Dù không khoác lên mình bộ cánh sang trọng hay phụ kiện đắt tiền, nhưng kiều nữ điện ảnh thập niên 90 vẫn thu hút sự chú ý của mọi người bởi đôi mắt biết nói và nụ cười tỏa nắng.
Không thường xuyên tham dự những sự kiện giải trí ồn ào nên sự xuất hiện của Việt Trinh trong buổi ra mắt hai bộ phim Dương Cầm và Pha lê không dễ vỡ thực sự là một bất ngờ với khán giả hâm mộ
Dù không khoác lên mình bộ cánh sang trọng hay phụ kiện đắt tiền, nhưng nhiều người vẫn nhận ra sự hiện diện của nữ diễn viên giữa một dàn người đẹp xúng xính váy ngắn khoe chân dài, ngực "khủng". Trong trang phục giản dị, chiếc váy bò kết hợp cùng áo sơ mi trắng, kiều nữ điện ảnh Việt Nam thập niên 90 vẫn đẹp rạng ngời
Trở lại sau hơn ba năm ở ẩn, Việt Trinh tự nhận mình lạc hậu vì trong suốt quãng thời gian đó, chị gần như không màng đến cuộc sống bên ngoài mà chỉ quanh quẩn ở nhà chăm sóc con cái. Chị phải nhờ bạn bè chỉ cho từng địa điểm ăn uống, mua sắm và tư vấn về cách ăn mặc, trang điểm bởi trong suốt 3 năm qua chị đã quên mất khái niệm shopping là gì.
Chọn một chỗ ngồi khuất tầm nhìn nhưng dù ở đâu, Việt Trinh vẫn luôn nổi bật bởi vẻ đẹp đặc trưng, khó lẫn lộn .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
VT da bánh mật mà bạn, chị...
cái ảnh này cười hiền này.
Thích trắng thì đi tắm trắng dễ ợt có gì đâu
Mình cũng đen đen :D nên chả bao giờ chê ai nhìn "bửn bửn" cả, hehe:cool:
Mình cũng thấy vậy, VT có nước da k được trắng lắm, nhưng k...
Tôi cực ghét ai nhận xét bằng từ bẩn bẩn. Đó là sự xúc phạm.