh Lữ cũng bị bỏng. Dù bị thương nhưng anh Lữ cùng bà con đã nhanh chóng đưa chị H đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng”.


Tìm hiểu nguyên nhân vụ việc thương tâm này được biết: “Trước khi chị H dùng xăng tự thiêu tại nhà anh Lữ xảy ra khoảng 2 tiếng đồng hồ, chị Thông (vợ anh Lữ) nghe tin chồng mình chở chị H đi dự tiệc cưới. Trong cơn ghen tức, chị Thông đến trước cửa nhà hàng và bắt gặp chồng cùng chị H đang ra về. Chị Thông đã có nhiều lời lẽ uất hận trút lên đầu chị H trước sự chứng kiến của đám đông. Tức giận vì bị làm nhục, sẵn trong người có hơi men, chị H đã không kiềm chế được mình đi mua 1.5 lít xăng mang đến nhà anh Lữ rồi sự việc đau lòng đã xảy ra.


Đông đảo người dân đến đưa tang chị H tại nhà riêng. Ảnh: Vinh Tâm


Đáng thương và đáng giận


Qua tìm hiểu được biết, anh Lữ và chị Thông là người hiền lành, hoà đồng với những người xung quanh. Chị Thông đã nhiều lần khuyên can chồng không nên dính vào mối quan hệ với chị H. Đã không ít lần, hai người cãi vã nhau về chuyện này. Từ hôm xảy ra vụ tự thiêu, gia đình chị Thông đóng cửa im ỉm, không thấy 3 đứa trẻ nô đùa như mọi khi. Bản thân anh Lữ thỉnh thoảng về nhà rồi lại đi ngay.


Ngôi nhà anh Lữ, nơi chị H đến để lấy xăng đốt tự thiêu


vào lúc 14h ngày 16/10.


Một người dân gần nhà anh Lữ cho biết: “Sau khi vụ hoả hoạn xảy ra, tuyệt nhiên không thấy có tiếng cãi vã gì trong nhà chị Thông. Ngay sau đó, CQĐT triệu tập anh Lữ nhiều lần để làm rõ về vụ hoả hoạn. Tinh thần của người đàn ông này rất hoảng loạn”.


Theo hồ sơ tại cơ quan điều tra thì dù anh Lữ lập gia đình với chị Thông đã lâu, có với nhau 3 mặt con nhưng 6 năm nay, anh Lữ vẫn thường lén lút lui tới quan hệ tình cảm với chị H và có với chị H một đứa con, hiện đang học lớp 2. Chị H trước đây đã từng lập gia đình năm 20 tuổi, có 1 con với người chồng trước. Tuy nhiên do cuộc sống gia đình không hạnh phúc nên chị H đã ly dị cách đây đã 5 năm.



Theo hồ sơ bệnh án tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng thì chị H nhập viện vào lúc 14 giờ ngày 16/10, trong tình trạng sức khỏe hết sức nguy kịch: Bị bỏng toàn thân (trừ 1/3 dưới cẳng bàn chân), đầu, cổ, lồng ngực bỏng độ 3-4, diện tích bỏng đến 85% bề mặt cơ thể, suy hô hấp nặng. Mặc dù đã được các bác sĩ tận tình giúp đỡ nhưng chị đã tử vong lúc 7 giờ 30 ngày 17/10. Vậy là chỉ vì một phút nóng giận, chị H đã tự hủy hoại mình, để lại những đứa trẻ vô tội bơ vơ...


Nguồn trích dẫn : http://giadinh.net.vn/20101022102051674p0c1005/vu-mot-phu-nu-tu-thieu-bi-vo-nguoi-tinh-lam-nhuc.htm