Vụ bạo hành xôn xao Hà Nội: Đánh con do nói xấu… mẹ kế?
“Lúc đó chắc cháu chỉ được khoảng 39kg, lúc tôi tới thì thấy cháu ngồi gục trong phòng. Hỏi ra mới hay cháu bị kế nhốt không cho ra ngoài”, chị H. xót xa cho biết.
Liên quan đến vụ việc 2 cháu N.T.Q.A (SN 1998) và N.T.L.A (SN 2002) con của người đàn ông tên Nguyễn Công C. (SN 1970, sống tại thôn Ngọa Long, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bị chính người bố và người mẹ kế Kiều Thị Th. (SN 1983) bạo hành khiến người dân bức xúc.
Tiếp tục thông tin về vụ bạo hành này, phóng viên đã liện với bố mẹ cháu bé là Nguyễn Công C và Kiều Thị Th. Tuy nhiên, khi tiếp phóng viên, chị Kiều Thị Th. cho hay phải có ý kiến của công an phường Minh Khai thì mới đồng ý tiếp phóng viên.
Thông tin tiếp tới phóng viên báo Người Đưa Tin, chị Vũ Thị H. (Dì ruột của hai cháu Q.A và L.A) cho hay: “Trong suốt cả một khoảng thời gian dài, hai chị em bị ngược đãi, khiến học lực của các em sa sút. Vì bị bố mẹ cấm giao tiếp với bên ngoài, nên khi tới trường học, các em cũng chỉ ngồi thu lu một mình ở bàn học mà không ra ngoài chơi đùa như bao đứa trẻ khác. Gặp hàng xóm thì các em cũng chỉ chào hỏi một câu rồi lầm lũi trở về. Do vậy mà người nhà cũng chỉ lờ mờ suy đoán các em sống trong môi trường không thoải mái, nhưng nào ngờ hai đứa trẻ lại bị đánh đập, ngược đãi dã man tới vậy”.
Tóc của cháu L.A bị cắt nham nhở. (Ảnh người thân nạn nhân cung cấp)
Kể về trước đó, quãng thời gian đầu khi anh C lấy chị Th. về làm vợ, chị H. thông tin, sau ngày mẹ mất, 2 cháu Q.A và L.A ở cùng bố và mẹ kế. Ban đầu, gia đình bên ngoại cũng thường hay sang thăm nom các cháu, nhưng ông bà ngoại cháu cũng đã ngoài 80 tuổi vì vậy mà những lần sang thăm nom các cháu cũng thưa dần. Bù lại, dì cháu là chị H. lấy chồng gần nơi các cháu ở nên đã thường xuyên sang thăm nom.
Đầu tháng 8/2015, khi Q.A viết thư cầu cứu tới ông bà ngoại để vay tiền và xin ăn thì mọi người trong gia đình ngoại mới vỡ lở mà thương xót cho hai đứa trẻ tội nghiệp. Ngay khi biết được mọi việc, chị H. ở gần đó đã ngay lập tức có mặt để tìm hiểu xem thông tin sự việc. Không gì đâu xót hơn khi chứng kiến cháu gái mình trong tình trạng gầy quắt queo, khốn khổ.
“Lúc đó chắc cháu chỉ được khoảng 39kg, lúc tôi tới thì thấy cháu ngồi gục trong phòng. Hỏi ra mới hay cháu bị kế nhốt không cho ra ngoài, vì vậy mà những nhu cầu cá nhân của cháu khi không kìm nén được khiến cháu phải tiểu tiện ngay trong phòng. Do vậy mà cả phòng bốc mùi khai nồng, hôi thối”, chị H. xót xa cho biết.
Khi hỏi bố mẹ cháu thì bố mẹ cháu cho rằng, cháu lớn rồi mà cũng không ý thức được ngay cả những nhu cầu thiết yếu của cá nhân. Chị H cũng đã gọi cho bố cháu và muốn được đưa cháu đi khám vì sợ cháu bị trầm cảm nhưng không được sự đồng ý của người bố.
Cũng theo chị H. có thời điểm, chị gái của anh C. góp ý với chị Th. (mẹ kế của Q.A và L.A) rằng cho hai cháu bé ăn gì mà béo thế? Con gái mà béo quá sau này sẽ xấu.
Không hài lòng, chị Th. về kể lại với chồng. Không cần suy nghĩ, anh C. lập tức đến nhà chị gái mình chửi bới. Không chỉ có mình chị gái anh C mà còn rất nhiếu anh em trong nhà đã từ mặt nhau. Và tất cả sự bực bội, anh C. lại cho rằng lỗi là từ hai cô con gái của vợ đầu mà ra do vậy mà anh này đã về nhà và đánh đập hai chị e, Q.A và L.A.
Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện giờ thì hai cháu đã bình thường, ổn định trở lại và vẫn đang ở nhà với bố và mẹ kế. Theo chị H. bố 2 cháu vẫn là người hợp pháp theo pháp luật nuôi dưỡng các cháu, không cho gia đình bên ngoại đón các cháu về. Hơn nữa, sau sự việc bị vỡ nở thì bố và mẹ kế cháu cũng đã cho các cháu được thoải mái thời gian học tập, cho ăn uống đầy đủ hơn.
Để tiếp tục thông tin khách quan về vụ việc trên, Phóng viên đã tiếp tục liên hệ với UBND phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội để tìm hiểu. Tuy nhiên, khi phóng viên liên với với văn phòng UBND phường Minh Khai thì ông Nguyễn Văn Hùng, cán bộ văn phòng UBND phường Minh Khai lại cho rằng vụ việc của hai cháu bé Q.A và L.A là một vấn đề nhạy cảm, phải có giấy tờ chỉ đạo của trên Quận thì phía bên phía UBND mới có thể cung cấp thông tin. Đây cũng là chỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Minh Khai. Vì vậy rất mong các bạn thông cảm vì tôi không thể cung cấp gì thêm.
Vết thương trên chân cháu L.A
Tuy nhiên, khi phóng viên đề nghị được xem công văn chỉ đạo của Quận Bắc Từ Liêm chỉ đạo vụ việc này thì ông Hùng cho rằng phải có ý kiến của lãnh đạo mới cung cấp.
Tiếp tục làm việc với chị Vũ Thị Trang, cán bộ bảo vệ chăm sóc trẻ em, người được UBND phường Minh Khai giao theo dõi vụ việc này thì phía chị Trang cho hay: “Tôi chỉ là cán bộ chuyên môn, tôi được nhận chỉ đạo, đối với vụ việc này, phải có giấy giới thiệu của Quận thì chúng tôi mới được cung cấp thông tin”.
Bên cạnh đó, cán bộ bảo vệ chăm sóc trẻ em này cho biết người bạo hành là bố hai cháu bé chứ không phải là mẹ kế của hai cháu bé.
Trước những thông tin trên có phần gây khó khăn cho phóng viên trong việc xác minh thông tin vụ việc trên, phóng viên đã tiếp tục liên hệ với ông Vũ Đình Thẳm, Chủ tịch UBND phường Minh Khai để phản ánh. Ông Thẳm cho biết đã chỉ đạo văn phòng và Phó Chủ tịch UBND phường, phóng viên cần thông tin gì cứ lên câu hỏi phía UBND phường sẽ trả lời.
Trước đó, trả lời trên báo Công Lý, ông Lê Việt Hùng, Trưởng công an phường Minh Khai xác nhận thông tin về việc hai cháu bị bố mẹ bạo hành. Theo ông Hùng, quá trình nắm thông tin trên địa bàn, cảnh sát khu vực phát hiện hai cháu Q.A và L.A có dấu hiệu bị đối xử không tốt nên đã báo cáo sự việc lên cấp thẩm quyền để giám sát.
Đáng chú ý, vào sáng ngày 11/11, công an phường Minh Khai tiếp tục nhận được tin báo từ phía nhà trường về việc cháu L.A có dấu hiện bất thường trên cơ thể.
Ngay trong buổi sáng hôm đó, công an phường Minh Khai phối hợp cùng các ban ngành đoàn thể đã lập biên bản sự việc, đưa cháu đi kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện 198 (Bộ Công An), đồng thời triệu tập phụ huynh các cháu lên để làm rõ.
“Nội dung biên bản thể hiện việc cháu L.A có nhiều vết thâm tím ở tay, tóc bị cắt nham nhở, cháu có biểu hiện mệt mỏi và cho biết trước đó bị bố đánh. Trong buổi làm việc, anh C, bố cháu L.A thừa nhận đã dùng roi tre đánh con và dùng kéo cắt tóc. Ông C khai rằng, do cháu nói xấu mẹ kế nên đánh cháu với mục đích là để dạy con mình”, ông Hùng cho biết.