Thông tin thêm về bé Việt Nhật mà hội quán TTNA của WTT hiện đang trợ giúp từ trước khi bé được lên báo Dân Trí.
" Một hội các mẹ đã thuê người trông bé 24/24h" mà bài báo nhắc đến ở đây chính là các mẹ WTT nhà mình đấy.
Các mẹ tiếp tục giúp đỡ Việt Nhật các mẹ nhé- link topic dưới chữ ký của e.
Cảm ơn các mẹ nhiều.
Việt Nhật ấm lòng vì có thêm nhiều mẹ
(Dân trí) - Thiếu hơi ấm vòng tay cha mẹ, nhưng bé Việt Nhật – bé gái bị bỏ rơi đang được nuôi dưỡng tại khoa Nhi bệnh viện Bạch Mai lại nhận được rất nhiều hơi ấm từ vòng tay của những người mẹ khác…
>> Bé gái bệnh tật bị bỏ rơi tại bệnh viện
>> Quỹ Nhân ái đến với em nhỏ bị bỏ rơi trong bệnh viện
Chỉ mong con có thể đứng, ngồi
Không sinh ra bé, nhưng các bà mẹ đau thắt lòng khi bé đã bệnh tật lại bị bỏ rơi, chỉ muốn dang tay che chở bé.
Sáng nay (29/6), bé Việt Nhật được rất nhiều “mẹ” tới viện thăm nom. Các mẹ thay phiên nhau bế bồng, thay tã, cho ăn uống, chăm chút từng tí như con ruột của mình. Nhìn các mẹ vừa bế bồng, vừa cưng nựng cũng thấy bé cũng bớt tủi hờn vì thiếu hơi ấm bàn tay mẹ đẻ. “Đang khóc nhè, bế con lên mà con nín bặt ngay, hát à ơi, rung rung là công chúa ngủ liền, không quấy khóc”, chị Hương, một mẹ tới thăm nom bé kể
Bé Việt Nhật giờ đây không còn cô đơn một mình...
Bởi quanh bé, có rất nhiều tấm lòng hảo tâm là độc giả của Dân trí đã quan tâm, chăm nom Nhật như con đẻ của chính họ.
Bây giờ, Việt Nhật đã được chăm sóc dinh dưỡng tốt hơn bởi rất nhiều tấm lòng hảo tâm khi vào thăm bé ở bệnh viện đã mua thêm nhiều sữa, bỉm, đồ ăn thức uống cho bé. Việc tắm rửa, chăm sóc con cũng được các mẹ luôn phiên nhau, đảm bảo luôn có người ở bên Việt Nhật, để con không còn thấy cô đơn. Các mẹ cũng cùng tụ lại thành một hội để tìm thuê một bảo mẫu vào viện chăm nom bé 24/24, lúc các mẹ phải đi làm không vào chăm Việt Nhật được.
Bé Việt Nhật còn được đưa sang Trung tâm phục hồi chức năng (bệnh viện Bạch Mai) để khám. Tại đây, bác sĩ Đỗ Đào Vũ đã trực tiếp khám cho bé, đánh giá xem bé có khả năng phục hồi về mặt vận động hay không. Tuy không biết nguyên nhân bại não của bé do đâu (do không hỏi được cha mẹ bé), nhưng bác sĩ Vũ qua thăm khám cho biết: “Bé Việt Nhật bị bại não thể co cứng, khiến bé hay bị co cứng người, co cứng chân tay. Tuy nhiên, bé bị bại não nhẹ hơn nhiều so với nhiều bé đã từng được phục hồi chức năng tại đây do bệnh não, bởi chân tay bé còn rất mềm, dễ dàng nắn để thẳng chân, mở tay…
Việt Nhật có cơ hội phục hồi chức năng
Hiện tại, bé Việt Nhật dù đã 2 tuổi (theo đánh giá của các mẹ vì hai hàm răng bé đều đã mọc đủ, người rất dài, chỉ hơi nhẹ cân), nhưng bé chỉ có thể nằm đâu nằm đấy, không biết ngồi, không biết bò, không biết đứng.
Qua thăm khám, bác sĩ Vũ nhận định, nếu được tập để phục hồi chức năng, bé chắc chắn sẽ có cơ hội cải thiện chức năng, có thể ngồi, thậm chí đi lại được. Còn đánh giá về khả năng phục hồi trí não, bs Vũ cho rằng đây chưa thể đưa ra lời đánh giá chính xác vì phải bước vào quá trình phục hồi chức năng rất lâu dài, thậm chí vài năm. Nhưng trên thực tế, đã có bé bại não nhưng vẫn có thể tới trường.
BS Vũ đánh giá khả quan về khả năng phục hồi chức năng của Nhật. Bé vẫn có thể nằm thẳng đầu, duỗi thẳng chân tay chứ không bị quá co cứng.
Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của bé Việt Nhật lúc này là tình trạng suy dinh dưỡng. Vì thế, trước mắt phải đảm bảo dinh dưỡng cho bé ổn định thì mới có thể bước vào quá trình tập luyện, phục hồi chức năng vô cùng dài, hàng ngày và phải rất kiên trì.
Trước mắt, bác sĩ Vũ đã hướng dẫn một vài động tác rất cơ bản để bảo mẫu có thể làm hàng ngày cho bé, giúp giảm các cơn co cứng. Sau này, khi tình trạng dinh dưỡng tốt hơn, bé được tập phục hồi chức năng chắc chắn sẽ có cơ hội cải thiện, chứ không chỉ biết nằm như bây giờ.
Bé Nhật hiện tại có rất nhiều mẹ vào bế bồng, thăm khám, nên bác sĩ Vũ hướng dẫn chung cho các mẹ, khi vào thăm bé, bế bồng, đặt nằm… cũng cần đúng tư thế. Cụ thể, cần đặt bé đúng tư thế nằm thẳng, trên nền cứng để tránh những tư thế xấu gây cứng khớp. Không bế co quắp chân, luôn đặt giữa hai đùi gối nhỏ để bé không co chân lại. Khi đặt bé xuống, xoa bóp chân, cầm chân bé duỗi thẳng cần phải làm rất chậm, nhẹ nhàng thì mới không bị co cứng, còn làm nhanh, lập tức bé sẽ có phản xạ co cứng toàn thân. Tay Việt Nhật hiện giờ lúc nào cũng nắm chặt, nhưng khi bác sĩ can thiệp, bé mở tay ra được dễ dàng. Vì thế, các mẹ có thể mua cho bé vật nhỏ để bé có thể cầm nắm, giúp bàn tay bé không bị co chặt lại.
Trước đó, đêm 15/6 khoa Nhi bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận bé gái bị bỏ rơi từ Viện tim mạch chuyển sang. Không biết tên tuổi, năm sinh tháng đẻ nên các bác sĩ ở đây đã đặt tên con là Việt Nhật. Khoa cũng khám sức khỏe cho con, sức khỏe hoàn toàn bình thường, chỉ bị bệnh bại não khiến phản xạ của bé rất chậm, không có phản xạ mút, uống nên buộc phải đặt xông dạ dày để cho bé ăn uống. Thời gian đầu, chỉ có y tá, hộ lý ở đây thay nhau chăm sóc, tắm táp, cho con ăn. Nhưng sau khi Dân trí đưa tin về trường hợp bé, đã có rất nhiều tấm lòng hảo tâm chung tay chăm sóc bé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1