Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Lào Cai vào sáng 27/12 đã cướp đi sinh mạng của 9 người trong đoàn thiện nguyện, để lại nỗi đau lớn cho gia đình các nạn nhân, đồng thời gây chấn động cộng đồng địa phương nơi đoàn dự kiến đến hỗ trợ học sinh vùng cao.
Tai nạn xảy ra trên cung đường lên điểm trường
Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, khoảng 7h40 sáng 27/12, tại Km35 tuyến đường nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174, đoạn qua thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai, xe khách chở đoàn thiện nguyện bất ngờ gặp sự cố nghiêm trọng.
Thời điểm trên, tài xế Đ.Đ.T. (sinh năm 1960, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) điều khiển xe ôtô khách biển kiểm soát 29B-614.xx, trên xe có tổng cộng 18 người, bao gồm lái xe và các thành viên trong đoàn thiện nguyện xuất phát từ Hà Nội.
Khi xe di chuyển đến khu vực nói trên, phương tiện va vào hộ lan bên đường rồi lật úp về phía lề phải. Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe bị biến dạng nghiêm trọng, nhiều hành khách mắc kẹt bên trong.
9 người tử vong, 9 người bị thương
Vụ tai nạn khiến 9 người tử vong tại chỗ hoặc trong quá trình cấp cứu, 9 người khác bị thương với nhiều mức độ khác nhau. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tổ chức cứu nạn, đưa các nạn nhân đi cấp cứu và phong tỏa khu vực để khám nghiệm hiện trường.
Đại diện Cục CSGT cho biết, nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.
Nỗi đau tại điểm trường vùng cao
Điểm đến dự kiến của đoàn thiện nguyện là điểm trường thôn Tà Gênh, thuộc Trường Mầm non Họa Mi, xã Phình Hồ. Khi nghe tin đoàn gặp nạn, nhiều giáo viên của nhà trường đã tức tốc di chuyển ra hiện trường.

Trước mắt họ là cảnh tượng tang thương. Chiếc xe khách 29 chỗ bẹp dúm, đồ dùng, quần áo, chăn màn, nhu yếu phẩm để tặng học sinh nằm vương vãi khắp ven đường. Không khí nặng nề bao trùm cả khu vực.
Chia sẻ với báo chí, cô Tòng Thị Vân, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Họa Mi, không giấu được sự bàng hoàng và đau xót. Theo cô, đoàn thiện nguyện khởi hành từ Hà Nội lúc 1h sáng. Đến khoảng 6h30, đoàn dừng chân ăn sáng tại trung tâm xã Hạnh Phúc, sau đó tiếp tục di chuyển đến điểm trường Tà Gênh vào khoảng 6h45.
Theo kế hoạch, khoảng 9h30 đoàn sẽ có mặt tại trường để trao quà và tổ chức nấu ăn cho các em nhỏ. Thế nhưng tai nạn đã xảy ra khi xe chỉ còn cách điểm trường khoảng 3km.
Những món quà còn dang dở
Được biết, đoàn thiện nguyện là nhóm cá nhân tự nguyện, tự đứng ra quyên góp quần áo, chăn màn và thực phẩm với tổng giá trị ước tính khoảng 40 triệu đồng. Số quà này dự kiến dành cho 105 học sinh tại điểm trường, hầu hết là con em đồng bào dân tộc thiểu số, hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn.
Theo cô Vân, nhà trường đã thông báo trước cho học sinh về chuyến thăm của đoàn thiện nguyện. Suốt nhiều ngày liền, các em nhỏ đều háo hức chờ đợi.
“Các con mong lắm, cứ hỏi thầy cô bao giờ các cô chú lên. Thế nhưng khi cả trường còn đang chờ thì tin dữ ập đến. Quà đã được chuyển lên trước một phần, nhưng người thì không bao giờ đến được nữa”, cô Vân nghẹn ngào nói.
Danh tính người bị thương đang được điều trị
Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Lào Cai, 9 người bị thương trong vụ tai nạn hiện đang được điều trị tại các cơ sở y tế. Trong số này có nhiều nạn nhân đến từ Hà Nội, TPHCM, độ tuổi dao động từ 18 đến 44 tuổi.

Danh tính 9 nạn nhân tử vong hiện vẫn đang được các cơ quan chức năng xác minh và thông báo chính thức tới gia đình.
Nỗi mất mát để lại phía sau
Vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện là một bi kịch đau lòng, để lại khoảng trống không gì bù đắp được cho gia đình các nạn nhân, đồng thời khiến những người ở điểm trường vùng cao không khỏi xót xa. Những món quà còn dang dở, những bữa cơm thiện nguyện chưa kịp nấu, đã trở thành ký ức buồn trong lòng thầy cô và học sinh nơi đây.
Hiện công tác điều tra nguyên nhân vụ việc vẫn đang được tiếp tục, trong khi nỗi đau và sự tiếc thương vẫn bao trùm cả một vùng.
Theo Đời sống & Pháp luật

