Vụ cháy chung cư 18 tầng ở Hà Nội: Những dấu vết chưa được nói đến
Vụ cháy chung cư 18 tầng ở Hà Nội: Những dấu vết chưa được nói đến
GiadinhNet - Cho đến giờ phút này, các hộ dân sống tại khu A tòa nhà JSC 34 (Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội ) vẫn chưa hết bàng hoàng kể từ khi vụ hỏa hoạn lớn khiến 2 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương xảy ra.
> VIDEO: Chung cư 18 tầng bốc khói ngùn ngụt
> Cháy lớn tại chung cư 18 tầng ở Hà Nội, 2 người thiệt mạng
> Kinh nghiệm thoát hiểm khi có cháy ở chung cư
Tòa nhà bị phong tỏa, thông tin không được tiết lộ khiến không khí càng trở nên căng thẳng...
Buổi tối kinh hoàng
Tầng 16,17,18 khói bốc ra dữ dội.
Gần 18h ngày 10/3, tại tầng 18 khu A tòa nhà JSC34, những cột khói đen xì cuồn cuộn bốc lên. Chỉ vài phút sau, tiếng chuông báo cháy của tòa nhà réo inh ỏi, khói ngày càng dày đặc, lan rất nhanh xuống các tầng 16,17. Có mặt tại sân tòa nhà lúc đó, chúng tôi thấy người dân vô cùng hoảng loạn. Ngoài những người nhanh chân thoát ra khỏi các căn hộ, một số người khác tại tầng 18, 17 chỉ còn biết ra lan can vẫy tay cầu cứu.
Nhiều người dân, kể cả những người không sống trong tòa nhà đồng loạt rút điện thoại, hối hả gọi cứu hỏa. Hơn 10 phút sau, chiếc xe cứu hỏa đầu tiên có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, tại khu vực sảnh tòa nhà có quá nhiều xe ô tô chiếm chỗ nên cứu hỏa đã không thể vào sâu. Sau cuộc "hội ý" chớp nhoáng của vài người dân, hai chiếc ô tô con đã được... bê lui vào trong, nhường đường cho xe cứu hỏa tiếp cận hiện trường. Đúng lúc này, một người phụ nữ vừa về tới nơi, thấy tầng 18 khói đen đặc đã trở nên hoảng loạn. Con chị đang kẹt trong căn hộ tại tầng này, cửa bị khóa. Chị kêu gào ai đó hãy cứu con mình.
Lực lượng cứu hỏa tức tốc triển khai công tác ứng cứu. 6 xe cứu hỏa, trong đó có một xe thang đã nhanh chóng nhập cuộc. Một tốp chiến sĩ có trang bị mặt nạ phòng độc, bình oxy lao thẳng lên tầng 17, 18 tìm người dân mắc kẹt. Chiếc xe thang chỉ vươn đến được tầng 16, vội vàng sơ tán những người mắc kẹt ở lan can. Thời gian như đặc quánh trong sự căng thẳng đến ngộp thở. Nhiều người lần lượt được đưa ra khỏi tòa nhà.
Trong khi người dân đứng dưới còn chưa kịp thở phào thì thấy đội cứu hộ cõng một phụ nữ, một bé trai xuống dưới, hai người này đã hôn mê. Sau khi đưa vào Bệnh viện Xây Dựng cấp cứu, người phụ nữ và cả bé trai đã tử vong. Đau lòng thay, đó là hai mẹ con (chị Vũ Lan Phương 34 tuổi và cháu Lương Gia Minh 10 tuổi) sống tại phòng 1801.
Thủ phạm là hầm chứa rác?
Hầm chứa rác, rất có thể là nơi phát cháy(tối 10/3).
Cho đến 23h ngày 11/3, nguyên nhân chính thức của vụ cháy vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, theo lời một số nhân chứng thì có thể nhận định, điểm khởi phát của đám cháy bắt đầu từ khu hầm chứa rác. Anh Đặng Văn Lợi, một người dân sinh sống tại tòa nhà cho biết, khi đi ngang qua sân tòa nhà thì bất ngờ nhìn thấy cột khói bốc lên tại tầng 18. Anh Lợi gọi ngay cho bảo vệ tòa nhà rồi cùng chạy vào khu vực hầm chứa rác. Tại đây thấy một xe chở rác đang bốc cháy.
Khói bám dầy trên các bức tường.(tối 10/3).
Ông Lê Trung Ngôn, Tổ trưởng tổ bảo vệ tòa nhà cho biết thêm, khi phát hiện cháy tại hầm chứa rác, bảo vệ đã dùng hai bình cứu hỏa dập lửa nhưng lửa bén rất nhanh, vượt khỏi tầm kiểm soát. Theo ông Ngôn, lúc này một số bảo vệ đã chạy lên các tầng trên nhằm giúp đỡ người dân thoát hiểm, nhưng đến tầng 8 khói đã mù mịt, không thể lên tiếp được.
Ít phút sau khi đám cháy được dập tắt, PV Báo GĐ &XH đã cùng lực lượng cứu hộ lên các tầng cao nhất của tòa nhà. Tầng 14, tại khu vực cửa xả rác có vết cháy đen sạm. Tại tầng 17, 18 các vết cháy càng rõ hơn, mùi khét như mùi cao su cháy vẫn còn nồng nặc. Dường như đám cháy chỉ xảy ra trong đường ống xả rác, do vậy đồ đạc của các căn hộ vẫn còn nguyên.
Sáng 11/3, Công an Hà Nội đã thực hiện việc khám nghiệm hiện trường vụ cháy. Những dấu vết đám cháy từ các cửa xả rác được các điều tra viên đặc biệt quan tâm. Tiến hành khám nghiệm tại khu vực hầm chứa rác, lực lượng công an ghi nhận, trong hầm có 1 xe rác, trong xe còn chứa ½ lượng rác thải. Rác thải tại đây bị cháy xém lớp trên theo hướng từ trên xuống dưới, xe rác bị nhiệt tác động theo hướng từ trong ra ngoài. Khảo sát tại các tầng bên trên, đoàn công tác phát hiện hầu hết các cửa hầm rác đều bị lửa thiêu rụi. Riêng tầng 17, 18, tường hành lang bị khói ám đen kịt. Cửa ra vào các căn hộ ở 2 tầng này cũng bám đầy muội khói. Riêng căn hộ của gia đình chị Vũ Lan Phương, muội khói phủ một lớp dày cả trong nhà tắm. Rất có thể khi thấy khói xộc lên, chị Phương và cháu Minh đã mở cửa nhà chạy ra ngoài, bị ngạt khói dẫn đến tử vong.
Phong tỏa sau cháy
Phóng viên không thể vào trong tòa nhà.(ngày 11/3).
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, tòa nhà trên do Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 34 (JSC 34) thuộc Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội làm chủ đầu tư. Tòa nhà có thiết kế ống xả rác, mỗi tầng có một cửa xả. Khi rác đi qua cửa xả sẽ rơi xuống xe chở rác ở tầng trệt. Qua những dấu hiệu phát hiện tại hiện trường, có nghi vấn cho rằng ống xả rác dùng cho tòa nhà được ốp xung quanh bằng chất liệu cao su (để chống ồn), do vậy khi gặp lửa (từ xe rác ở tầng trệt) đã cháy rất dữ dội, lan nhanh lên các tầng trên.
Nhân viên chở ga cũng chung cảnh ngộ.(ngày 11/3).
Từ sáng đến chiều ngày 11/3, chúng tôi tiếp tục có mặt trước sân tòa nhà JSC 34, tuy nhiên không thể vào được bên trong tòa nhà do bộ phận bảo vệ canh gác khá nghiêm ngặt. Không có trường hợp nào ngoại lệ, chỉ có những người dân sinh sống trực tiếp trong khu chung cư mới được bước qua cửa. Những hoạt động dân sinh cũng bị "cấm cửa". Một nhân viên chở bình ga cho một gia đình trong khu nhà đã ngay lập tức bị chặn lại. Người này phải điện cho chủ nhà xuống tận nơi để lấy. Tòa nhà im ắng một cách kỳ lạ.
Chúng tôi đã điện thoại liên hệ với Giám đốc công ty Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 34, nhưng không thể liên lạc được vì... máy tắt. Điện thoại cho Phó Ban quản lý tòa nhà, cũng không ai thưa máy. Dường như vụ việc này, các bên liên quan đều rất "biết cách" xử lý tình huống?
Đến tối ngày 11/3, hiện trường vẫn được bảo về nghiêm ngặt. Được biết, cơ quan công an cũng đang xem xét việc khởi tố hình sự đối với vụ hỏa hoạn trên.